Bài Thơ: NẾU QUÁ KHỨ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NẾU QUÁ KHỨ (Tác giả: Tùng Trần)

NẾU QUÁ KHỨ
Thơ: Tùng Trần

Nếu quá khứ là chuỗi ngày lầm lỗi
Hãy dặn lòng thôi khắc khoải miên man
Kiếp con người tồn tại ở thế gian
Nào mấy ai được vẹn toàn thập mỹ

Nếu quá khứ không cho mình khổ lụy
Đâu biết rằng giá trị của niềm vui
Nhưng hãy thôi đừng da diết ngậm ngùi
Để nụ cười trên đôi môi hé nở

Nếu quá khứ chẳng gặp nhiều trắc trở
Thì làm gì quý hơi thở dịu êm
Chuyện đã qua chớ mòn mõi kiếm tìm
Kẻo tâm hồn lại chìm trong lặng lẽ

Nếu quá khứ là tháng ngày buồn tẻ
Cớ sao mình không mạnh mẽ vươn lên
Thả nhẹ lòng theo con sóng lênh đênh
Rồi mọi thứ cũng sẽ dần quên lãng

Nếu quá khứ làm lệ sầu khô cạn
Thì lại càng không đáng để nâng niu
Tuổi thanh xuân ngắn ngủi có đâu nhiều
Mọi khổ đau đều có tầm giới hạn

Nếu quá khứ đã trở thành dĩ vãng
Hãy chôn vùi dưới lớp bụi thời gian.

04/07/2018

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bonsai Khanh
Bonsai Khanh
5 years ago

Hay quá

Vạn Sự Tùy Duyên
Vạn Sự Tùy Duyên
5 years ago

hay quá bạn ơi

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
5 years ago

Rất hay

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
5 years ago

Chính xác,

杜玄貞
杜玄貞
5 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Hiếu Ngô
Hiếu Ngô
5 years ago

Hay lắm bạn ơi, cho phép mình chia sẻ nha.

Nguyễn Duẩn
Nguyễn Duẩn
5 years ago

Tuyệt vời luôn huynh chúc buổi tối an vui

Minh Ly
Minh Ly
5 years ago

Chuẩn lun hay lắm ạ

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
5 years ago

Hay lắm

Thiên Thọ
Thiên Thọ
5 years ago

Hay lắm

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Thật hay bạn !

Huong Truong
Huong Truong
5 years ago

Hay lắm

Châu Võ
Châu Võ
5 years ago

Hay ơi là hay .!!!

Giang Hiền Nguyễn
Giang Hiền Nguyễn
5 years ago

m thích bài này qua ,đây là 1 trong những bài thơ tâm trạng nhất rất hợp với nhiều người bạn à, cảm ơn bạn nhiều nha .

Thu Thảo
Thu Thảo
5 years ago

Hay quá

Tan Le
Tan Le
5 years ago

Rất hay tuyet voi em trai
Bt luon vui ve hp

Diễm Ngọc
Diễm Ngọc
5 years ago

Hay lắm ạ

Scroll to Top