Bài Thơ: THI RỚT BỞI CHỮ BUÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THI RỚT BỞI CHỮ BUÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

THI RỚT BỞI CHỮ BUÔNG
Thơ: Mạc Phương

Em đã từng cố theo học chữ BUÔNG
Nhưng quá khó khi nuông chiều cảm xúc
Muốn bình yên không xốn xang vòm ngực
Để nụ cười luôn rực rỡ trên môi.

Chỉ một từ mà học mãi chưa thôi
Mấy ngàn ngày đã qua rồi vẫn vậy
Bài kiểm tra luôn tự mình nhận thấy
Chưa bao giờ tin cậy đạt điểm năm.

Sáng trưa chiều em sợ nhất trầm ngâm
Lệ sẽ ứa âm thầm nơi khóe mắt
Bởi mong chờ được cuộc đời sắp đặt
Được nhân đôi ăm ắp những niềm vui.

Muốn học BUÔNG không ao ước ngậm ngùi
Không khát khao ngọt bùi trong thiên hạ
Không mong nhớ không gió mưa tơi tả
Mà bình tâm trước mọi ngả vui buồn.

Có lẽ là khó học nhất chữ BUÔNG
Bởi cuộc sống là ngọn nguồn đau khổ
Rồi tâm tư níu ghì dòng bão tố
Vì yêu thương luôn ngự ở trong tim.

MP 30/8/2019

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
4 years ago

Bài thơ hay ngọt ngào lắm MP –chúc em nghỉ lễ nhiều niềm vui hp

Hùng Dương Thanh
Hùng Dương Thanh
4 years ago

Hay quá…

Lãng Tữ Nguyễn Hùng
Lãng Tữ Nguyễn Hùng
4 years ago

Hay tuyệt

Võ Văn Thanh
Võ Văn Thanh
4 years ago

Thú vị..

Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
4 years ago

Thơ hay lắm

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
4 years ago

Những bài thơ cuối của tháng Tám vẫn thật hay . Chúc mừng Em cùng những ngày nghỉ Lễ vui Em nhé .

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Tuyet qua y tho. Chieu cuoi tuan an lanh vui ve

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Tuyệt lắm chúc em tôi buổi chiều cuối tuần…

Song Ngư
Song Ngư
4 years ago

Thơ hay quá, hợp với tâm lý nhiều người

Thông Văn
Thông Văn
4 years ago

Mến tặng tác giả nhé

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Bài thơ giá trị,chúc mừng!

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Bích Ngọc
Bích Ngọc
4 years ago

Thơ rất hay em iu

Phuong Hoang
Phuong Hoang
4 years ago

Rất hay

Vinh Tran
Vinh Tran
4 years ago

Hay lắm

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá Chúc bạn ngủ ngon bạn nhé

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Bài thơ hay lắm
Ngày mới chúc an lành

Chi Vo
Chi Vo
4 years ago

?????

Vũ Điệp
Vũ Điệp
4 years ago

Hay tuyệt

Hoàng Bảo
Hoàng Bảo
4 years ago

Cả đời học mỗi chữ BUÔNG
BUÔNG xong cầm lại thật buồn quá đi
Vui buồn cũng tại mê si
Mong sao buông hết sầu bi cỏi trần
Bài thơ rất hay !
Mến chúc tg một ngày mới vui tươi an lành nhé

Mưa Biển
Mưa Biển
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

ĐỪNG BUÔNG EM ƠI

Em ơi em sao phải bám chữ buông
Anh vẫn đợi trên con đường hạnh phúc
Thoả ý mình đã bso ngày mơ ước
Biển và sông hoả quyẹn lẫn vào nhau

Ước nguyện lòng chờ đợi đã bao lâu
Xua đi hết những nốt sầu đằng đẵng
Dành cho mình những tháng ngày phẳng lặng
Hưởng an bình nhẹ gót bước chân đi

Để niềm vui khỏi cấn cá vân vi
Khỏi hối tiếc xuân thì trôi tiếc nuối
Vui đi em những lúc nhìn bối rối
Tìm lại xuân từ mãi tuổi hai mươi

Đừng buông em , hãy cứ nở nụ cười
Để gương mặt hồng tươi lên em nhé
Cứ vô tư như cái ngày còn bé
Để diều mơ mà thành thật như mơ
( cảm tác từ bài thơ trên )

Trung Quân
Trung Quân
4 years ago

Hihihi. .. tui cũng vậy

Đào Văn Chính
Đào Văn Chính
4 years ago

Hay lắm

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…chẳng học làm gì cái chữ buông
Chữ buông đó mang vì trùng vì rút
Tim trầm cảm rồi trơ như gỗ đá
Bụng âm u thân hóa người rưng
Tâm bất an đâu khổ âm thầm
Môi khô cứng làm hồn chết lặng….
….Thơ hay cm tg

Hoàng Ngọc Nam
Hoàng Ngọc Nam
4 years ago

Hay

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Bài thơ hay lắm bạn. Chúc bạn có ngày chủ nhật thật tươi hồng hạnh phúc

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Hay quá chị iu ah. Chúc chị và gia đình nghỉ lễ thiệt vui nha ❤️

Hà Linh
Hà Linh
4 years ago

Tuyệt vời

Nam Hoang
Nam Hoang
4 years ago

Bài thơ hay lắm hình ảnh đẹp chúc mừng Tg

N Singh
N Singh
4 years ago

?Chào buổi sáng thưa bà ji?

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Hay lắm bạn

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm em

Thang Nguyen
Thang Nguyen
4 years ago

Bài thơ hay và nhiều cảm xúc chúc em ngày mới vui vẻ

Nguyen Long
Nguyen Long
4 years ago

Ý thơ hay lắm em !
Chúc em ngày mới an vui

Trần Tuyên
Trần Tuyên
4 years ago

căn bản muốn bỏ chữ ( buông) vì trái tim e có lòng vị tha lớn hơn người thường

Scroll to Top