Bài Thơ: NƠI ẤY BÌNH YÊN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NƠI ẤY BÌNH YÊN (Tác giả: Thanh Hùng)

NƠI ẤY BÌNH YÊN
Thơ: Thanh Hùng

Ở nơi ấy thật bình yên lặng lẽ
Miền sông quê nước chảy rẽ đôi dòng
Có ngôi làng vẫn ngày tháng đợi mong
Từ sâu thẳm trong lòng tôi vẫn nhớ

Có những tiếng cười giòn như chợ vỡ
Tuổi thơ tôi còn gởi ở nơi này
Than bếp hồng ai nhóm lửa chiều nay
Mùi gạo mới khói lam bay ngào ngạt

Ở nơi ấy đón mùa thu man mát
Cơn gió lùa cứ dào dạt quanh đây
Từng hạt ngâu làm nỗi nhớ vơi đầy
Chiều đứng lặng ngắm mây trôi hờ hững

Ở nơi ấy những hàng dừa thẳng đứng
Sông êm đềm đò lờ lững nhẹ trôi
Nước ngược xuôi cho bên lở bên bồi
Nơi nhớ mãi thuở nằm nôi Mẹ hát

Ở nơi ấy còn hương quê ngào ngạt
Vẫn nguyên màu không lạc bước chân son
Bởi xa lâu niềm lưu luyến vẫn còn
Nơi về đến mỗi khi con mệt mỏi.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

hay lắm em

Thơ Bút Tre
Thơ Bút Tre
3 years ago

Hay lắm em ơi

Mến Nguyễn
Mến Nguyễn
3 years ago

Thơ hay ạ

Nhật Hạ
Nhật Hạ
3 years ago

Thơ hay lắm anh

Huyền Thanh
Huyền Thanh
3 years ago

Rất hay anh ơi

Trần Thúy Nga
Trần Thúy Nga
3 years ago

Rat tuyet ❤️!!!

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp lắm bạn ạ

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
3 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
3 years ago

Thật là hay anh
Miền quê lúc nào cũng bình yên trong lành

Dạ Yến Thảo
Dạ Yến Thảo
3 years ago

Bát ngôn hay lắm anh

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
3 years ago

Tuyệt

Quang Nguyen
Quang Nguyen
3 years ago

Rất tuyệt vời bạn

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
3 years ago

Rất tuyệt vời bạn ơi

Phuc Vinh Tran
Phuc Vinh Tran
3 years ago

Rất tuyệt vời

A Man Nguyen
A Man Nguyen
3 years ago

Tuyệt lắm anh trai ơi

Dần Nguyễn
Dần Nguyễn
3 years ago

Bài thơ hay hình ảnh đẹp quá anh, buổi trưa vui vẻ anh nhé

Nhan Le
Nhan Le
3 years ago

Thơ hay, cảnh thơ mộng. Chúc mừng tác giả

Thanh Nga
Thanh Nga
3 years ago

Tuyệt lắm ạ
Xin chúc mừng tác giả

Tuyet Dang
Tuyet Dang
3 years ago

Lời thơ ngọt ngào, mượt mà ,tình cảm sâu sắc, rất hay bạn à

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
3 years ago

Thơ hay lắm chúc mừng huynh nha. Chúc tối muộn ngủ ngon mơ đẹp nhé.

Trần Tuyết
Trần Tuyết
3 years ago

Thơ hay quá em ơi, ảnh rất đẹp nha

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
3 years ago

Bài thơ hay quá anh ạ

Ba Gần
Ba Gần
3 years ago

Miền quê sông nước hữu tình!
Thơ hay, hình đẹp bạn mình giỏi nha!
Chúc mừng em có bài thơ hay!

Oanh Bui
Oanh Bui
3 years ago

Bài thơ hay quá em ơi

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
3 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ anh viết hay tuyệt, hình cảnh đẹp lắm anh.

Huu Nghi
Huu Nghi
3 years ago

Thơ hay, cảnh đẹp yên bình. Chúc em buổi chiều an vui nhé

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
3 years ago

Em trai

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

Ở NƠI ẤY QUÊ MÌNH

Ở nơi ấy chờ đợi bao hạnh phúc
Nơi miền quê yên ắng cảnh thanh bình
Tiếng con thuyền mái đẩy dưới bình minh
Kìa bóng dáng xinh xinh người con gái

Mùa lúa chín trãi dài quê ta đó
Nơi Miền Tây cô áo đỏ dễ thương
Ta cũng vì em mà nhớ mà thương
Và luôn nghĩ con đường chung dạo trước

Hẹn hò sẽ cùng nhau ta tiếp bước
Rồi mơ cùng điều ước của hai ta
Tình quê hương quả thật rất mặn mà
Ở nơi ấy thật là bao kỳ diệu

Tiếng sáo trúc cánh diều bay trong gió
Nơi đàn trâu gặm cỏ dưới triền đê
Thanh âm nghe vi vút mà đê mê
Đàn cò trắng bay về miền yên ả

Trong yên ắng có biết bao điều lạ
Yêu quê mình rất đổi quá thân thương
Đi xa rồi nhớ mãi cứ vấn vương
Mong nơi ấy sẽ bình yên mãi mãi.
Sg, ngày 22/ 09/ 2020, Ngọc Nguyễn

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
3 years ago

Ở nơi ấy những hàng dừa thẳng đứng
Sông êm đềm đò lờ lững nhẹ trôi
Nước ngược xuôi cho bên lở bên bồi
Nơi nhớ mãi thuở nằm nôi mẹ hát
Ở nơi ấy còn hương quê ngào ngạt
Vẫn nguyên màu không lạc bước chân son
Bởi xa lâu niềm lưu luyến vẫn còn
Nơi về đến mỗi khi con mệt mỏi.

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Hay quá bức tranh hữu tình em ơi

Dòng sông yên ả uốn quanh
Cây xanh nước biếc thuyền anh ghé chờ

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
3 years ago

Bài thơ hay

Lúa Mần Thơ
Lúa Mần Thơ
3 years ago

Bài thơ rất hay
Chúc anh trưa vui vẻ nhé

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
3 years ago

Bài thơ hay quá chúc mừng tg

Thuy Giang
Thuy Giang
3 years ago

Thơ hay

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
3 years ago

Bài thơ tuyệt vời e

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
3 years ago

Thơ hay lắm em

Scroll to Top