Bài Thơ: QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG
Thơ: Bách Tùng Vũ

Xin chào Đà Nẵng xinh tươi
Mến yêu biết mấy con người miền trung
Thật thà chất phác thủy chung
Trải bao sóng bể ung dung giữa trời
Yêu sao giọng nói đậm lời
Quảng Nam Đà Nẵng, gọi mời khách xa…

Chiêm Thành từ thuở lập ra
Bảy trăm năm tuổi can qua bao thời
Hình thành di tích lâu đời
Danh lam thắng cảnh tuyệt vời đẹp xinh
Làm nên Đà Nẵng lung linh
Quảng Nam giàu mạnh hiển vinh nước nhà…

Về thăm Đà Nẵng ngọc ngà
Hải Châu ta đó, quận là trung tâm
Bảo tàng Chàm, nhớ ghé thăm
Thanh Bình bãi biển bao năm dịu hiền
Sân bay đi, đến trăm miền
Đây thành Điện Hải qua liền ai ơi

Sông Hàn ta lại đến nơi
Cầu xoay đứng ngắm sao rơi đêm hồng
Trưng Vương nhà hát say lòng
Đèn soi bóng nước Cầu Rồng lung linh
Bảo tàng đó, Hồ Chí Minh
Chợ Cồn, Cảng Cá ta, mình dạo quanh…

Tịnh Xá Ngọc Giáng tựa tranh
Cảnh treo trầm mặc, bình thanh chiều về
Nơi đây là quận Thanh Khê
Sạch trong bãi tắm say mê nối dài
Mẹ Nhu đứng đó, tượng đài
7000 vỏ đạn…Hình hài…Làm nên…

Sơn Trà biển cả mông mênh
Đỉnh cao chân bước ta lên Bàn Cờ
Cầu treo Thuận Phước đợi chờ
Mắt Thần bao phủ mây mờ Đông Dương
Bãi Nam, bãi Bụt vấn vương
Hải Đăng trên núi mù sương đỉnh trời

Hoang sơ bãi Rạng tuyệt vời
Đồng Đình lưu giữ một thời xa xưa
Trèo lên đỉnh núi buổi trưa
Ngắm Voọc Chà Vá đung đưa chuyền cành
Tiên Sa gió mát yên lành…
Cây Đa cổ thụ ghi rành ngàn năm.

Ngũ Hành Sơn, lại ghé thăm
Núi cao 5 ngọn…Xa xăm ngút ngàn
Mỹ Khê sóng vỗ nhịp nhàng
Đẹp thay Non Nước ru ngàn hồn thơ
Huyền Không ví tựa giấc mơ
Tam Thai cổ kính, ngẩn ngơ cảnh chùa

Sân Bay Nước Mặn gió lùa
Thượng Thai gió thổi bốn mùa thông reo
Tam Tôn, Linh Ứng …Chân theo
Vọng Giang Đài lại….Chân leo…Hải Đài
Hóa Nghiêm tiếp nối động dài
Linh Nham đi tới… thêm vài cảnh tiên

Vân Thông soi bóng chiều nghiêng
Tàng Chơn thong thả bình yên cõi lòng
Lăng Hư cho đến Thiên Long
Rồi là Vân Nguyệt mát trong thanh bình
Qua động Âm Phủ rùng mình
Về làng Mỹ Nghệ thắm tình miền Trung

Kim Sơn…Bồ Tát ung dung
Quan Âm phật tự tựa lưng núi này
Mộc Sơn thăm thú một ngày
Mồng Gà tên gọi xưa nay quen lời
Thủy Sơn đẹp nhất vùng trời
Với nhiều hang động tuyệt vời thần tiên

Hỏa Sơn hai ngọn hùng thiêng
Ngôi chùa hòa giữa thiên nhiên…Phổ Đà
Thổ Sơn êm ả chiều tà
Phía Tây tên gọi Ba Chà con sông
Hang sâu hẻm núi vào trong
Long Hoa phật tự rêu phong phủ dày…

Ta đi Liên Chiểu một ngày
Xuân Thiều bãi biển nơi này ghé qua
Suối Lương đường đến không xa
Hội làng Hòa Mỹ quê ta rộn ràng
Nam Ô say đắm chiều vàng
Hải Vân hầm rộng mấy làn xe qua…

Về đây Cẩm Lệ cùng ta
Ông Ích Khiêm mộ, dâng hoa tưởng Người
Khuê Trung lễ hội nhiều đời
Tế hồn nghĩa sĩ…Từ thời trăm năm
Tháp Phong Lệ của người Chăm…
Bánh Khô Mè nhớ ghé thăm làng này…

Hòa Vang dạo bước đôi ngày
Bà Nà mây trắng phủ dày cảnh tiên
Ngắm nhìn làng Pháp chiều nghiêng
Lên đồi Vọng Nguyệt bình yên cõi lòng
Hòa Trung tĩnh lặng giữa dòng
Ngân hà ta ngắm đêm hồng nơi đây

Phù Vân cao vút tầng mây
Đào chuông đua nở gió lay hương nồng
Về đình Bồ Bản dịu lòng
Phong Lệ hội rước Mục Đồng tháng ba
Túy Loan làng cổ quê ta
Cẩm Nê làng chiếu ai qua đôi lần…

Hoàng Sa huyện đảo có gần ?
Để thuyền vượt sóng một lần ta đi
Máu đào đã đổ từng khi
Thương người lính đảo chia ly cuộc đời
Đem thân dâng hiến một thời
Biển quê gìn giữ vùng trời quê hương

Quảng Nam ai vấn ai vương
Tam Kỳ thành phố mến thương dịu dàng
Ta đi ngắm tháp Chiên Đàn
Tam Thanh bãi biển ngập tràn màu xanh
Ngôi làng Bích Họa bình thanh
Trường Giang đẹp quá bức tranh quê mình.

Hội An nối tiếp hành trình
Dạo quanh phố cổ ghi hình ai ơi
Chùa Cầu ghé lại đi chơi
Hội Quán Phúc Kiến, nghỉ ngơi điểm dừng
…Triều Châu xinh đẹp quá chừng
Quảng Đông tháng sáu tưng bừng hội vui

Bảo tàng chân bước tới, lui
Nhà cổ Tấn Ký khôn nguôi nhớ hoài…
Cửa Đại đi biển đường dài
An Bàng bãi tắm ru bài hát say
Thu Bồn sông lớn, qua đây
Kim Bồng làng Mộc giỏi, hay lành nghề

Thanh Hà làng Gốm liền kề
Cù Lao Chàm đến, bốn bề hoang sơ…
Sông Hoài vẻ đẹp nên thơ
Đèn lồng phố cổ ngẩn ngơ đợi chờ
Tộc Trần nhớ ghé nhà thờ…
Làng lụa lónh lánh sương mờ sớm mai…

Điện Bàn ta lại nhớ ai
Triêm Tây mộc mạc nối hai bến bờ
Thăng Bình đó tự bao giờ
Hoa vàng trêu nắng đậu hờ cỏ xanh
Trà My Nam, Bắc long lanh
Ngọc Linh thác, núi vây quanh đỉnh trời

Núi Thành xinh đẹp tuyệt vời
Bàn Than, Khương Mỹ, lại dời… Giang Thơm
Phước Sơn chiều tỏa khói rơm
Đăk Gà suối mát, thoảng thơm hương rừng
Ai về Tiên Phước đã từng
Lộc Yên làng cổ đón mừng khách xa

Dừng chân Hiệp Đức quê ta
Việt An hồ rộng bao la tầm nhìn
Nông Sơn thắm đượm nghĩa tình
Núi non ôm lấy dáng hình ruộng nương
Đông Giang miền núi quê hương
Đồng bào dân tộc quý thương kết đoàn

Nam Giang giản dị buôn làng
G’ Răng ở giữa đại ngàn cheo leo…
Ai về Đại Lộc…Ta theo
Suối Mơ xinh đẹp múa reo với rừng
Phú Ninh hồ rộng quá chừng
Hoàng hôn tuyệt mĩ ru từng người qua

Tây Giang còn có bao xa
Leo lên đỉnh Quế để ta…Chọc trời
Duy Xuyên chẳng nỡ…gót dời
Mỹ Sơn thánh địa tuyệt vời đẹp xinh
Quế Sơn phía cuối hành trình
Ta đi tắm mát, đằm mình Suối Tiên…

Trở về Đà Nẵng chiều nghiêng
Mệ Mui bún huế bò viên ăn ghiền
Thơm ngon mì Quảng có liền
Nam Ô gỏi cá rẻ tiền mà ngon…
Thịt heo bánh tráng cuộn tròn
Ăn bao nhiêu nữa vẫn còn thèm ăn

Bánh xèo những buổi mưa giăng
Bê thui Cầu Mống không ngăn xa, gần
Bánh bèo, Nậm, Lọc…Chuyên cần…
Ai gánh qua ngõ nhiều lần nghe rao
Ốc hút ngon miệng làm sao
Món bún chả cá ôi chao… Là thèm

Mít non đem luộc cho mềm
Ai làm món gỏi ăn kèm bánh đa
Chè ngon hạt lựu xoa xoa
Mắm nêm bún rối khiến ta quên về
Lạ gì Tré trộn say mê
Lại thêm Nem lụi khỏi chê… Xứ này

Chả bò ai gói thịt dày
Thơm ngon nức tiếng càng ngày càng vang
Cơm gà nhớ ghé Hội An
Bánh canh cá lóc lúc đang nửa chiều
Bánh Bao, bánh Vạc… Ăn nhiều
Cao Lầu món lạ…Hoa Kiều phải không ?

Hến xào, bánh Đập quà rong
Cháo đêm trứng muối, mùa đông ấm lòng
Giòn tan bánh Kẹp thơm nồng
Cải xanh, Ram cuốn… Dạo vòng chợ quê
Món ốc, hải sản miễn chê
Quán ăn Đà Nẵng say mê khách hàng…

Miền Trung biển bạc rừng vàng
Ai đi đến đó lại càng thêm say
Say người say cảnh hôm nay
Quê hương ngày một đổi thay sắc màu
Biển xa rộn những chuyến tàu
Quảng Nam Đà Nẵng…Đẹp giàu…Quê ta… !!!

BÁCH TÙNG VŨ 22/11/2017.

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bích Ngọc
Bích Ngọc
6 years ago

Thơ hay ý nghĩa em ơi..?
Danh lam thắng cảnh tuyệt vời mộng mơ
Đọc xong lòng mãi thẫn thờ
Như ta đang lạc ..Cõi mơ thiên đường

Ôi sao ..Nét bút thân thương
Lượn quanh..Uốn khúc..Vấn vương từng dòng
Như đang vui chốn tiên bồng
Khen cho Thi Sĩ..Tấm lòng thơ ca

Quê hương đất Nước chúng ta
Nơi nao em cũng ..Sâu xa tận tường
Miền quê..Góc phố..Nẻo đường
Món ngon..Cảnh đẹp..Phố phường thuộc thông

Từng câu..Từng chữ..Từng dòng
Cảm ơn em tả..Hết trong thơ nay
Cho lòng Lữ khách ..Đắm say
Chưa đi ..Mong được ..Một ngày đên thăm

Đà Nẵng cảnh đẹp vô cùng
Quảng Nam..Tuyệt Mỹ..Say lòng Lãng Du
Thơ em như tiếng mẹ ru
Ngọt ngào êm dịu…Ngàn thu mãi còn..!!!

Xuan Mai
Xuan Mai
6 years ago

Bài thơ hay quá em ạ

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Thơ a hay

Hưng Trần
Hưng Trần
6 years ago

Rất tuyệt..
Cảm ơn em đã tặng cho người dân Đà Nẵng bài thơ này
Anh xin phép được chia sẻ đến người dân
Bởi vì Anh là người Đà Nẵng
Xin cảm ơn em!
Chúc em sức khỏe để hoàn thành tâm nguyện của mình
Thân chào..

Minh Hà Ngọc
Minh Hà Ngọc
6 years ago

Bài thơ hay quá cháu ạ. Ảnh rất đẹp . Đọc bài thơ cô như đc quay trở lại miền đất mình từng đã sống và thưởng thức những món ăn hấp dẫn. Thật là tuyệt vời.

Phạm Thị Thúy
Phạm Thị Thúy
6 years ago

Tuyet voi

An Quan Le
An Quan Le
6 years ago

Chúc mừng tác giả Bách Tùng Vũ! Bài thơ hay tuyệt, tư liệu phong phú, giàu cảm xúc, tình yêu quê hương đất nước, như đang được du ngoạn, du lịch Quảng Nam – Đà Nẵng!
CHÚC MỪNG!
Chúc mừng Tùng Vũ thi nhân,
Lời thơ hay đẹp tri ân tặng đời!
Danh thơm hữu xạ khắp nơi,
Thi đàn nước Việt thêm người tài hoa!
(Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)

Hoàng Ngọc Thạch
Hoàng Ngọc Thạch
6 years ago

Anh là người Quảng Nam Đà Nẵng mà nghe em kể những món ăn cũng thèm !

Cảm Xúc Đọng Lại
Cảm Xúc Đọng Lại
6 years ago

Rất tuyệt vơ ̀i bạn ơi!

Long Le Thanh
Long Le Thanh
6 years ago

Bài thơ hay quá, rất tuyệt vời diễn giải đầy đủ các địa danh quê hương QN ĐN, chắc tác giả cũng là người quê hương . Xin chúc mừng và thật ngưỡng mộ !

Đinh Văn Phong
Đinh Văn Phong
6 years ago

Quá hay, kiến thức về địa danh QNĐN giỏi lắm. Còn rành tất cả những món ăn nổi tiếng nữa chứ. Cho mình chia sẻ nhé.

Hoa Trúc
Hoa Trúc
6 years ago

Rất hay nè

Long Liên Hoa
Long Liên Hoa
6 years ago

hay

Huong Thong
Huong Thong
6 years ago

Tự hào quê hương Quảng Nam Đà Nẵng .

Nguyen Tam
Nguyen Tam
6 years ago

Thơ hay, bộ ảnh đẹp tuyệt vời!

Ngọc Kiều
Ngọc Kiều
6 years ago

Thơ hay lắm bạn

Triệu Thị Bích Vân
Triệu Thị Bích Vân
6 years ago

Tr vân thích đi du lich một lẩn

Minh Đắk Lắk
Minh Đắk Lắk
6 years ago

Cực kỳ chuẩn rất hay Em Bách Tùng Vũ! Chúc mừng

Võ Bích Phượng
Võ Bích Phượng
6 years ago

Hihi…thơ hay, hình ảnh tuyệt vời em ơi, chị chưa đi mà nghe em diễn tả thấy thích wá hihi…
Chúc buổi trưa vui hạnh phúc em nhé!

Thao Hieu
Thao Hieu
6 years ago

Ôi Thần linh ơi.. quả là tuyêt vời. Rất cảm ơn BTV đã dẫn dắt mọi người đi du lịch vòng quanh Quảng Nam Đà Nẵng mà kg tốn tiền 1 đồng nào.. qua bài thơ này…
Chúc BTV mãi vui, khỏe.. sáng tác nhiều thơ làm đẹp cho đời.. RẤT CẢM ƠN..

Hoang Pham Van
Hoang Pham Van
6 years ago

Cảm ơn em tặng cho nhân dân QNĐN một bài thơ thâm đậm nghĩa tình. Chúc em thực hiện được mục tiêu đã đinh.

Phụng Nguyễn
Phụng Nguyễn
6 years ago

Rất hay em ơi chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống và công việc em nhé

Ái Châu
Ái Châu
6 years ago

Chua 1 lần đến QNĐN nhưng qua 32 khổ thơ của anh cũng tóm lược được Phan nào hay quá Chúc anh luôn súc khỏe Để viet nhieu Thơ hay

Mai Hoa Ngo
Mai Hoa Ngo
6 years ago

Hay quá Tùng ơi, mình xin chia sẻ nhé!

Thị Sinh Hoàng
Thị Sinh Hoàng
6 years ago

Ui canh dep tuyet voi luon

Nơi Chốn Bình Yên
Nơi Chốn Bình Yên
6 years ago

Tuyệt vời quá luôn anh ơi !
Bao giờ anh mới viết đến Hòa Bình quê em nhỉ

Mai Sơn Phi Vũ
Mai Sơn Phi Vũ
6 years ago

Bách Tùng Vũ! Viết một bài về Tây Sơn đi. Hihi

Bố Chừng Mẹ Sáng
Bố Chừng Mẹ Sáng
6 years ago

Bài thơ tả cảnh đẹp sơn thủy hữu tình của quảng nam Đằ nẵng chi tiết như một hướng dẫn viên du lịch chân thực sâu sắc ý nghĩa tuyệt vời, chúc cháu cùng gia đình an vui hạnh phúc,

Cẩm Nga
Cẩm Nga
6 years ago

Quá hay

Phuong Le
Phuong Le
6 years ago

Bách Tùng Vũ ơi thơ rất hay. .hảy giữ sức khỏe đừng cố gắng

Long Buihoang
Long Buihoang
6 years ago

Tuyệt vời..lắm BTV..Kalakaua..

Mercury Chung Lê
Mercury Chung Lê
6 years ago

???

Trung Dinh
Trung Dinh
5 years ago

Hay tuyệt

Scroll to Top