Bài Thơ: NỖI NHỚ TRONG MƯA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỖI NHỚ TRONG MƯA (Tác giả: Mạc Phương)

NỖI NHỚ TRONG MƯA
Thơ: Mạc Phương

Trời càng mưa càng nhớ anh da diết.
Nỗi chờ mong đã vắt kiệt con tim.
Trong suy nghĩ luôn cố gắng lặng kìm.
Nhưng quá khó để lặng im như thế.

Gặp người dưng lúc bóng chiều đã xế.
Vẫn bồi hồi như lúc tuổi xuân xanh.
Dây tơ tình lại có dịp chòng chành.
Khiến bâng khuâng cứ loanh quanh tâm khảm.

Mà em thì…chẳng thể nào lãnh đạm.
Trước nụ cười lỡ chạm thấu tim đen.
Nếu có thể…em sẽ bóc cho xem.
Cái góc khuất lại êm đềm thức dậy.

Mưa ngoài trời mà nỗi niềm mưng tấy.
Những mến thương gửi nơi ấy…rất xa.
Nghe khúc nhạc bên góc phố ngân nga.
Trong tâm thức đậm đà hương tình muộn.

MP 20/7/2018

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bà Ngoại Xa Quê
Bà Ngoại Xa Quê
5 years ago

Thơ hay quá tác giả ơi mình nghiện mất rồi

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Thơ hay và ảnh iu thế??

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Quá hay chị iu

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Ui chị iu trưa vv và bình yên nha

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Thơ hay cảm xúc thật tuyệt vời buổi chiều nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp Chúc mừng em nhé

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay & giầu cảm xúc ! Chúc luôn an vui & nhiều thi hứng nhé !

Thoa Trần
Thoa Trần
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm. Em gái iu!

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
5 years ago

Hay lăm bạn

Thanh Tùng
Thanh Tùng
5 years ago

Hay lắm e gái chúc buổi chiều vv hf nha hjhj

Hoa Ánh
Hoa Ánh
5 years ago

Lời thơ da diết dể thương lắm em phương

Hùng Đô Phi
Hùng Đô Phi
5 years ago

Vậy thì người dưng chỉ thích mãi mưa thôi…
Để được người ta nhớ rất nhiều..
Vắt kiệt niềm yêu tim thương nhớ..
Hạnh phúc người dưng.. Hanh phúc người…

Dung Le Van
Dung Le Van
5 years ago

Hay lắm em ơi chiều luôn vui khỏe hạnh phúc em nhé

Dũng Bùi Tiến
Dũng Bùi Tiến
5 years ago

Mưa chi cho nhớ dại khờ
Để tim xao động thẫn thờ mưa ơi!
Tình trao gởi cứ chơi vơi
Để quay quắt nhớ bóng người dấu yêu

Mưa chi cho dạ liêu xiêu
Để lòng rối bời thật nhiều tương tư
Tim ai sao nhỉ hững hờ
Biết không buồn lắm ngóng chờ tin ai.

Tuan Quach
Tuan Quach
5 years ago

Rất hay Mạc Phương !

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
5 years ago

Bài thơ hay,nhiều cảm xúc,chúc em gái an vui,hạnh phúc ngọt ngào.

Triệu Minh Minh
Triệu Minh Minh
5 years ago

Mạc ơi giang hồ rộng lớn lắm đừng ngồi một chỗ hay vi vu cho gió ngàn phương

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
5 years ago

Thật hay

Dao Khuyendao
Dao Khuyendao
5 years ago

Tho hay lam bn a

Linh Thu
Linh Thu
5 years ago

Hi hi em gái mưa buồn nhớ ngươi yêu rùi

Dung Tran
Dung Tran
5 years ago

Rất hay thật tuyệt vời chị iu !
???♥️?

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi tối vui vẻ bạn nhé

Dung Bui
Dung Bui
5 years ago

Tho that hay

Miên Trần
Miên Trần
5 years ago

Ảnh đẹp thơ hay!

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thơ hay lắm em ơi

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
5 years ago

Very beautiful and nice poem post

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
5 years ago

Gặp người dưng lúc bóng chiều đã xế.
Vẫn nồng nàn như lúc tuổi xuân xanh.
Hay quá em ơi!
Chúc mừng Em!

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
5 years ago

Rất hay ,ảnh dep

Dòng Thơ Quê Hương
Dòng Thơ Quê Hương
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp lắm .Chúc buổi tối vui vẻ.

Nguyễn Hằng
Nguyễn Hằng
5 years ago

Hay quá

Nguyễn Xuân Hoàn
Nguyễn Xuân Hoàn
5 years ago

MAC PHUONG OI. Tho hay qua ah co the sua vai cau duoc k.

Nguyễn Xuân Hoàn
Nguyễn Xuân Hoàn
5 years ago

Troi k mua thibk nho ah a…

Scroll to Top