Bài Thơ: SUY TƯ MÙA HẠ (Tác giả: Phú Sĩ)

SUY TƯ MÙA HẠ
Thơ: Phú Sĩ

Cánh phượng hồng rơi rơi
Thương về thời hoa nắng…
Góc sân trường …tĩnh lặng
Áo trắng bóng trang đài…

Cánh phượng hồng bay bay
Chưa phai màu mực tím
Những mùa hoa kỷ niệm …
Còn ngọt lịm hương hoài

Cánh phượng hồng thương ai!
Ngả dài nơi lối cũ
Nghe trong chiều vần vũ
Người tấu khúc thương sầu

Cánh phượng hồng âu lo….
Còn chăng màu hoa đỏ
Con ve sầu vò võ….
Thơ thẩn ngóng chờ ai…..

Cánh phượng hồng thôi lay….
Thương cuộc đời trôi mãi….
Áo trắng … còn gợi lại ….
……… tình năm ấy xa rồi …..

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ!

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hsy tuyệt

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
6 years ago

Hay quá, chúc cuối tuần vui vẻ

林水添
林水添
6 years ago

傍晚愉快

Đương Quynh
Đương Quynh
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Thơ hay quá em

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Hay quá em

Binh Son
Binh Son
6 years ago

Hay.

Văn Thư Đinh
Văn Thư Đinh
6 years ago

Hay lắm

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
6 years ago

Hay lắm buổi tối vui nàng ơi

Võ Ngọc Diễm Chi
Võ Ngọc Diễm Chi
6 years ago

Hay bn

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Thơ hay quá em Phú Sĩ , chúc em buổi tối vui vẻ

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
6 years ago

Bài thơ ngọt ngào nhiều cảm xúc quá

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

thơ hay giầu cảm xúc thời học trò thơ trẻ,đôi lúc dại khờ,chúc buổi tối vui vẻ.

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Thơ em tuyệt lắm PHÚ SỸ

Mac Nhung
Mac Nhung
6 years ago

Thơ hay quá bạn ơi..

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
6 years ago

Hay lam b .ơi

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
6 years ago

Cánh Phượng hồng đi qua
Để lại tiếng ve sầu
Gió mùa hạ bay qua
Mang bao niềm thương nhớ
Một mùa trăng đi qua
Đón thu về hối hả. ….

Diễm Phúc
Diễm Phúc
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời. Ảnh đẹp lắm

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Hay quá

Lê Quỳnh
Lê Quỳnh
6 years ago

Thơ hay

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhé

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Hay lắm em

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

…CÁNH PHƯỢNG HỒNG…

Cánh phượng hồng tuổi thơ
Đã đi vào dĩ vãng
Một khung trời tươi sáng
Cho ta nhiều ước mơ

Cánh phượng hồng ngây thơ
Vẫn còn luôn lưu luyến
Biết bao nhiêu kỷ niệm
Của một thời học sinh

Cánh phượng hồng xinh xinh
Ép vào trong trang vở
Để ta luôn mãi nhớ…
Thương yêu mấy cho vừa

Cánh phượng hồng năm xưa
Đã đi vào nỗi nhớ!…
Cho hồn thêm bỡ ngỡ
Khi nắng hạ ghé về…

Cánh phượng hồng mộng mơ
Cho hồn thêm say ngấy
Nhớ về mùa hạ ấy
Cánh phượng hồng xinh tươi…

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

Bài thơ hay rất tuyệt vời Phú Sĩ ơi

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

Bài thơ hay rất tuyệt vời Phú Sĩ ơi

Thiên Di
Thiên Di
6 years ago

Hay lắm bạn!

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! Very nice landscape picture art and eyes smile & charming cute beautiful young lady !!! This is Marvelous ..

Phùng Thu Yến
Phùng Thu Yến
6 years ago

Cánh phượng hồng thương ai?

Thương một thời áo trắng
Em dịu dàng trong nắng
Mái tóc em xoã dài
Thước tha trong chiều nhớ

Luyến Ngô
Luyến Ngô
6 years ago

Thơ hay tuổi thơ ngây chúc bạn vui vẻ luôn luôn có sẵn lời hay ý đẹp

Đài Trang
Đài Trang
6 years ago

Hay lắm

Vinod Kumar Nishad
Vinod Kumar Nishad
6 years ago

Nice

Scroll to Top