Bài Thơ: THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Hò …Ơ…!!!

Ai xuôi dìa đất miền Tây
Cần Thơ nhớ ghé…Hò…ơ…Cần Thơ nhớ ghé tới đây rồi dìa…!!!

“Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về”
Hoang sơ sông nước bốn bề
Từ khi mới lập, tên đề Trấn Giang
Sử xưa lưu lại ghi trang
Gần ba trăm tuổi, thời gian lập thành

Cần Thơ vùng đất an lành
Rợp vườn cây trái trĩu cành sum xuê
Bao la ruộng lúa, bờ đê
Rạch, kênh chằng chịt, sông quê nối liền
Người dân chân chất dịu hiền
Nói câu ngọt lịm giọng miền Tây Đô

Xuồng, ghe chợ nổi nhấp nhô
Chở chuyên trên bến ra, vô rộn ràng
Dễ thương cô gái bán hàng
Áo bà ba thắm bao chàng mê say…
Ai xuôi miệt thứ miền Tây
Nghe câu vọng cổ ngất ngây cõi lòng.

Ninh Kiều bến nước đêm hồng
Đèn soi sông Hậu bóng lồng cầu văng
Chợ đêm buôn bán, uống ăn
Dạo phố đi bộ tung tăng một vòng
Chùa Ông ngân tiếng chuông đồng
Ngọc Minh tịnh xá hương nồng khói nhang

Chánh Tòa Giáo Xứ bình an
Chợ Cần Thơ đến, ta mang quà về
Đi trên sông Hậu bốn bề
Bến phà xưa nhớ… Câu thề trao duyên
Miệt vườn lễ hội thường xuyên
Khmer – Hoa- Việt ,vẹn nguyên nghĩa tình…

Ghé thăm Bình Thủy quê mình
Tháng tư, tháng chạp hội đình đông vui
Tây Đô người đến ngược xuôi…
Nhịp nhàng đi chợ, tới lui nơi này
Thăm ngôi nhà cổ một ngày
Đã hơn trăm tuổi, phủ đầy nét xưa

Sân bay Quốc Tế đón, đưa
Rộn ràng đông đúc nắng mưa hai mùa
Hội Linh ta viếng cảnh chùa
Trăm năm cổ tự… Như vừa mới đây
Theo nhiều con rạch, vườn cây
Dong xuồng dạo cảnh mà say hương đồng…

Cái Răng nước lớn, nước ròng
Có khu Chợ Nổi trên dòng phù sa
Bán buôn tấp nập vào, ra
Xuồng ghe chở nặng trái, hoa đủ màu
Lời ru bến Bắc thôi sầu…
Từ khi nối nhịp cây cầu Cần Thơ…

Ô Môn đẹp tựa giấc mơ
Vào vườn cây trái ngẩn ngơ ngắm nhìn
Thới An cổ kính mái đình
Pôti Somrôn Tự, tựa mình bên sông
Linh Sơn cổ miếu rêu phong
Đồng xa ngút mắt, thong dong cánh cò…

Phong Điền nghe gọi con đò
Ai xuôi Mỹ Khánh câu hò buông lơi
Vườn cây Vàm Xáng dạo chơi
Vòng quanh kênh rạch xuồng bơi tay chèo
Thương hồ, buôn lái quê nghèo
Rộn ràng chợ nổi, eo sèo sớm trưa…

Về thăm Cờ Đỏ ngày mưa
Ta theo bắt cá, bắt cua trên đồng
Nếp nhà san sát ven dòng
Trên sông xuồng máy lượn vòng xa xa
Ghé thăm Viện lúa quê ta
Nông trường Sông Hậu bao la ngút ngàn…

Cánh cò bay rợp từng đàn
Về đây Vĩnh Thạnh tắm làn nước xanh
Sông sâu uốn khúc vòng quanh
Hoàng hôn tím ngát, bức tranh chiều tà
Môi Khôi giáo xứ ngọc ngà
Dòng kênh Cái Sắn hiền hòa chảy xuôi…

Ai về Thốt Nốt quê tôi
Cù lao Tân Lộc, xuồng trôi ngắm nhìn
Sum xuê cây trái quê mình
Vườn cò ngút mắt, thanh bình…Bằng Lăng
Thơm Rơm xóm lưới phơi giăng
Về làng Cơm Rượu ta ăn ta ghiền…

Cần Thơ đặc sản vùng, miền
Bánh tét lá Cẩm, mua liền ăn ngay
Phong Điền, Cam mật ngọt say
Ô Môn, bún cá cay cay tuyệt vời
Thơm ngon bánh Cống gọi mời
Bánh xèo nổi tiếng khắp nơi, Mười Xiềm

Thèm ăn bún mắm, dễ tìm
Gỏi xoài khô sặc nhậu liền vài chai
Lẩu Bần mê mẩn lòng ai
Rang me Ba Khía… Lai rai bánh Tằm
Cái Răng nem nướng tay cầm
Lẩu mắm dạ lý vị đằm… Nhớ lâu

Đặc sản nhúng mẻ thịt trâu
Cá kèo ống sậy…Um dâu gà vườn
Sáu Tia rượu mận có thường…
Chuối nếp ai nướng trên đường mua nhanh
Ốc bươu nướng với tiêu xanh
Heo quay bánh hỏi, vang danh lâu đời…

Cần Thơ xinh đẹp tuyệt vời
Trên thuyền dưới bến gọi mời khách xa
Mê Kông chín nhánh phù sa
Xuôi về trăm ngả, chảy qua quê mình
Dù ai xuôi ngược hành trình
Càng xa càng nhớ…Nghĩa tình…Cần Thơ !!!

BÁCH TÙNG VŨ 9/12/2017.

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thuý
Nguyễn Thuý
6 years ago

Rất hay và tuyệt vời em đúng là một nhân tài đã viết lên những vần thơ được ngắm nhìn những cảnh đẹp và thưởng thức những đặc sản của nơi này cảm ơn em chúc em có nhiều sức khỏe luôn vui vẻ hạnh phúc và sứng đáng là một nhân tài của nền văn học thơ ca Việt Nam !

Nguyễn Hồ Ngũ
Nguyễn Hồ Ngũ
6 years ago

Cảm ơn nguyễn thu gé quan tâm bài thơ hay của bách tùng vũ. Mà chúng tôi nằm viện cần thơ chưa thăm hết như bài của tùng vũ thanks you

Nguyễn Hồ Ngũ
Nguyễn Hồ Ngũ
6 years ago

Cảm ơn nguyễn thu hương

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
6 years ago

Đẹp tuyệt vời cần Thơ quê tôi, cám ơn nhìu thật nhìu nhé, đầu tuần vui vẻ

Lê Dư
Lê Dư
6 years ago

Bài thơ thật hay…cảm xúc từng địa danh…qua những hình ảnh thật đẹp ..Tuyệt vời lắm Bách Tùng Vũ .
Chúc em vui khỏe, dạt dào thi hứng nhé.

Huu Nghi
Huu Nghi
6 years ago

Thơ hay, cảnh đẹp.

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Thơ anh hay

Phụng Nguyễn
Phụng Nguyễn
6 years ago

Thơ rất hay ảnh đẹp cám ơn em mến chúc em cùng gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống và thành công trong công việc

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Thơ tuyệt quá em

Thuy Huong Phan
Thuy Huong Phan
6 years ago

Bài thơ rất hay

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Rất hay thật tuyệt vời?????

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
6 years ago

Đẹp quá

Quy Ngoc Dang
Quy Ngoc Dang
6 years ago

Ban Bách Tùng Vũ viết thơ về quê hương chi nek. Hang Nguyen quê hương chi tuyệt vời quá.
Cam ơn tác giả sáng tác bài thơ thật hay ah. Mến chúc tác giả buổi tối an vui. Nhiêu sức khỏe nhé

Nguyễn Hồng Kỳ
Nguyễn Hồng Kỳ
6 years ago

Cảm phục bách tùng vũ ko chi thơ hay mà hay ở chỗ biết hết cần thơ trong khi người cần thơ chưa chăc đã biết dc vây cảm ơn em nhiêu nhé.

Nguyễn Khen
Nguyễn Khen
6 years ago

Hay và đẹp quá

Phuong Le
Phuong Le
6 years ago

Thơ hay quá Bách Tùng Vũ ơi

Long Liên Hoa
Long Liên Hoa
6 years ago

Cần thơ_Đà nẵng xu hướng phát triển giống nhau ? nhưng cái khác là địa danh mà thành phố đang có chính là điểm mạnh

Châu Gia Trang
Châu Gia Trang
6 years ago

Đọc thơ là muốn đi liền
Món ăn anh tả lòng ghiền muốn ăn

Thơ là một món tinh thần
Thường ăn bằng mắt, nuốt bằng cái tâm

Tuya Bui
Tuya Bui
6 years ago

cam on tac gia da viet dia que em

Phùng N.NữTân Tiến
Phùng N.NữTân Tiến
6 years ago

Bài thơ qúa tuyệt vời luôn

Thanh Tam
Thanh Tam
6 years ago

Hình ảnh về con người và thành phô Cần Thơ được gói gọn trong thơ em rất đỗi thân thương. Chúc mừng em có một bài thơ thật tuyệt vời.

Triệu Thu
Triệu Thu
6 years ago

Thơ hay làm người đọc thêm mê say. Tuyệt vời rất tuyệt vời lắm e trai.

Tung Tranminh
Tung Tranminh
6 years ago

Hay lam

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
5 years ago

Cần Thơ là nơi mình sinh ra Nhưng mình lớn lên ở Bảo Lộc Lâm Đồng

Phùng N.NữTân Tiến
Phùng N.NữTân Tiến
5 years ago

Hay thật

Lê Mai
Lê Mai
5 years ago

hay tuyệt ảnh đẹp chúc em vv

Lê Vân
Lê Vân
5 years ago

Giỏi thật à nha. Biết đủ thứ.

Tô Ngô
Tô Ngô
5 years ago

Thơ rất hay .
Hình ảnh tuyệt vời. Chúc em btvvhp.

Tuyết Vũ Ngọc
Tuyết Vũ Ngọc
5 years ago

Hay quá em ơi
Thật tuyệt

Scroll to Top