Bài Thơ: MUỐN THỬ LÀM MỘT KẺ SỐNG BUÔNG LƠI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MUỐN THỬ LÀM MỘT KẺ SỐNG BUÔNG LƠI (Tác giả: Tùng Trần)

MUỐN THỬ LÀM MỘT KẺ SỐNG BUÔNG LƠI
Thơ: Tùng Trần

Muốn thử làm một kẻ sống buông lơi
Để khỏa lấp những niềm đau nhức nhói
Và biết được khi mang lòng giả dối
Mình có vui như người khác đã từng

Cho mắt buồn dòng ngấn lệ thôi rưng
Muốn học cách dửng dưng mà tồn tại
Đem chân tình cho đi không ngần ngại
Nhưng nhận về thì lại quá chua cay

Nên bây giờ chẳng còn biết tin ai
Vì lòng người dễ đổi thay đến lạ
Mới hôm nào xem nhau là tất cả
Phút hững hờ thành kẻ lạ người xa

Có chăng là tự trách bản thân ta
Giá như sống bớt thật thà một chút
Thì có lẽ tim gầy đâu rửa mục
Đêm đen tàn chẳng trằn trọc chơi vơi

Muốn thử làm một kẻ sống buông lơi.

23/05/2018

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mỹ Linh Nguyễn
Mỹ Linh Nguyễn
5 years ago

Nguyễn Duẩn
Nguyễn Duẩn
5 years ago

Hay lắm anh ơi chúc anh buổi tối an lành

Phương Trần
Phương Trần
5 years ago

Hay lắm bạn

Binh Minh
Binh Minh
5 years ago

Đừng nhé anh Ba để em lại phải đọc những vần thơ chứa đầy sự bất cần á huhu

Hồ Loan
Hồ Loan
5 years ago

Hay bạn ơi!

Phuong Phuong Loan
Phuong Phuong Loan
5 years ago

Hay lắm NT ơi

Lê Hương Lam
Lê Hương Lam
5 years ago

Thơ hay?

Nhật Hạ
Nhật Hạ
5 years ago

Thơ hay quá, chúc anh sn vui vẻ nhé

Giang Hiền Nguyễn
Giang Hiền Nguyễn
5 years ago

cực kỳ chuẩn ko còn gì để nói

Scroll to Top