Bài Thơ: NHỚ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NHỚ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Phú Sĩ)

NHỚ NGƯỜI DƯNG
Thơ: Phú Sĩ

Đừng hỏi ông trời trên cao
Không biết vì sao ta nhớ
Cũng đừng vội vàng bỡ ngỡ
Vô tình lại nợ người dưng

Đừng mang tâm tình bâng khuâng
Đêm về tần ngần mộng ảo
Rồi trách sao đời giông bão
Để rồi người lại xa nhau

Đừng đem tình vào tim yêu
Rồi nghe trăm chiều trăn trở
Rồi từng ngày mơ theo gió
Thả hồn chẳng rõ về đâu

Đừng buồn khi trời mưa ngâu
Bởi người cũng sầu thương cảm
Cũng biết nỗi lòng ai lắm
Chỉ là tình quá xa xăm

Hãy để tình yêu lặng thầm
Len lỏi qua tâm người nhé
Hãy để gió về khe khẽ
Cho mùa lối rẽ yêu thương ….

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Thơ hay em gái iu

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
7 years ago

Hay !

Đương Quynh
Đương Quynh
7 years ago

Thơ hay bạn ạ, chúc vui nhé

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

chiều rơi xuống mênh mang lời thơ nhẹ
ấm hồn thơ tâm trạng bạn tuyệt vời

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
7 years ago

nhớ ai mờ hay thía nàng yêu ơi

Đinh Khắc Khảng
Đinh Khắc Khảng
7 years ago

Hay quá

Hùng Lê
Hùng Lê
7 years ago

Đep

Lăng Ca
Lăng Ca
7 years ago

Tuyệt vời!

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
6 years ago

Hay lắm nàng ơi

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Tuyệt hay

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Thơ hay lắm chị iu

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Cứ cắt nghĩa đi một chử yêu
Lẫn quẩn đường đi nó đâu nào
Vô tình cơn gió cuốn đi qua
Ta bị cảm lạnh có đâu ngờ
… thơ hay tuyệt.. chúc em vui trẻ yêu đời

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

NHỚ EM

Công việc bận mải nên phải xa “phây” (faceb)
Nhớ em nôn nao nhớ đến ngất ngây
Tình anh tràn đầy làm sao nói hết
Bộn bề bê trễ mỏi mệt quá đi.

Lắm lúc đau đầu rồi cứ nghĩ suy
Duyên phận lâu nay sao chẳng ra gì
Tình ấy đã đi là ra đi mãi
Để người ở lại bải hoải chờ mong.

Trách ai nỡ lòng đưa sáo qua sông
Để ta ngóng trông những chờ với đợi
Khắc khoải đêm dài tình yêu chới với
Thuyền đi bến đợi, trong đục đầy vơi.

Bình minh duyên mình còn quá xa xôi
Mong ước một người tâm đầu ý hợp
Tiếng sét ái tình làm ta choáng ngợp
Nỗi lòng bất chợt những đợt sóng trào.

Nhớ em yêu đến cồn cào
Thương em thương lắm muốn trao duyên này.
Trời xanh gió mát mây bay
Sài Gòn chờ đón tới ngày rước em.

NGUYỄN THANH RU

Tuyền Mai
Tuyền Mai
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn !

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
6 years ago

Rất tuyệt vời
Mến chúc ngày mới nhiều niềm vui em nhé

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! Very nice landscape picture art and so cute. Beautiful !!! Good morning ! Good luck and happy weekend dear my sweet friend and your family 🙂

Tính Nghĩa
Tính Nghĩa
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
6 years ago

Bài thơ thật tuyệt em à

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Rất hay ! Phú Sĩ!

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
6 years ago

Rất tuyệt vời bạn ơi

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay lắm

Tung Tranminh
Tung Tranminh
6 years ago

Tho hay

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Rất hay !??

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

người dưng ơi hỡi người dưng
ta yêu người ấy vô cùng là yêu

Xanh Bupsen
Xanh Bupsen
6 years ago

Sâu thẳm

Tung Le
Tung Le
6 years ago

Tho hay

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào ai oán quá em !

Ba

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào ai oán quá em!

Bắt than lên hỏi ông trời…!
Gieo chi nghịch cảnh đau lòng lắm em
Người dưng ơi hỡi người dưng…!
Người dưng khác họ đêm lòng nhớ thương. ..!

Lam Tung
Lam Tung
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp.

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Hay lắm

Huỳnh Thanh Trúc
Huỳnh Thanh Trúc
6 years ago

Tuyệt vời chị iu

Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Hay lắm em

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Thơ hay lắm em ạ.

Scroll to Top