Bài Thơ: NỖI SẦU SÔNG QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NỖI SẦU SÔNG QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NỖI SẦU SÔNG QUÊ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Có những lúc tưởng mình quên quá khứ.
Bao năm rồi anh gìn giữ trong tim.
Kỷ niệm ngày xưa tưởng đã đắm chìm.
Mối tình cũ nằm im nơi đáy mộ.

Anh không biết giờ đây em có nhớ.
Hai đứa mình những ngày đó bên nhau.
Bên sông quê cùng cắt cỏ chăn trâu.
Đi chân đất tóc khét màu nắng gió.

Nước phù sa con sông quê ngầu đỏ.
Mùa hè về mình xuống đó tập bơi.
Ta đã bên nhau cùng học cùng chơi.
Một tuổi thơ thật tuyệt vời vui vẻ.

Và tình yêu đến bên đời lặng lẽ.
Em thật ngoan hiền tươi trẻ dễ thương.
Ta ước mong sẽ mãi mãi chung đường.
Mái tóc em luôn ngát hương hoa bưởi.

Anh còn nhớ khi gặp nhau lần cuối.
Hẹn ngày về làm đám cưới đôi ta.
Chia tay em anh đã phải đi xa.
Giữa dòng đời gặp phong ba bão tố.

Tới một ngày tình đôi ta trắc trở.
Em theo người ra thành phố làm dâu.
Anh về đây đem chôn chặt niềm đau.
Nhìn con sông quê nỗi sầu cay đắng.

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Rau Hai
Rau Hai
7 years ago

Tho bac that diu dang dam tham que huong

Bình An
Bình An
7 years ago

Hay quá anh ơi…..

HongSon Vu
HongSon Vu
7 years ago

Vyborne

Kiêu Hương
Kiêu Hương
7 years ago

Một chuyện tình thật đẹp! Thắm đượm tình quê…

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.

Hoang Dung Le
Hoang Dung Le
7 years ago

Thật nhẹ nhàng mà sâu lắng. Chúc anh tối vui vẻ hạnh phúc anh nhé

Hương Thu
Hương Thu
7 years ago

Chúc anh buổi tối ng ng.

Nguyễn Trang Hảo
Nguyễn Trang Hảo
7 years ago

Ngày xưa ơi nay đã xa rồi còn đâu??..

Sau Le Bong
Sau Le Bong
7 years ago

Hay day anh ah

Thị Thực Nguyễn
Thị Thực Nguyễn
7 years ago

Nhớ ngày xưa chúng mình cùng giang nắng .
Dưới chiều hè văng vẳng tiếng ve kêu
Giọng run run anh bày tỏ lời yêu
Em đỏ mặt ôi! Anh liều thật đấy
Và con tim cứ run lên bần bật
Em thẹn thùng mà chất ngất niềm thương
Nhưng giờ đây đôi mình rẽ hai đường
Em hạnh phúc bên chồng nương bóng mát
Có vài lần em cũng từng khao khát
Gặp lại anh để em nghe anh hát
Khúc hát ân tình ,khúc hát chia phôi.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.

Phong Nha Thach
Phong Nha Thach
7 years ago

Ko biet noi zi hon , ki niêm ngay xua da nam tron trong bai tho cua anh roi , that cam on anh ,

Đêm Đông
Đêm Đông
6 years ago

Tho hay lắm A tuyệt vời lắm ai cung co những ky niệm thời thơ ấu rất nhớ??

Nguyễn Hoàng Dung
Nguyễn Hoàng Dung
5 years ago

Cảm ơn tác giả ,quá hay

Scroll to Top