Bài Thơ: THÁNG TƯ QUÊ NHÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THÁNG TƯ QUÊ NHÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THÁNG TƯ QUÊ NHÀ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cơn mưa chiều đưa tiễn tháng ba đi
Cánh đồng quê lúa đang thì xanh lá
Xuân quay lưng xin đón chào mùa hạ
Anh trở về sao nhớ quá ngày xưa

Rét nàng Bân trời lất phất cơn mưa
Anh vẫn nhớ cơn gió lùa trong dạ
Mình nắm tay nhau cho vơi buốt giá
Bước trên đường làng vất vả bấm chân

Về thăm quê tháng tư cuối mùa xuân
Không gặp em lòng bâng khuâng mãi nhớ
Nhớ nụ cười của người em gái nhỏ
Như hoa gạo tàn rụng đỏ bến sông

Hoa loa kèn mùa này mới trổ bông
Mình chia tay em đi không trở lại
Rau răm đau buồn nhớ thương hoa cải
Thương cho tình đầu thơ dại bên nhau

Thời gian trôi đời thay đổi bể dâu
Anh về đây khi mái đầu chớm bạc
Thiếu vắng em nghe thầm thì khúc nhạc
Thấy bồi hồi lòng dào dạt sóng xô.

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
7 years ago

Bài thơ hay,hay Hay quá anh à
Đọc mà mến nơi niềm quê cây lúa

Duc Nguyen
Duc Nguyen
7 years ago

Buoc tren duong lang vat va bam chan . Khong sao quen duoc thoi do , ban cua toi oi .

Trần Oanh
Trần Oanh
7 years ago

Đúng là người của thơ Không có gì không suất khẩu thành thơ Quá hay và truyền cảm

Tuy Le Van
Tuy Le Van
7 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền.

Hương Thu
Hương Thu
7 years ago

Cánh đồng lúa xanh đẹp quá anh.

Bình Thái
Bình Thái
7 years ago

Tho hay tuyet

Phạm Thị Ngà
Phạm Thị Ngà
7 years ago

Nhung bai thơ anh viet ve que huong cam đong qua a!

Trinh Pham
Trinh Pham
7 years ago

thơ bạn hay lắm đấy

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối ngủ ngon.

Mai Ng
Mai Ng
7 years ago

Tuyệt vời lắm anh

Theu Nguyenkim
Theu Nguyenkim
7 years ago

Đường đât trơn như đổ mỡ !

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.

Thị Thực Nguyễn
Thị Thực Nguyễn
7 years ago

Anh đâu biết ,âu cũng là cái số
Ngày em đi ,con lộ cũng đau buồn
Xa nhau rồi,em vẫn nhớ anh luôn
Mang theo cả mùa Xuân buồn nhường Hạ.
Anh đón Hạ bằng trận mưa hối hả
Và bảo lòng vội vã chạy theo em
Nhưng thâm tâm,nó lại nói chẳng thèm
Giữ làm chi ,chỉ làm em thêm khổ.

Nguyễn Gia Bao
Nguyễn Gia Bao
7 years ago

Thơ hay chúc tác giả vui khoẻ

Hang Nguyên
Hang Nguyên
7 years ago

Thơ hay đọc cảm động quá anh

Kiêu Hương
Kiêu Hương
7 years ago

Hay quá! Nhìn cánh đồng lúa…lại nhớ quê nhà anh ạ.

Nguyen Nga
Nguyen Nga
7 years ago

Tho hay qua a

Pham Thi
Pham Thi
6 years ago

Tuyệt vời em ạ

Phạm Dân
Phạm Dân
6 years ago

Tuyệt vời tháng tư về!

Scroll to Top