Bài Thơ: NGỠ VÀ NGỜ (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: NGỠ VÀ NGỜ (Tác giả: Dương Tuấn)

NGỠ VÀ NGỜ
Thơ: Dương Tuấn

Tôi cứ ngỡ.. tình tôi tươi đẹp mãi
Ngỡ rằng em chân thật đến bên tôi
Có ai ngờ ..em bạc tựa như vôi
Vui kỉ niệm.. giờ buồn trong kỉ niệm.

Tôi cứ ngỡ.. cung chẳng rời xa phím
Đàn du dương ngất lịm khúc tình yêu
Có ngờ đâu hoàng hôn tắt ánh chiều
Tôi ngồi đếm quạnh hiu trong tình hận.

Tôi yêu em.. cứ ngỡ là duyên phận
Ngỡ tình nồng kề cận mãi bên tôi
Có ai ngờ.. em mật ngọt trên môi
Giờ để lại đời tôi.. bao mật đắng.

Tôi cứ ngỡ.. tình tôi như biển lặng
Có ai ngờ.. sóng gió dậy tình tôi
Để đêm về nghe trĩu nặng đơn côi
Lặng nhắm mắt.. theo tình đời.. bạc bẽo.

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Có đôi khi anh đùa vui một chút
Đâu ngờ rằng hạnh phúc lại vỡ tan
Buồn chi em mà lệ nhỏ hai hàng
Anh yêu mãi.. chỉ mình nàng trọn kiếp.

Có tội gì đâu mà kết tội chua chát quá vậy Huong Huong. Buổi tối ngọt ngào nè

Thy Dongkhanh
Thy Dongkhanh
8 years ago

Thơ hay lắm bạn à!

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Cảm ơn chị đã khích lệ! Chúc chị buổi tối ngọt ngào và hạnh phúc

Huyen Anh
Huyen Anh
8 years ago

Gì mà tâm trạng thế a ???

Hồng Sương
Hồng Sương
8 years ago

Thơ hay và rất ý nghĩa..

Huyen Anh
Huyen Anh
8 years ago

A “ngọt thiệt” cơ mà, sao mừ hum naiiiii… Caiiii đắng thíaaaa…a?

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Người có lúc vui nhưng cũng lắm lúc buồn Huyen Anh ạ! Còn em thì sao?

Đinh Tuyết Đinh Tuyết
Đinh Tuyết Đinh Tuyết
8 years ago

Hay lắm

Codai Caonguyen
Codai Caonguyen
8 years ago

Bàj thơ hay .nỗj buồn man mác nhój trong tim….

Nguyet Thuong Dao
Nguyet Thuong Dao
8 years ago

Tho hay va buon qua !

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Cảm ơn chị đã đồng cảm. Chúc chị buổi sáng ấm áp và hạnh phúc

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Buổi sáng ngọt ngào

Trần Sơn Hải
Trần Sơn Hải
8 years ago

có thêm kinh nghiệm tình sau đẹp hơn

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Cảm ơn anh đã đồng cảm! Buổi sáng vui vẻ anh nhé!

Trinh Le
Trinh Le
8 years ago

Buồn nhưng rất hay Tuan Duong

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Cảm ơn Trinh Lê
Buổi trưa vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Trang Trang
Trang Trang
8 years ago

khi yêu anh em nào đâu có ngỡ.
đến một ngày em mãi mất đi anh.
em cứ ngỡ tình mình là vĩnh cữu.
dù năm tháng bào mòn tình không phai.
tình yêu ấy thênh thang nhiều mộng đẹp.
em hạnh phúc nhiều chẵng ngỡ đâu anh.
bỗng dưng bất ngờ nghe tin sét đánh.
anh nói rằng anh chẵng về nữa đâu.
em đừng chờ làm hao mòn tuổi trẻ.
lấy chồng đi khi mình chẳng nợ nhau.
em chới với giữa dòng đời nghiệt ngã.
em âm thầm nhỏ lệ khóc từng đêm

Hồ Loan
Hồ Loan
8 years ago

Em cũng ngỡ tình ta nhiều ngang trái.
Nên chúng mình hai đứa phải hai nơi.
Nào ngờ đâu trong nẻo nhớ xa khơi.
Anh đau đớn hận em cùng năm tháng….

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Ôi! Kết thúc của mối tình lãng mạn
Là lọc lừa.. là năm tháng tình si
Là rượu hồng pháo nổ tiễn người đi
Là đau đớn những gì trong kỉ niệm

Hồ Loan
Hồ Loan
8 years ago

Nhưng người hỡi thật lòng anh đâu biết.
Trái tim em đã tan nát từ lâu.
Không phải tham vàng bỏ ngãi gì đâu.
Em đâu thể sống riêng mình anh hỡi…

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Em xây đắp khung trời bình yên mới
Bỏ lại anh giữa thế giới lạnh lùng
Em đi rồi bỏ lại mảng tình chung
Giải thích chi thêm tận cùng đau khổ.

Hang Lam
Hang Lam
8 years ago

Hay lam

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Cảm ơn chị đã đồng cảm. Chúc chị buổi chiều ấm áp và hạnh phúc

Hồ Loan
Hồ Loan
8 years ago

Thôi đành vậy em gây tình dang dở.
Nên ngậm ngùi nuốt trái đắng mình em.
Xin anh đừng nói lời xót xa thêm.
Kẻo vụn vỡ những gì còn sót giữ…

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Anh nắn nót viết đây từng dòng chữ
Gửi về em.. người thiếu nữ anh yêu
Viết đắng cay.. Sao lòng nhớ càng nhiều
Viết thù hận.. Sao tình yêu càng cháy.

Hồ Loan
Hồ Loan
8 years ago

Có lẽ rằng giữa hai ta…đành vậy.
Em và anh sẽ không nói biệt ly.
Cuộc đời mà…ta không thể sân si…
Ôm hận mãi…rồi đời ta cũng hết.

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Em yêu hỡi! Giờ tim anh đã chết
Làm sao đây quên hết mối hận lòng
Có gì buồn bằng đưa sáo sang sông
Muốn vứt bỏ.. sao nghe lòng nặng trĩu.

Phuongqui Le
Phuongqui Le
8 years ago

bai viet nay rat hay
toi yeu em cu ngo la duyen phan
cau tho buon nhung lo co tinh yeu sau lang o trong do minh rat thich bai nay

Phuongqui Le
Phuongqui Le
8 years ago

co ai hieu duoc long toi
cau noi rat dang.yeu va thuong anh dep

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Nói chi mộng uyên ương hồ điệp
Em phủ phàng để trọn kiếp anh đau
Nói chi em lời ước hẹn trăng sao
Giờ gieo rắc nghẹn ngào người ở lại.

Buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc Hoàng Mai nhé!

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Anh chỉ tủi cho thân mình hèn mọn
Tay trắng nên chẳng giữ trọn duyên nồng
Nuốt ngậm ngùi đành đưa sáo sang sông
Hận nhiều lắm! Nhưng sao lòng thêm nhớ

Lý Hải
Lý Hải
8 years ago

Nguoi viêt hay nguoi hoa cung hay .toan cao thu .cam on cac ban

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Nói chi em để rời xa chẳng nỡ
Sao đành lòng em làm vợ người ta
Nguyện với lòng anh sẽ cướp xe hoa
Đưa em đến một vùng xa ân ái.

Hì hì.. Cảm ơn Hoàng Mai, bạn cũng vậy nhé

Doan Nguyen
Doan Nguyen
8 years ago

Toan la cao thu khong ha !

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Buổi sáng ngọt ngào chị nhé

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Buổi trưa vui vẻ!

Diễm Lê
Diễm Lê
8 years ago

Tuan dương ,thơ tuyệt lắm

Hoa Biển
Hoa Biển
8 years ago

Đã lỡ rồi tình mình xa cách
Em mong rằng đừng trách nha anh
Bởi duyên ta mộng ước mãi chẳng thành
Thì thôi nhé mình đành giã biệt…

Thơ hay lắm.. cảm xúc sâu lắng và tâm trạng.. TUẤN DƯƠNG..

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Tình đôi ta còn trong nuối tiếc
Em xa rồi anh biết đơn côi
Màn đêm về cho rượu đắng môi
Để quên hết tình đời bội bạc

Cảm ơn Trần Hường đã ghé và hoạ thơ, thơ hay lắm ạ! Chúc bạn buổi trưa vui vẻ và hạnh phúc

Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
8 years ago

Ướt lệ nhỉ ! Chúc bạn vui

Hà Phương
Hà Phương
7 years ago

Thật tuyệt vời bài thơ tình cảm….Tình đã xa xin anh đừng níu giữ….Để đêm về ôm hận mãi trong tim….Thì thôi nhé tình ta đành dang dở…. Bài thơ hay và tình cảm quá em trai. Ngày mới vui vẻ và hạnh phúc.

Scroll to Top