Thơ hay về SÔNG HÀN với tình yêu & nỗi nhớ (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về con Sông Hàn (Đà Nẵng) đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Viết Về Sông Hàn

Thơ ca ngợi vẻ đẹp của con Sông Hàn; Thơ tình Sông Hàn lãng mạn, nhiều cảm xúc; Thơ nhớ về dòng sông Hàn với nhiều kỷ niệm khó phai;.v.v.

Bài Thơ: CHIỀU SÔNG HÀN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: CHIỀU SÔNG HÀN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

CHIỀU SÔNG HÀN
Thơ: Bằng Lăng Tím

Có một chiều như thế
Đâu dễ gì quên mau
Dạo bước ngắm cây cầu
Bên nhau cười vui vẻ

Tình thơ cùng nối nhé
Ta sẽ mãi chung đường
Ba miền nối yêu thương
Vấn vương hoài đáy dạ

Sông Hàn trong mát quá
Ai thả xuống mây trời
Đà Nẵng mến yêu ơi
Tình người luôn rộng mở

Ra về rồi mãi nhớ
Chẳng nỡ xa nơi này
Bàn tay nắm bàn tay
Mong ngày mình trở lại.

BẰNG LĂNG TÍM
25/1/2019



Bài Thơ: ĐÊM SÔNG HÀN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: ĐÊM SÔNG HÀN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

ĐÊM SÔNG HÀN
Thơ: Bằng Lăng Tím

Đêm sông Hàn ánh điện sáng lung linh
Như nhắn gửi tâm tình người Đà Nẵng
Xa vọng lại tiếng ai hò văng vẳng
Khúc tình ca sâu lắng thật ngọt ngào

Đêm sông Hàn lòng ta thấy xuyến xao
Trăng mờ tỏ quyện vào mây tím mộng
Gió lay nhẹ rì rào muôn con sóng
Cảnh bình yên giữa cuộc sống đời thường

Đêm sông Hàn ai đem trải mành sương
Chân bước dạo con đường đầy xác lá
Vòng xe chậm ngược xuôi về khắp ngả
Nhịp cầu thơ ta đã nối hai bờ

Xa cầu Rồng phong cảnh đẹp như mơ
Chia tay nhé biết bao giờ gặp lại
Dù ngắn ngủi nhưng trong lòng nhớ mãi
Trọn niềm vui ta trải với Sông Hàn.

BẰNG LĂNG TÍM
11/10/2018

Scroll to Top