Bài Thơ: THANH HÀ QUÊ TA ƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THANH HÀ QUÊ TA ƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THANH HÀ QUÊ TA ƠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Thanh Hà ơi sao mà thương đến thế
Tình đất tình người quê mẹ thân yêu
Mảnh đất xứ đông thơm ngát vải thiều
Nhuộm đỏ ven sông những chiều chớm hạ

Những vườn cây suốt bốn mùa xanh lá
Có bưởi đào còn có cả cam chanh
Dòng sông quê luôn bát ngát trong xanh
Có con đò chòng chành nơi bến vắng

Người dân quê tôi tình sâu nghĩa nặng
Lam lũ trên đồng mưa nắng quanh năm
Ai xa quê chỉ muốn được về thăm
Bến sông xưa vũng trâu đằm ngày trước

Thanh Hà sông xanh có rươi có ruốc
Đặc sản quê mình đã được vinh danh
Con gái quê tôi ngoan ngoãn hiền lành
Nụ cười xinh như bức tranh đồng nội

Tình cờ gặp em mắt nhìn bối rối
Hỏi chuyện gia đình khó nói anh ơi
Con gái quê mình chỉ có thế thôi
Đôi mắt em như thay lời muốn nói.

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
5 years ago

Thơ hạy lắm em trai . Lại nhớ mùa vải rồi

Xuan van Luong
Xuan van Luong
5 years ago

Lại sắp đến mùa vải thiều. Nhớ quê hương quá. Cám ơn nhà thơ

Nguyen Thu Quynh
Nguyen Thu Quynh
5 years ago

Anh quảng bá quê anh đẹp quá, làm ai cũng muốn đến thăm

Lê Xuân Nhật
Lê Xuân Nhật
5 years ago

TÌNH cảm quá. Rất hay

Phạm Dân
Phạm Dân
5 years ago

Bài thơ quê hương hay quá !

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
5 years ago

Tự hào Quê hương Thanh Hà!

Thuy Giang
Thuy Giang
5 years ago

Tuyêt vời
Thanh Hà chốn nhớ đầy vơi
Vòng tay mẹ ấp ru hời …à ơi

Hương Thu
Hương Thu
5 years ago

Con gái Thanh Hà ngoan hiền đẹp gái thế mà k lọt đuợc mắt xanh của anh mà lại là cô gái sài thành đó thôi kkk… chúc anh tối vv.

Doankim Nga
Doankim Nga
5 years ago

Anh trai viết thơ hay quá!

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
5 years ago

Thơ hay lắm, ảnh đẹp, tình cảm ,cảnh quê hương quá đẹp em ạ.

Nguyễn Thị Chuyên
Nguyễn Thị Chuyên
5 years ago

Thơ rất hay tình cảm lắm anh ơi

Dương Thị Hải Yến
Dương Thị Hải Yến
5 years ago

mỗi ngày mỗi sự kiện 1 bài thơ hay thật diệu kỳ và khâm phục tài thơ của bác ấy

Ốc Xinh
Ốc Xinh
5 years ago

Chúc mừng nhà thơ lớn của chúng ta ạ

Scroll to Top