Bài Thơ: NGƯỜI SÀI GÒN TRONG MƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NGƯỜI SÀI GÒN TRONG MƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NGƯỜI SÀI GÒN TRONG MƯA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Người Sài Gòn bao giờ cũng thế.
Luôn cười tươi vui vẻ yêu đời.
Đường phố ngập mưa lũ khắp nơi.
Vẫn chấp nhận không lời trách móc.

Cứ vô tư không hề than khóc.
Người Sài Gòn đang học cách bơi.
Chuẩn bị xuồng thay thế xe hơi.
Em chèo ghe khi trời mưa lớn.

Áo dài bay ai cần em đón.
Em quen rồi hôm sớm nắng mưa.
Lòng chợt buồn lại nhớ ngày xưa.
Thuở Sài Gòn còn chưa ngập nước.

Ánh đèn màu dòng người xuôi ngược.
Sài Gòn một thời mơ ước bay cao.
Thành phố mùa hoa ai đã tự hào.
Nay chỉ mơ làm sao hết ngập.

Bao kênh hồ ai từng san lấp.
Lợi nhuận nhiều đầy ắp túi tham.
Bỏ tiền ra chống ngập phải làm.
Sài Gòn hãy bẻ gãy hàm cá mập.

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Linh Nguyen
Linh Nguyen
7 years ago

Sài gòn ngập lắm Sài gòn ơi Sài gòn ơi. Sài gòn lụt lắm Sài gòn ơi Sài gòn ơi.

Lê Ngân
Lê Ngân
7 years ago

Thơ hay, tình cảm !
Xin chia buồn cùng người dân Sài gòn bị ngập vì mưa do thiên tai gây ra !

Theu Nguyenkim
Theu Nguyenkim
7 years ago

Lụt Sai gon

Trần Hữu Cảnh
Trần Hữu Cảnh
7 years ago

Phải bẻ ngay “hàm cá mập” và rất nhiều “hàm cá tra” sg mới có thể hết ngập!!!

Thuy Giang
Thuy Giang
7 years ago

Mưa Sài Gòn nhìn ai cũng thấy cực
Phố xá nhà nhà đâu cũng hóa sông..
Tác giả Huan Nguyen Dinh cập nhật thời sự
Thơ hay mà buồn quá
Sẻ chia cùng em và những người đang có mặt tại Sài Gòn ,phải chứng kiến và chịu đựng nạn hồng thủy

Kiêu Hương
Kiêu Hương
7 years ago

Ngày xưa đẹp lắm Sài Gòn ơi.
Ngày nay mưa lũ ngập hết rồi.
Chao ôi,thấy thương dân mình quá.
Lỗi tại ai đây? Hay tại trời???

Nguyen Nga
Nguyen Nga
7 years ago

Tho hay lam tac gia oi

Tran Phuong
Tran Phuong
7 years ago

Co le khong nhunh sg, ha noi ma con o nhieu thanh pho khac phai chiu ngap lut nhu vay. what a pity.
and what a good poem! Have a nice day.

Nguyễn Thị Bưu
Nguyễn Thị Bưu
7 years ago

Bài thơ thật hay . Cùng nổi buồn thế cuộc

Vân Lê
Vân Lê
7 years ago

Quá hay!…

Ah Sing
Ah Sing
7 years ago

Tho hay qwa.xin san se voi nhung nguoi than cua toi dang song o sg.

Kimly Đặng
Kimly Đặng
7 years ago

Chúc mừng Sài Gòn của các bạn vì tương lai xa sẽ là một nơi được đi lại bằng thuyền

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
7 years ago

Hay lắm anh. SG Nội rồi ạ.

Nguyễn Đình Tiền
Nguyễn Đình Tiền
7 years ago

Ông khoa dại biểu qh Tp hcm nói nhiều ngập úngnhieu khoa… mà vẫn vu nhu can. Cái tâm cá tra thi bó tay

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.

Bình An
Bình An
7 years ago

Em phãi công nhận là bài thơ anh viết bài thơ này rất hay rất ý nghĩa … rất tình cảm … em kính chúc anh có thật nhiều sức khỏe…. anh nhớ ăn uống nghĩ ngơi giữ gìn sức khỏe… để anh có tinh thần niềm vui viết ra được nhiều bài thơ hay…. em xin lõi anh… anh cho em xin được chia sẻ bài viết của anh… vì bài thơ anh viết rất hay.. … em cám ơn anh nhiều lắm luôn

Trần Ngọc Thanh
Trần Ngọc Thanh
7 years ago

Kỳ này chuyển nghề thôi, vô Sài Gòn quăng chài bắt cá trên đường phố.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, ngủ ngon.

Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Thị Loan
6 years ago

Thương lắm Sài Gòn ơi!

Trongkhu Vu
Trongkhu Vu
5 years ago

Hay em chúc ngày bình an nhé

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
5 years ago

Thơ quá là hay em ơi.

Scroll to Top