Bài Thơ: THANH HÀ NÊN THƠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THANH HÀ NÊN THƠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THANH HÀ NÊN THƠ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Thanh Hà mảnh đất nên thơ
Quê hương tôi đó bên bờ sông sâu
Vải thiều đỏ thắm sắc màu
Tháng năm ai có đi đâu thì về

Vải chín nặng nợ tình quê
Xưa ai đã hứa lời thề cỏ may
Giờ em tóc gió thôi bay
Mà sao anh vẫn nhớ ngày bên nhau

Hè sang nắng cháy trên đầu
Mình cùng lội xuống sông sâu vui đùa
Cùng nhau mò cáy bắt cua
Mùa đông đốt lửa gió lùa khói cay

Mùa xuân hoa vải trên cây
Mật thơm quyến rũ từng bầy bướm ong
Biết em còn nhớ hay không
Mùa xuân hoa nở tình nồng ta trao

Nụ hôn ngày ấy ngọt ngào
Hoa xoan hoa bưởi đi vào giấc mơ
Anh về đây dạ ngẩn ngơ
Cảnh quê vẫn vậy em giờ nơi đâu.

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Luong Thi Tuyet
Luong Thi Tuyet
6 years ago

Thơ hay qúa

Chúc Hoàng
Chúc Hoàng
6 years ago

Vải thiều năm nay đẹp lắm anh

Thầm Lặng
Thầm Lặng
6 years ago

Thơ hay

Thu Hường
Thu Hường
6 years ago

Hay quá là hay. Cảnh đẹp!

Hương Thu
Hương Thu
6 years ago

Hay quá anh, tình cảm của quê hương . Chúc anh buổi tối vv.

Nguyen Hoang Việt
Nguyen Hoang Việt
6 years ago

Anh còn fb Hà phạm Bảo lộc 0 ? Em mất mà tìm lại 0 được , A còn nhắn fb nó sang cho em với , tk anh .

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
6 years ago

Tự hào T.Hà nhà thơ ạ.

Pham Thi
Pham Thi
6 years ago

Tìm em ở bến sông quê
Thuyền đã đóng ván bây giờ tìm đâu

Phạm Sỹ Duyên
Phạm Sỹ Duyên
6 years ago

Ngày xưa đâu đã nguyện thề
Cho nên lỡ bước ngày về mãi xa
Nỗi niềm ngày tháng trôi qua
Trăm năm uất nghẹn.. Đời ta tủi hờn

Mua Thu
Mua Thu
6 years ago

Tuyet voi

Phạm Dân
Phạm Dân
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp quá thi sĩ ơi!

Scroll to Top