Bài Thơ: THÀNH PHỐ MƯA BAY (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: THÀNH PHỐ MƯA BAY (Tác giả: Dương Hoàng)

THÀNH PHỐ MƯA BAY
Thơ: Dương Hoàng

Gần cuối mùa nên càng lắm mưa bay
Cơn gió nhẹ vẫn lắt lay đầu ngõ
chiếc lá phất phơ ngoài cửa nhỏ
Ở đâu đây còn đó những u buồn

Thành phố này chiều còn lắm mưa tuôn
Hạt bay nhẹ khẽ luồn qua ánh mắt
Buông sợi nhớ một thời ta ôm chặt
Nghe miên man niềm hiu hắt trong lòng

Cho nỗi lòng ta chợt nhớ chợt mong
Mưa rỉ rả buồn len trong đáy dạ
Tình đã lỡ còn gì sau tất cả
Khoảng mênh mông ngày đó quá mịt mùng

Mưa nhạt nhòa xóa mờ nét chân dung
Bởi ta đã ngàn trùng luôn cách trở
Còn sót lại điều gì trong cõi nhớ
Chiều mưa bay trắng xóa ở phi trường

Bao năm rồi niềm nhớ vẫn còn vương
Tuy xa cánh mà vẫn thương đến lạ
Người nơi ấy chắc giờ đây cũng đã
Hết chờ mong quên đi cả tháng ngày

Chiều cuối mùa trên thành phố mưa bay
Nghe hiu quạnh xoè bàn tay đếm nhớ.

D H

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huyền Thanh
Huyền Thanh
5 years ago

Thơ hay lăm anh ơi

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
5 years ago

Thơ hay lắm tác giả Dương Hoàng a

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Bài thơ rất hay nha em !

Nguyên Hà
Nguyên Hà
5 years ago

Thơ hay lắm ạ

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
5 years ago

bai tho hay

Hoa Tâm
Hoa Tâm
5 years ago

Anh cũng làm thơ á

Cúc Hoa
Cúc Hoa
5 years ago

Bai tho rất hay anh a

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Bài thơ hay lắm em

Hien Thu
Hien Thu
5 years ago

Thơ hay lắm em trai .

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu !

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Bày thơ hay lắm a ơi..

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
5 years ago

Thơ hay lắm anh ạ

Alice Bui
Alice Bui
5 years ago

Đọc xong bài thơ cảm xúc qúa tuyệt vời luôn anh,rất hay

Hoa Ho
Hoa Ho
5 years ago

Bài thơ rất hay ảnh đẹp lắm cảm động quá bạn ơi

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
5 years ago

Bài thơ hay lắm ảnh đẹp tuyệt chúc mừng tg

Nguyen Ngoc Uyen My
Nguyen Ngoc Uyen My
5 years ago

Thơ hay lắm chàng ơi !

Phạm Thơm
Phạm Thơm
5 years ago

Dương Hoàng thơ hay wa mà mưa thì lại buồn hả anh.

Sương Thu
Sương Thu
5 years ago

Hoa hồng nở, hoa hồng lại rung
Hoa tàn, hoa nở cũng vô tình
Hương hoa bay thau vào trong ngục
Kể với tu nhân, nổi bất bình

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho hay lam a ah! Hinh anh dep a oi co phai hinh cua a khong vay?

Ngoc Anh Nguyen
Ngoc Anh Nguyen
5 years ago

Mưa buồn và thơ cũng buồn , người làm thơ buồn rồi người xem thơ cũng buồn theo luôn

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
5 years ago

Thơ hay lắm anh trai ?
Mến chúc anh trai buổi trưa vui vẻ và đong đầy yêu thương ?

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Tho a lam hay wa đi ak.e chuc mung nha tho ak.chuc nha tho
Lam ra tho nhieu ak

Hoa Ngoc Linh
Hoa Ngoc Linh
5 years ago

Thành phố mưa em đứng nhìn bên cửa .
– tán lá bàng mưa giỏ nước tuôn rơi .
– có tràng trai chánh mưa bên hè phố .
– mắt thấy buồn nhìn những giọt mưa bay

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Mưa rỉ rả khơi lại kí ức em
Vần thơ anh viết bao nỗi nhớ
Bao kỷ niệm khắc nghi trong tiềm thức
Em nuối tiếc những ngày ta có được
Phúc ngọt ngào mơ ước bên nhau
Dắt nhau vào mộng ước chiều mưa
Đâu còn nửa ban tay nào quen thuộc
Chiều mưa bay thân quen giờ xa cách
Tiếng yêu đầu còn mãi phải kg anh
Dương hoàng. Bài thơ anh viết thành phố mưa bay..làm cho em nhớ lại..

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

❤❤❤
Thật tuyệt vời ❤❤
Mến chúc ❤
Đêm trung thu an lành❤❤
May mắn và ngập tràn hạnh phúc ạ????????????

Tùng Hoàng Nguyễn
Tùng Hoàng Nguyễn
5 years ago

…..co nhung chieu .thanh pho mua bay …..
……cong vien buon .tuong da cung buon …..

Hai Nguyên
Hai Nguyên
5 years ago

Khen tho a hay hoài bthương quá mà biết khen ji đây a hh chúc a nhiều sức khỏe nhé!

Sương Thu
Sương Thu
5 years ago

Sương phải thay cha trong coi sự nghiệp truyền thống của gia đình.

Tịnh Hoa
Tịnh Hoa
5 years ago

Chiều cuối mùa trên thành phố mưa bay
Nghe hiu quạnh xòe bàn tay đếm nhớ
Chân lạc bước trên vùng trời bỡ ngỡ
Xao xuyến lòng tựa vỡ nát con tim

Bước song hành ngoảnh mặt bỗng kiếm tìm
Mùi hương cũ nay chìm vào dĩ vãng
Bờ mi khép hoàng hôn vừa ló dạng
Cố chôn vùi một khoảng nhớ mênh mông.

Thành Lê
Thành Lê
5 years ago

Không có bay đâu, mà mưa nặng hạt luôn bạn hiền ơi.

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay nha…dh..

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Hay lắm bạn..

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
5 years ago

Rất tuyệt vời bạn hiền ơi

Mỹ Dung Đỗ
Mỹ Dung Đỗ
5 years ago

Hay lắm em trai

Nga Pham
Nga Pham
5 years ago

Hay lắm nha anh

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ rất hay

Hoang Viet Anh
Hoang Viet Anh
5 years ago

Bài thơ hay lắm ạ. Chúc tác giả buổi trưa vui vẻ

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg ,,/,, chúc bạn và gia đình vui hưởng tết trung thu vui vẻ hạnh phúc

Scroll to Top