TÂM SỰ NGƯỜI DƯNG
Thơ: Mạc Phương
Từ hôm ấy ta bỗng hóa người dưng.
Mặc trong tâm vẫn dừng nơi điểm hẹn.
Cảnh ướt nhòa nén chặt cơn nấc nghẹn.
Giấu chữ tình chẳng vẹn đã ra đi.
Em đâu cần lời xin lỗi làm chi.
Bởi cuộc đời sầu bi từng nếm trải.
Cạm bẫy khôn lường khiến em sợ hãi.
Anh chỉ đường em vững trãi vượt qua.
Em đâu cần những vật chất xa hoa.
Cũng chẳng mơ la cà nơi sang trọng.
Chỉ mong thôi một bờ vai để khóc.
Và động viên qua khó nhọc hàng ngày.
Một tin nhắn cũng đằm thắm men say.
Một nụ cười quên đắng cay mỗi sáng.
Đủ thấy mình trước hoàng hôn chạng vạng.
Có một người như điểm sáng lung linh.
Đêm rất dài nhưng sẽ có bình minh.
Vừa đủ ấm chân tình người tri kỉ.
Chỉ vậy thôi…sống cũng cần lý trí.
Nhưng biết mình chẳng ích kỉ đâu anh.
Bạn hay yêu ranh giới cũng mong manh.
Cũng đôi lúc chòng chành trong ý nghĩ.
Và bi quan thấy cuộc đời vô vị.
Em vẫn cười …bi lụy được gì đâu ?
MP 1/2/2018
Bài thơ rất tuyệt vời quá bạn hiền ơi
Mình chúc bạn luôn vui khỏe mỗi ngày nhé
Rất hay
Hay lam em gai. Chuc em co môt ngay tuyêt voi nhât vui em nhe
Hay dã man bạn iu ạ
Hay lắm chi yêu
Bài thơ hay sâu lắng thiết tha.
Hay
Tìm bóng cũ nơi ta từng hò hẹn
Chỉ còn là nấc nghẹn trong tim gầy
Thêm nhạt nhòa giọt đắng rớt rơi đầy
Còn xót lại một trời mây trống vắng
Chút bình yên. ..lẳng lặng bước chân đi
Ôm ảo vọng khăc ghi trong nỗi nhớ
Bao yêu dấu chỉ còn là trắc trở
Quên tháng ngày để ngỡ chẳng lìa xa
Buổi chiều vui vẻ nha em
Tuyệt lắm bạn buổi chiều vui vẻ nhé
Thơ hay lắm Mạc Phương ơi. chúc Em vui khỏe nhé.
Rất hay ….
Rất hay.
Chị ỉu hay lắm ạ
Bài thơ quá hay! Chúc Em một buổi tối nhiều niềm vui
Bài thơ đau khổ lắm và hay lắm nha bạn ơi.
Thơ rất hay mang tâm sự nhiều -những ngày qua trên em lạnh lắm ko –chúc em gái buổi tối vui vẻ nha
Thơ hay lam
Hay quá bạn ơi hi..hi..Chúc bạn buổi tối vui vẻ bạn nhé
Em là ai mà như suối nước dài.,
Róc rách chảy lời bi ai vụn vỡ
Chúc buổi tối vui vẻ
Hay tuyet
Bài thơ hay lắm luôn!
Rất hay
Thật hay cho bài thơ. Chúc bạn có ngày thứ Sáu thật vui tươi an lành
Ảnh dep
Đã lâu không được đọc thơ của em vì mất điện thoại.giờ nhớ tên em nên kết bạn lại.chúc em khõe và hạnh phúc
Hay lắm em
Hay rất hay ảnh đẹp
Thơ hay lắm bạn
Hay tuyệt vời chị iu
Rất hay! “Em vẫn cười …bi lụy đuợc gì đâu?”
Em đâu cần vật chất xa hoa.
Và đâu cần la cà nơi sang trọng.
Mà chỉ cần một bờ vai để khóc.
Và động viên qua khó nhọc hàng ngày.
Hay lắm em ơi.
hay
Hay lắm !