Bài Thơ: NẮNG THÁNG TÁM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NẮNG THÁNG TÁM (Tác giả: Hồng Giang)

NẮNG THÁNG TÁM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Nắng tháng tám cháy rám cành Phượng Vĩ
Thu trở mình trong ý nghĩ mong manh
Anh đi tìm nơi nào đó hạ xanh
Một thủa suy tư chòng chành trăn trở

Hương hoa Sữa nồng nàn như than thở
Hạ qua rồi em có nhớ hay không
Mà bờ môi lại thấy thoáng ửng hồng
Đem nỗi nhớ chất chồng vương nỗi nhớ

Nếu ngày đó chúng mình không gặp gỡ
Liệu thơ anh có dang dở chạnh lòng
Trái tim cằn thêm lần nữa long đong
Bao khắc khoải chờ mong theo ngày tháng

Trời trong vắt mây bềnh bồng lãng đãng
Tiếng sáo Diều bảng lảng giữa tầng không
Gió mơn man Lúa con gái trổ đòng
Hương Cốm mới vừa làm xong ngào ngạt

Nắng tháng tám sao vẫn còn bỏng rát
Liệu thu về …..
Trời có mát ….
Không em ?

08/08/2017 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Nguyễn Thị Thanh Hương
Nguyễn Thị Thanh Hương
3 years ago

Hay quá ah,

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Tác giả tuổi đã xế chiều
Mà thơ vẫn mượt
Như thời. Đang yêu

Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Thu Hà
3 years ago

Hay lắm ạ

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Thơ tinh cảm dạc dào nhiêu cảm xúc hay lăm lăm luôn thi sĩ a .??????????????????????????.

Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
3 years ago

Hay lắm tg nà

Lilly Duong
Lilly Duong
3 years ago

Hay quá ạ , bài nào cũng hay

Phạm Tuyết Lan Phạm
Phạm Tuyết Lan Phạm
3 years ago

Ko hiểu nổi, ở đâu ra mà từ ngữ phong phú, ý thơ dạt dào dữ dzậy chời????? Hihihi.

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Nắng tháng tám sao vẫn còn bỏng rát
Liệu thu về…trời có mát…không em

Nắng gió mùa thu man mác êm đềm
Như mang đến trong lòng thêm nỗi nhớ
Dấu yêu ơi xin anh đừng trăn trở
Thu về rồi anh có nhớ em không ?
Mượn nắng mưa để thể hiện tình yêu thương chan chứa , rất giản dị chân thành mà gần gũi yêu thương đến lạ
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm , bài thơ rất hay , làm đắm say bao trái tim yêu
Chúc Hồng Giang thứ bẩy yêu thương thật nhiều bên gia đình chàng nhé

Trần Bích Nga
Trần Bích Nga
3 years ago

Hay quá
Lại sắp mùa hoa sữa rồi

Nguyễn Kim Thủy
Nguyễn Kim Thủy
3 years ago

Hoa sữa nở rồi anh biết không.
Từng đêm quyện tỏa mãi thơm nồng.
Buồn vương kỷ niệm xưa chung lối.
Lạc bước bây giờ, mãi ngóng trông.

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Nắng tháng tám còn bỏng rát lắm a Hồng Giang ơi

Nguyễn Mùa Hè
Nguyễn Mùa Hè
3 years ago

Ôi bài thơ hay quá rất giống tâm trạng e
Cảm ơn tg

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ bạn làm hay quá ????

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay quá a

Giả Như Mộng
Giả Như Mộng
3 years ago

?

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Hay

Phạm Tâm Anh
Phạm Tâm Anh
3 years ago

Ôi ! Anh tôi … Có ai nghĩ anh thấy nắng rám cành phượng vĩ không ta ?

Phạm Tâm Anh
Phạm Tâm Anh
3 years ago

Nhưng rất hay….

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Hay tuyệt vời anh

Phương Thúy
Phương Thúy
3 years ago

Ko có thời gia để đọc thơ của tg, chưd cứ đọc là mê luôn?

Scroll to Top