Bài Thơ: NỤ HÔN CHƯA GỬI (Tác giả: Trúc Thanh)

Nụ Hôn Chưa Gửi

NỤ HÔN CHƯA GỬI
Thơ: Trúc Thanh

Ừ thôi thì anh giữ lại dùm em
Nụ hôn nóng nơi khát thèm hoang dại
Đừng nung nấu cho khối tình tan chảy
Đừng vượt rào ngang trái đến bên nhau

Môi dẫu mềm nhưng làm trái tim đau
Nụ hôn đó ngọt ngào nhưng đắng dạ
Nợ tình ái kiếp này chưa thể trả
Cách biệt nào buốt giá một con tim

Tiếng thở dài não nuột vọng về đêm
Khi nỗi nhớ dịu êm như gió khẽ
Chút buồn tủi len vào hồn rất nhẹ
Giữ muôn đời góc khóe của yêu thương

Bởi cuộc đời anh là kẻ phong sương
Kiếp Lãng Tử say đường trần du mục
Gửi đắng cay nơi tuyệt vời cảm xúc
Rồi trở về phủ phục giữa đơn côi

Nụ hôn nồng cất lại ở bờ môi
Theo ngày tháng dần trôi vào quên lãng
Khi tình cảm bị thời gian uống cạn
Hãy xem nhau như dĩ vãng cuộc đời

Rồi mai này khép lại chuyến rong chơi
Anh giam hãm cuộc đời nơi đáy huyệt
Ở đoạn cuối thơ tình chưa thể viết
Nụ hôn còn chưa biết gửi về ai

Đêm đông buồn sương xuống lạnh bờ vai
Cơn gió lạc lăn dài trên ngọn cỏ
Em mơ tưởng một điều không thể có
Mình đâu là khách trọ của đời nhau.

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuấn'ss Nháy'ss
Tuấn'ss Nháy'ss
6 years ago

Hay quá đi mất thôi

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
6 years ago

Chúc em ngài thứ bảy thật vui Truc Thanh

Hoang Dang
Hoang Dang
6 years ago

Thật lãng mạn – thương ơi là thương -rồi lạị nhớ./.

Do Nguyenvan
Do Nguyenvan
6 years ago

Hay lắm Út ơi !

Thanh Phan
Thanh Phan
6 years ago

Quá hay ,ý nghĩa ,cũng nồng nàn đăng cay .mình là không là khách tro của đời nhau

Huu Hung
Huu Hung
6 years ago

Thơ hay có hôn đầy đủ ý nghĩa rất tròn trịa anh chút luôn cho ra những bài thơ hay hơn nữa để cho mọi người thưởng thức thơ hay của em

Cố Lên Nào
Cố Lên Nào
6 years ago

Truc thanh oi tho rat hay

Oanh Ho
Oanh Ho
6 years ago

Thật hay là hay chúc em buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc nhé.

Trần Văn Phúc
Trần Văn Phúc
6 years ago

E ơi tuyệt chúc Lvv HP nghe

Trịnh Ngọc Minh
Trịnh Ngọc Minh
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tặng tg

Ký Lư
Ký Lư
6 years ago

Thơ hay!

Ký Lư
Ký Lư
6 years ago

Chúc em buổi chiều vui vẻ em nhé!

Phương Bình
Phương Bình
6 years ago

?

Hương Đồng Nội
Hương Đồng Nội
6 years ago

Hay quá chị ơi. Sự hờn giận thật đáng yêu.

” Bởi cuộc đời anh là kẻ phong sương
Kiếp Lãng Tử say đường trần du mục
Gửi đắng cay nơi tuyệt vời cảm xúc
Rồi trở về phủ phục giữa đơn côi

Nụ hôn nồng cất lại ở bờ môi
Theo ngày tháng dần trôi vào quên lãng
Khi tình cảm bị thời gian uống cạn
Hãy xem nhau như dĩ vãng cuộc đời

Rồi mai này khép lại chuyến rong chơi
Anh giam hãm cuộc đời nơi đáy huyệt
Ở đoạn cuối thơ tình chưa thể viết
Nụ hôn còn chưa biết gửi về ai ”

ĐÚNG LÀ MỘT ANH CHÀNG LÃNG TỬ ĐA TÌNH, VÔ TÂM.
Chỉ tội cho kiếp má hồng thương yêu hờn giỗi trong im lặng.
Càng hờn dỗi càng chứng minh một tình yêu mãnh liệt mà người con gái dành cho chàng trai phong lưu đa tình mà vô tâm đó.

Minh Chau Nguyen
Minh Chau Nguyen
6 years ago

Đọc bài thơ này của nhà thơ Trúc Thanh tôi thấy rất cảm động,nó có cái gì đó làm cho tôi nhớ đến bài NỤ HÔN Để DÀNH.Tôi thấy giữa hai bài thơ này có một sự đồng điệu và đồng cảm như thế nào đó.Tôi muốn chia sẻ bài thơ này thay cho lời cảm nhận bài thơ của chị TT.

NỤ HÔN ĐỂ DÀNH

Em trao tôi nụ hôn
Ngại ngùng chưa dám nhận
Thôi để dành….
Em mãi ” nợ” nụ hôn

Thế rồi tôi xa em
Mà lòng luôn thầm hỏi
Sáo kia đã xổ lồng
Sang sông nào ? Không biết.

Dòng sông đời mải miết
Chở thời gian qua mau
Tóc tôi giờ ngả màu
Cùng tháng năm nghiệt ngã

Một mùa đông lạnh giá
Bao nhiêu năm sau này
Ngập ngừng tôi gõ cửa
Em…sững sờ nhìn tôi

Đôi mắt như thầm hỏi
” Phải chăng người ta về
Đòi lại nụ hôn xưa ?”
Nụ hôn ,em cất dùm.

” Nụ hôn anh để dành
Em cất vào năm tháng
Bây giờ đầu đã bạc
Anh đòi lại làm gì ? ( bản gốc: Ai lại còn hôn nhau )

Thôi giữ làm kỷ niệm
Một thời ta ngây ngơ
Kiếp sau mà gặp lại
Nụ hôn đầu trả anh “

Giaosu Bacsi Hai Nguyen
Giaosu Bacsi Hai Nguyen
6 years ago

EM XINH THẾ

Thoa Kim
Thoa Kim
6 years ago

Cô Trúc Thanh

Gary Le
Gary Le
6 years ago

That Tuyet Voi Thanh Truc ! anh xinh đẹp qua e oi ! Hon gian lam chi thay de thuong qua. buoi toi cuoi tuan xin men chúc Thanh Truc that nhieu niem vui xinh đẹp nhe

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

Tuyệt…

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

.
Buổi tối vui vẻ nhé Út iu TT…!!!

Lộc Phước
Lộc Phước
6 years ago

Anh. đơn sầu mộng ước chốn tình yêu
Dáng thất thiểu trong chiều đông giá lạnh
Em vẩn thế cứ kiềm lòng cô quạnh
Dài xót xa nghe cạn héo duyên nồng

Anh vẩn chờ dù chuốt lấy hoài công
Nhìn em bước sang sông thuyền đổ bến
Đời cách biệt không phai nhòa thương mến
Tình bơ vơ còn đến tháng năm nào

Đêm đông dài lòng rạo rực khát khao
Đôi môi được kề nhau nồng ân ái
Em khẻ bảo từ nay thôi khắc khoải
Tình đắm say ta mãi rót êm đềm
Chúc em vui vẻ
Gửi nụ hôn ấy cho anh nhé

Huy Hoang Do
Huy Hoang Do
6 years ago

That tuyet voi hj Truc Thanh.

Linh Nguyễn
Linh Nguyễn
6 years ago

Hay thiệt chứ. Hi

Rét Doi
Rét Doi
6 years ago

Chờ gì nữa mà không…gửi hí hí hí

Ho Phuong
Ho Phuong
6 years ago

Thơ hay lam chúc em ngày CN vv hp

Nam Pham Thanh
Nam Pham Thanh
6 years ago

Thà Để tình yêu đốt Con Tim cháy bỏng .
Không để lửa tình thành nhục dục đốt Thanh danh.
Hay lắm em con ♥ và lý trí.

Phan Toàn
Phan Toàn
6 years ago

Tự tình thơi với tâm hồn em thi sĩ, bài thơ rất hay, sâu và ý nghĩa. Có lẽ em đã trăn trở rất nhiều để viết ra những dòng tâm sự từ sâu thẳm tâm hồn, anh hiểu, độc giả hiểu nhưng có lẽ họ không nói được thành câu thành lời thôi em, lời thơ, lời tâm sự ngọt ngào nhưng mang nhiều cay đắng, không phải chỉ cay đắng nơi em mà cay đắng cả con người phong sương và lãnh tử, anh tin rằng người em thương đọc những dòng tâm sự khát khao này sẽ thương em nhiều lắm, bởi người chỉ phong sương chứ không phong tình, bời đào hoa nhưng không đào hoa vượng và cũng bởi người đó muốn gửi nụ hôn về nơi em. Là những tâm tư, suy nghi suy từ anh ra khi đọc bài thơ em, anh nói hộ người em thương đó cũng không biết có đúng lòng người không? bởi anh cũng là kẻ phong sương nhưng anh không phải là lãng tử đâu em. Vui và hanhjphucs nhé em./. PT

Dương văn Đức
Dương văn Đức
6 years ago

Biết không khách trọ khách lãng du
Nhưng vẫn khát thèm nụ hôn nồng ngày ấy
Em bên anh nụ hồn run rẩy
Nép vào nhau tránh cái lạnh đầu đông

Biết sương rơi đôi chút cũng não nùng
Đời nhân thế sống bao ngày lặng lẽ
Vầng trăng lẻ trao ai ngày tần thế
Để tim buồn xao xác lá ngày đông

Nếu không rong chơi sao biết nỗi niềm
Nôi đắng chát ai chia hồn cô lẻ
Gặp ai đó bước đi trong lặng lẽ
Đêm đông buồn tay tìm đến bàn tay

Nghiêng hồn say em nói nói vọng tình xa
Hôn gió cứ nhạt nhòa sao thế nhỉ
Mottj bước đi sao trong ngày vội vã
Để gần nhau chao vị mặn đầu môi

Đã trao rồi hồn lắng mãi dài lâu
Dù chôn lấp có khi nào buông bỏ
Hương quyễn rũ ân tình ta ngày đó
Đã đi vào tiềm thức mãi ngàn sau

Thời gian lâu mà nào có nhạt mầu
Ta vẫn đi trong hương tình hoang hoải
Với bóng dáng ai trong ngày đông ấy
Ấp nỗi niềm sâu kín mãi tình nhau

Kiếp phong sương lãng tử lắm u sầu
Kỷ bnieemj đầu khó quên còn nứu giữ
Thì em hỡi ta tìm về ngày đó
Hãy cho nhau sống lại buổi hôm nào

Dù trái ngang hay ấm lạnh bây giờ
Cũng ghi dấu lại ngày xưa mình sống
Một thời gian đã làm ta dậy sống
Đêm đông buồn buốt giá góc con tim

Vượt rào đi chấc ai đó không quên
Vì thông cảm cuộc đời em trước đó
Để em sống tốt hơn anh trộm nghĩ
Quá khứ rồi bôi xóa lẽ thường thôi

Dẫu kiếp này hai đứa chẳng cùng nhau
Đoạn đường ấy đi rồi bên người khác
Nhưng luyến nhớ chút tình không đen bạc
Âu cũng là người còn có mãi cho nhau

Xuân Điệu
Xuân Điệu
6 years ago

bài thơ thât hay..và thật lãng man..có khi.chỉ một lần.kỷ niệm cho nhău môt lụ hôn thôi mà nhớ cả đời o thể quên được..nhưng cũng trường hợp có khi hôn mười lần song o nhớ đươc mười ngày hì. hì..sâu lắng lắm con gái T T ơi..bác chúc mừng.

nguyễn văn giao
nguyễn văn giao
6 years ago

hay tuyệt

Thông Nguyên TQ
Thông Nguyên TQ
6 years ago

Bài thơ quá hay , xin chúc cô vui ! Vẫn một màu thương yêu không vẩn đục….

Hào Khanh Nguyễn
Hào Khanh Nguyễn
6 years ago

Là tình yêu cũng không nên vội vã
Phải đâu là con bướm với cành hoa

Scroll to Top