Bài Thơ: MÙA XUÂN NÁO NỨC (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MÙA XUÂN NÁO NỨC (Tác giả: Mạc Phương)

MÙA XUÂN NÁO NỨC
Thơ: Mạc Phương

Xuân về rồi em muốn tặng nhành hoa.
Kèm tiếng chim ca rộn ràng ngày mới.
Một nụ hôn mà anh hằng mong đợi.
Cả mùa yêu chan chứa những say nồng.

Đào vùng cao đã nảy lộc đơm bông.
Chỉ đợi ngày kết vòng hoa hạnh phúc.
mùa xuân ngập tràn bao lời chúc.
Mình bên nhau đi hết quãng đường đời.

Nếu có thể cùng anh đến chân trời.
Ngắm bình minh rực hồng trên biển cả.
Hai chúng mình cùng cười vui thật đã.
Trọn ngày dài trao gửi những yêu thương.

Đừng chia xa anh nhé… cuối con đường.
Hoa đào thắm khoe sắc hương cuối vụ.
Cần anh thôi ở bên em là đủ.
Dẫu muộn màng nhưng náo nức trong tim.

BLT 16/1/2017

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xuân Lê Anh
Xuân Lê Anh
7 years ago

Hay!

Nguyễn Hằng
Nguyễn Hằng
7 years ago

Hay quá em ơi

Trương Văn Bảy
Trương Văn Bảy
7 years ago

Hai qua b

Love Corner
Love Corner
7 years ago

BLT luc nao cung nong nan, de thuong the! Cam on e voi nhung loi yeu chan tinh khien trai tim nguoi doc nhu quyen chat vao tam tinh e trao gui!

Khanh Bui Ngoc
Khanh Bui Ngoc
7 years ago

Thơ của bạn hay lắm nha.
Hình ảnh lại dẹp nữa…

Vũ Điệp
Vũ Điệp
7 years ago

Ngọt ngào thía… chết vì thềm mất thui..

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Hay lắm em

trần văn Minh
trần văn Minh
7 years ago

Chúc bạn yêu ngủ ngon và có giấc mơ đẹp nhé yb

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
7 years ago

Cần anh thôi…. và chỉ anh thôi… phải không…..???? Bằng Lăng Tím

楊仲智
楊仲智
7 years ago

漂亮極了讚

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
7 years ago

Very lovely and nice poem dear

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
7 years ago

Thơ hay hình đẹp!

Sandra Ngọc Nguyen
Sandra Ngọc Nguyen
7 years ago

Loi tho XUAN om ap tran day yeu thuong..Cho Mong mot vong tay Hanh Phuc. De Thuong lam..
Cau chuc BLT mot mua XUAN am ap vui ve, hanh phuc, va tran ngap yeu thuong ben gd , Ban be nguoi than va nguoi yeu nha♡

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

tuyệt

Tiến Ngô
Tiến Ngô
7 years ago

Xinh quá

Hung Tran
Hung Tran
7 years ago

Đào da nở đôn mưa xuân rực rỡ
Trong sắc đào co ca sắc.Hoa ban
Mua xuân đăng go cửa từng nhà hay vui lên đê hướng trọn mưa xuân vinh cừu

Emmanuel Vignais
Emmanuel Vignais
7 years ago

Thơ hay quá hay chúc mừng cháu

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
7 years ago

Anh sẽ tặng Em bài thơ hay nhất
Từ trái tim anh chân thật một tình người.
Em ơi giữa sóng biển khơi,
Bài thơ anh viết sáng ngời niềm tin
Ở đây phố núi lặng im
Gió hưu hưu thổi đi tìm người xa
Biết rằng nơi ấy là nhà
Bài thơ anh viết là quà tặng Em!
T. A 17/1/2017 tặng BLT

Tuyen Trong Ho Trong
Tuyen Trong Ho Trong
7 years ago

Hay qua e oi . Viet tiep di e nhe

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
7 years ago

That tuyet voi!

Thuhong Le
Thuhong Le
7 years ago

Hay lam Bang Lang Tim chuc ban vui ve moi ngay

Tung Nguyen
Tung Nguyen
7 years ago

Thơ hay tuyệt vời

Hồ Điệp Uyên Ương
Hồ Điệp Uyên Ương
7 years ago

Cảm ơn e thơ hay quá ?

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

Bai tho hay.Qua ban a.BLT

Tat Ha
Tat Ha
7 years ago

Xuân về rồi được em tặng nhành hoa
Nụ hôn ấm mượt mà mong đợi
Tiếng chim ca trong ngày vui mới
Đời sao vui phấp phới như xuân

Cánh hoa ban triền núi trắng ngần
Tiếng khèn ai vọng về phố núi
Cây nêu cao khói là bay chiều tối
Trái còn tung đang đợi tay ai

Mùa xuân về đợi những bông mai
Màu vàng thắm trời nam ấm áp
Hương vị xuân nhộn vui của tết
Gửi cho em tất cả trọn mùa xuân

Đi bên em nghe được tiếng chim ngân
Dù chưa tết mà trong lòng đã tết
Buồn lâu nay giờ đã bay đi hết
Cuối con đường lại tràn ngập tiết xuân
17/1/2017
( cảm tác khi đọc bài thơ trên )

Phùng Đức Chung
Phùng Đức Chung
7 years ago

Thơ hay hình đẹp chúc mừng nhé …!

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Qua hay

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Chuc ban iu don xuan an lanh hanh phuc nhe

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

xuân về hoa nở đón xuân
đẹp như em gái bên xuân hoa đào
chúc em ngày mới dạt dào
vui như hoa nở đón chào xuân sang

Ca Voi Xanh
Ca Voi Xanh
7 years ago

tho hay lam blt a./nhung cho anh hoi that tinh tho nay em sang tac hay la suu tam vay///

Phong Hoàng Trần
Phong Hoàng Trần
7 years ago

Xuan ve nao nuc gi ha em noi thiet di…hi

Doanh Nguyen
Doanh Nguyen
7 years ago

Blt that tuyet !

Thái Hồng Hà
Thái Hồng Hà
7 years ago

Dáng dung Bến Tre

Tiên Tiên Thần.
Tiên Tiên Thần.
7 years ago

Ảnh chụp phối cảnh đẹp quá

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
7 years ago

Ngắt một nhành hoa xuân
Gửi tặng anh ngày mới
Mang tình em mong đợi
Của bao ngày chờ mong.
Anh ơi anh biết không
Qua mùa đông ấp ủ
Tình yêu nhựa căng đầy
Chờ xuân sang nẩy nụ.
Khắp bao la vũ trụ
Trải đầy tình yêu anh
Và em vin tay hái
Tình yêu của chúng mình.

Nhu Ngoc Do
Nhu Ngoc Do
7 years ago

Thực sự mà nói, tôi không thể hiểu… tại sao BLT lại viết được những câu thơ và bài thơ… ám ảnh đến vậy???

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Cả bài thơ mang đến cho mình một tinh thần lạc quan về tình yêu. Ngay lúc này đây mình náo nức muốn dành tặng hết những gì hạnh phúc nhất và yêu đời nhất cho người mình yêu để cả hai cùng bên nhau tận hưởng:
Ngắm bình minh rực hồng trên biển cả.
Hai chúng mình cùng cười vui thật đã.

Trâm Phan
Trâm Phan
7 years ago

Hoa đẹp người xinh chuẩn bị đón tết chưa em

Scroll to Top