Bài Thơ: NGÀY THÁNG NĂM (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: NGÀY THÁNG NĂM (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NGÀY THÁNG NĂM
Thơ: Nguyễn Hưng

Ôi tháng năm rợp trời hoa phượng vĩ
Khung trời mơ bao kỷ niệm lại về
Bước chân buồn… cõi hồn chợt tái tê
Tiếng ve khóc não nề trong chiều vắng.

Con đường nhỏ chênh chao nghiêng vạt nắng
Tình khúc buồn “Hạ trắng” vẳng đâu đây
Nhói tim anh một nỗi nhớ đoạ đầy
Về một thuở dại ngây bờ môi thắm.

Cố nhân hỡi… bao nồng nàn say đắm
Sao giờ đây ngàn dặm đáy vực sầu
Mùa hạ về chiếc lá đẫm giọt ngâu
Tím bằng lăng chân cầu rơi ngập lối.

Anh ngồi đây nghe mưa lòng thác xối
Ngày tháng năm nắng dội đỏ vai trần
Tự nhủ lòng… tình chỉ áng phù vân
Thì hãy gắng bàn chân về phía trước.

Đã tan rồi cuộc tình như bọt nước
Còn lại đây vết xước chẳng thể lành
Mùa hạ về trên lối vắng riêng anh
Ngàn nỗi sầu… thêm hanh hao màu nắng.

Nguyễn Hưng 09/05/2018

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Oanh Nguyen
Oanh Nguyen
5 years ago

Hay tình cảm

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
5 years ago

Bài thơ rất hay hình ảnh rất tuyệt mến chúc tg

Sống Chậm
Sống Chậm
5 years ago

Gió yêu lá gió làm kẻ thứ ba
Lá yếu đuối ngẫm ngùi bay Theo gió
Cây đứng buồn khi lá đã rời xa
Qua bao thu cây không hề quên lá
Cây dường như gục ngã
Chết khô cằn khi lá mãi rời xa!

Vũ Chiên
Vũ Chiên
5 years ago

Chẳng biết tự bao giờ em yêu thơ Nguyễn Hưng???

Le Thithao Le
Le Thithao Le
5 years ago

Thơ sinh hay lắm

Dã Quỳ
Dã Quỳ
5 years ago

A viết khỏe thế, 1 ngày 2 – 3 bài, nể

Hảo Thanh
Hảo Thanh
5 years ago

Very nice

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
5 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nghĩ !

Nguyễn Quới
Nguyễn Quới
5 years ago

.

Trà My
Trà My
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp ạ

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
5 years ago

Thơ bịa hay thơ thật mà hay thía anh ới kakkaka

Hang Hang
Hang Hang
5 years ago

Hay lắm anh, tâm trạng buồn lắm

Triệu Tiến
Triệu Tiến
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp a ạ

Nhung Hồng Nguyễn
Nhung Hồng Nguyễn
5 years ago

Em chào anh thơ hay đẹp trai ạ
Em có thể làm quen với anh đc k ạ

Hoa Mai Trắng
Hoa Mai Trắng
5 years ago

Hay rất hay

Liên Chung
Liên Chung
5 years ago

Thơ rất hay

Động Đoàn
Động Đoàn
5 years ago

“.. Ngày tháng năm nắng dội đỏ vai trần…” hay lắm chúc buổi sáng có những vần thơ thăng hoa

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
5 years ago

Kết quả ảnh kkk

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
5 years ago

Rất hay

Hoa Hoang
Hoa Hoang
5 years ago

Thơ hay

Scroll to Top