Bài Thơ: NGƯỜI CON GÁI HẢI DƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NGƯỜI CON GÁI HẢI DƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NGƯỜI CON GÁI HẢI DƯƠNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em chỉ là người con gái Hải Dương
Gốc bánh chưng anh có thương thì nói
Nếu anh thích em đưa về Quán Gỏi
Cho một lần thôi quên lối đi về

Tới Thanh Hà anh sẽ phải say mê
Con gái vải thiều nhà quê duyên dáng
Về Việt Hồng nhớ ghé dòng sông Rạng
Gặp cô lái đò thấp thoáng như tiên

Chân đất đầu trần nhưng vẫn có duyên
Như các cô gái sông Tiền Sông Hậu
Anh có về quê bánh gai bánh đậu
Xứ đông ngọt ngào chẳng giấu được ai

Đã khi nào anh đi tới cầu Lai
Họ Mạc anh hùng mảnh mai cô gái
Còn nếu vui anh hãy về Phú Thái
Con gái ngoan hiền chẳng ngại chi đâu

Không sánh Bắc Ninh cô gái sông Cầu
Cởi áo trao duyên cho nhau quan họ
Về Hải Dương một lần anh sẽ nhớ
Con gái dịu dàng muôn thuở đoan trang.

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Hữu Cảnh
Trần Hữu Cảnh
7 years ago

Gái Hải Dương da như trứng gà bóc!!!

Tuy Le Van
Tuy Le Van
7 years ago

Hay lắm bạn hiền.

An Nhiên
An Nhiên
7 years ago

Hay quá bác ơi

Thanh Vudan
Thanh Vudan
7 years ago

CON GÁI HẢI DƯƠNG QUÊ TÔI
Vũ Đan Thành

Gái Hải Dương tháng ngày lội ruộng
Đi qua mùa úng với chiêm khê
Xinh đẹp ư tôi đâu có dám chê
Thật lòng thôi người quê mùa vất vả.

Duyên dáng lọ lem tùy câu thơ tả
Chịu khó chịu thương khuya sớm tảo tần
Da ngăm đen bánh mật chẳng ngẫn ngần
Bởi tuổi thanh xuân dãi dầu mưa nắng.

Đất xứ Đông trồng lúa ngô khoai sắn
Gặt xong rồi lại tất tả với rau xanh
Dưa hấu, su lơ, cải bẹ cuốn, rau hành
Đôi vai đã gánh gồng cong đồng áng.

Bóng hoàng hôn mặt trời về chạng vạng
Bàn chân em lầm lũi bước đi về
Những cuộc đời mộc mạc vẻ chân quê
Nét duyên thầm còn đâu mồ hôi mặn.

Nỗi lo toan suốt một thời lận đận
Đất gian nan một nơi ấy quê mình
Dẫu rằng trong khó nhọc chẳng thể xinh
Gái Hải Dương em mình đồng da sắt…

Kiêu Hương
Kiêu Hương
7 years ago

Thơ rất hay…gái Hải Dương cũng đẹp anh à!

Hong Le
Hong Le
7 years ago

Tuyệt vời lắm anh trai ơi. Đêm bình an và hạnh phúc anh trai nhé

Phuong Vu Phuong
Phuong Vu Phuong
7 years ago

Tho hay hay tuyệt

Phạm Sỹ Thinh
Phạm Sỹ Thinh
7 years ago

A ca ngợi hay lắm.

Trongkhu Vu
Trongkhu Vu
7 years ago

Những người con của xử Đông nhất

Trongkhu Vu
Trongkhu Vu
7 years ago

là con gái chắc thich bài viết này của em,anh cũng rất yêu bài viết này, có thể hơi thiên vỵ cám ơn em Huân
l

Lâm Tùng
Lâm Tùng
7 years ago

Thơ anh thì hay, nhưng anh so sánh như thế có phím diện không?
“Chân đật đầu trần nhưng vẫn có duyên,
Hơn cả cô gái Sông Tiền Sông Hậu”. !

Trongkhu Vu
Trongkhu Vu
7 years ago

Huân mà. về chợ Cái Răng dễ lĩnh cả thúng đá động. vào dievcata Tây Đô bể nón đấy

Phuong Pham Thi
Phuong Pham Thi
7 years ago

Thật tự hào chúng em con gái Thanh Hà .Những chàng nào chưa vợ nhớ ghé thăm ..
Cám ơn Anh Huân đã nói hộ và nhất là con gái Việt Hồng quê hương Em …

Bạch Yến
Bạch Yến
7 years ago

Tự hào thay người con gái Hải Dương.

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
7 years ago

Chuẩn không cần chỉnh nhà thơ ợ!

Lâm Tùng
Lâm Tùng
7 years ago

Đưa vào thơ ca,mà tư tưởng cục bộ địa phương quá. Vì trong cái tốt có xấu, trong cái xấu có cái tốt, không có cái gì là tuyệt đối cả. So sánh như thế dễ gây mất đoàn kết giữa ba vùng miền lắm anh à! Tôi nói như thế là để giữ tình đoàn kết của chúng ta trên mạng. Và nhất là tình đoàn kết của dân tộc ta!

Dung Mai
Dung Mai
7 years ago

Anh Huân mới mời đến Phú Thái Dung mời tiếp nhé .Anh Hãy về kinh Môn Ngỡ ngàng -Gái đã ngoan lại giỏi giang nữa chứ -thị trấn đảo Minh tân ,Phú Thứ -Gái vùng này nhiều bà chủ doanh nhân -Mời anh đêns quê em một lần -Gái Hải Dương rất chuyên cần lại đảm

Hương Thu
Hương Thu
7 years ago

Con gái Thanh Hà đẹp quá anh. Thơ hay. Chúc anh tối ng ng.

Hang Tran Thi Hang
Hang Tran Thi Hang
7 years ago

Tho hay qua bn oi

Hảo Nguyễn Tiến
Hảo Nguyễn Tiến
7 years ago

Ông làm khó tôi rồi ông Huân !

Duc Nguyen
Duc Nguyen
7 years ago

Gai Hai duong nhat qua dat

Lập Trần Trần
Lập Trần Trần
7 years ago

Tôi muốn bạn thay…hơn cả con gái sông tiền sông hậu…?

The Nguyen
The Nguyen
7 years ago

Về Hải Dương một lần anh sẽ nhớ.
Con gái dịu dàng muôn thuở đoan trang.
Vần thơ hay khơi lên bao kỷ niệm.

Ngoc Bich Pham
Ngoc Bich Pham
7 years ago

Tho hay nguoi dep canh huu tinh chuc an btoi vui ve

Ha Thanh
Ha Thanh
7 years ago

Vinh dự được làm con gái hải dương qua a ơi .

Lê Ngân
Lê Ngân
7 years ago

Bài thơ hay , tình cảm !

Hien Vu
Hien Vu
7 years ago

Tuyệt quá!

Cung Nguyen Van
Cung Nguyen Van
7 years ago

Anh Trong Khu Vu khong so . Em day ung ho mua cho Huan Nguyen dinh mu bao hiem (slovenska specialna prilba).

Phúc Lê
Phúc Lê
7 years ago

Chữ hơn cả co gai sông tien sông Hậu
Thay là đảm như nhung co gai sông tien sông hậu .. So sanh nhu trên .. Ko

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng thứ năm vui vẻ, bình an.

Nguyễn Huyên
Nguyễn Huyên
7 years ago

Tho hay qua anh a

Huyền Loan
Huyền Loan
7 years ago

Huân Huan Nguyen Dinh thật tự hào em cũng là cô gái Hải Dương , cảm ơn anh nhiều nhé

Chu Thien Tu
Chu Thien Tu
7 years ago

Em là con gái Hải dương
Anh đây chàng trai Nam định
Thương nhau rồi đôi ta cùng tính ,
Lễ bái Tiên đường hai đứa nên duyên !

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng vui vẻ, bình an.

Pham Thi
Pham Thi
6 years ago

Tuyệt vời quá đúng là gái vh -th – hd

Phan Khầm
Phan Khầm
6 years ago

A Huân viết bài nào cũng hay cảm ơn anh cho chúng tôi nhiều cảm xúc vùng miền trong thơ A

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ tư vui vẻ, bình an.

Nguyen Thao
Nguyen Thao
5 years ago

Hay quá. Về Hải Dương thôi.

Minh Thien Tran
Minh Thien Tran
5 years ago

hay quá cô gái Hải dương thật tuyệt.Chắc kiếp sau mình sẽ xin về Hải dương thôi.

He Nguyen
He Nguyen
5 years ago

Emconguoiyeu-hua

Scroll to Top