Bài Thơ: THÁNG MƯỜI YÊU THƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THÁNG MƯỜI YÊU THƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

THÁNG MƯỜI YÊU THƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Tháng mười dạt dào êm trôi
Bao người mênh mang đón đợi
Hoa vàng nở đầy trên lối
Ước mơ trong nắng chiều rơi

Tháng mười người người chung đôi
Thênh thang đường yêu đến vội
Mưa rơi cũng dường muốn nói
Câu chuyện muôn đời yêu thương

Tháng mười đong đầy muôn hương
Ngập đường sắc màu nhung nhớ
Nghe trong gió lồng hơi thở
Một trời đầy mộng với mơ

Tháng mười có kẻ ngẩn ngơ
Ra vào với bao trăn trở
Biết rằng xa rồi muôn thuở
Sao tình cứ mãi vu vơ ….

Tháng mười thêm đẹp tình thơ
Quê hương mùa vàng chín tới
Tung bay cánh diều phấp phới
Ươm tình duyên đẹp người ơi!

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kim Phùng Camera Đoàn
Kim Phùng Camera Đoàn
6 years ago

Hay quá chị ơi

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
6 years ago

Hay quá.
Tháng10 về nao nao lòng thương nhớ.
Trải lòng mìnhvới những cơn mưa.
Mưa nặng hạt thăm bao tình chan chứa.
Nỗi buồn đầy dang dở tận con tim…..

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

THÁNG MƯỜI YÊU !!!

Tháng mười đẹp lắm anh ơi
Khoảng trời màu xanh thăm thẳm
Giọt sương đầu cành ướt đẫm
Đứng ngắm lá vàng nhẹ bay

Tháng mười lúa chín rồi đây
Ngất ngây mùi hương thơm ngát
Triền sông sóng xô dào dat
Bát ngát cánh cò chao nghiêng

Tháng mười vừa ghé bên hiên
Trăng hiền lung linh ánh bạc
Nhớ ai chạnh buồn man mác
Gió bấc gọi mùa Đông sang

Tháng mười hoa cải trổ vàng
Mêng mang đôi dòng trong đục
Ước mong đôi mình hạnh phúc
Rạo rực thắp lửa tim yêu

Tháng mười gửi gắm bao điều
Muộn chiều nắng vương sợi nhớ
Xa nhau vẫn gần hơi thở
Duyên nợ cau trầu đượm thêm

Tháng mười cúc nở bên thềm
Dịu êm hương nồng trải lối
Thu ơi em đừng xa vội
Muốn nói bao điều cùng Thu

BẰNG LĂNG TÍM
10/2017

Lê Thị Hoàn
Lê Thị Hoàn
6 years ago

Chọn cảnh độc đáo.Chúc mừng .

Van Doan Mlnh
Van Doan Mlnh
6 years ago

Rất hay và xúc động !

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
6 years ago

Cuối tuần vv nha chị

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Nguyễn Tình
Nguyễn Tình
6 years ago

Hay tuyệt em ạ

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Thơ em tuyệt lắm PHÚ SỸ

Đương Quynh
Đương Quynh
6 years ago

Thơ hay bạn ạ

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất hay rất tuyệt vời , hình đẹp.

Trongkhu Vu
Trongkhu Vu
6 years ago

Thơ Ph S đã rất hay và hình mình hoạ bài nào cũng hợp với từng bài , cảm ơn và chúc thi sĩ luôn khoẻ viết tiếp nhiều thơ hay

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Tuyệt lắm tháng 10 ơi

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
6 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền
Thanks

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Thơ hay lắm hình ảnh thật dễ thương

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời bạn ơi,
Buổi chiều an lành nhé

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
6 years ago

Công nhận thơ hay nhé bạn Phú Sĩ

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
6 years ago

Thơ hay, hình ảnh đẹp lắm bạn ơi

Chiều Tím Hoàng Hôn
Chiều Tím Hoàng Hôn
6 years ago

Rất hay bạn

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Thơ hay lắm bạn à!

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

*Ươm tình duyên đẹp người ơi “,phải vậy chứ, đừng buồn mãi,,, hay lắm

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
6 years ago

Bài thơ rất hay anh ạ

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Rất hay bài thơ Phú Sĩ

Lan Hoàng
Lan Hoàng
6 years ago

Phú Sĩ ạ !bài thơ rất hay hình ảnh tuyệt đẹp

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

Nhiều bình luận quá,ôi thích quá,yêu quá

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay quá em.

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

THÁNG MƯỜI YÊU THƯƠNG

Hay lắm em chúc em

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay em gái iu

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
6 years ago

Hay lắm nàng thơ ơi

Nguyễn Hồng Nha
Nguyễn Hồng Nha
6 years ago

Rất tuyệt vời

Huỳnh Thanh Trúc
Huỳnh Thanh Trúc
6 years ago

Hay nè chị iu

Ngô Đồng
Ngô Đồng
6 years ago

Phú Sĩ

Vương Ngọc Bích
Vương Ngọc Bích
6 years ago

Bao giờ lại đến tháng mười……

Scroll to Top