Bài Thơ: MÙA XUÂN LỖI HẸN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA XUÂN LỖI HẸN (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA XUÂN LỖI HẸN
Thơ: Phú Sĩ

Mùa xuân này nơi đất khách xa xôi
Con sẽ nhớ những niềm vui ngày hội
Con sẽ giữ ngọn lửa tình trăm mối
Nơi quê mình cấy vội vụ mùa sang

Mùa xuân này người đón tết râm ran
Chuyến xe trễ cũng lao mình vun vút
Kẻ trao gửi ngọt ngào bao lời chúc
Tiếng quê hương thúc giục những thâm tình

Mùa xuân này khi đón ánh bình minh
Vẫn vẹn nguyên tấm chân tình nơi ấy
Mưa lất phất hạt mưa buồn ai thấy
Giọt lệ lòng còn tan chảy tim con …

Nỗi nhớ nào chẳng mang chút héo hon
Ánh mắt Mẹ còn mỏi mòn ngày Tết
Lời khất hẹn những mùa xuân biền biệt
Thoáng nao lòng nuối tiếc cánh chim xa

Tiếng quê nhà luôn cất gọi thiết tha
Như bến cũ vẫn chờ thuyền trở lại
Mùa nước nỗi chở mùa hoa thân ái
Ngát hương thơm ngai ngái khúc sông chiều

Con sẽ về nơi ấy tuổi thơ yêu
Vẽ mùa xuân mỹ miều môi thiếu nữ …

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thuong le Thanh
Thuong le Thanh
5 years ago

Chia sẻ một mùa xuân Lỗi hẹn của Phú Sỹ chúc phú sỹ ngày mới vui vẻ và hạnh phúc ?

Kim Biếu
Kim Biếu
5 years ago

Bài thơ hay ảnh minh hoạ đúng dể thương

Nguyễn Tình
Nguyễn Tình
5 years ago

Thật tuyệt vời . Cảm ơn em với bài thơ hay nhé . Chúc em vv và hp mỗi ngày

Hoang Nguyen
Hoang Nguyen
5 years ago

Trử tình và chân quê làm sao, mình chúc bạn luôn an nhiên tự tại trong năm mới

Huong Ngoc
Huong Ngoc
5 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
5 years ago

Ngày mới vv

Vy Thuần
Vy Thuần
5 years ago

Thơ hay lắm ak

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
5 years ago

Hay quá nỗi khắc khoải của đứa con xa quê ..

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ hay tuyệt

Haisy Haisy
Haisy Haisy
5 years ago

Wow ! Poem and the very very Excellent !!! Congratulations  ..!! Very nice landscape picture art !!! Good morning ! Good luck and happy Saturday # All the best dear my friend and your family ? This is Marvelous ..

Trần Kỷ
Trần Kỷ
5 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời xin chúc mừng Tg

Trần Bích Hường
Trần Bích Hường
5 years ago

Mùa xuân trong con là nư có mẹ cha
Anh chị em chan hoà chung nỗi nhớ
Mùa xuân trong con có giàn hoa mướp nhỏ
Dịu dàng thơm hương tóc mẹ thủa nào

Quý Lành Ngô
Quý Lành Ngô
5 years ago

Thơ dịu dàng đọc mà nghe lòng mang mác.

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
5 years ago

Thơ hay tuyệt em gái.

Mac Nhung
Mac Nhung
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn hiền ơi

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay thi hữu ! Chúc Xuân an vui & HP !

Thanh Loan
Thanh Loan
5 years ago

Thơ hay và cảm xúc lắm bạn ơi!

Ha Le
Ha Le
5 years ago

Bài thơ thật hay rất ấm áp nổi niềm cho những kẻ xa quê . Chúc xuân về đầy yêu thương em nhé!

Minh Hoàng
Minh Hoàng
5 years ago

Thơ Phú sĩ tuyệt vời lắm !…
Người có quê,ai không thương,không nhớ !?..
Nhớ người thân..nhớ mãi lòng Mẹ-Cha !
Thương thân mình,xót xa Cha-Mẹ già
Con chẳng được ở bên chăm sớm tối !…

Nhớ nhớ lắm,thiết tha tình trăm mối
Đã gắn bó ngay từ thuở thơ tôi
Phải xa quê,đau đáu khi đứng ngồi
Mong muốn lắm,buồn thương nhưng lỡ hẹn !…

Hoàng hôn xuống,tiếng lòng đau tắc nghẹn
Muốn bay về ôm xiết những người thương
Cho thỏa lòng ngày đêm mãi vấn vương !
Tết này đến phải đoàn viên quê cũ ! ! !..

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Rat tuyet em iu

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
5 years ago

Bài thơ hay lắm em .!!! Chúc em ngày mới vui vẻ

Trongtanh Vo
Trongtanh Vo
5 years ago

Mùa xuân nầy nhớ đất Mẹ xa xôi. Và nhớ lại những niềm vui ngày… Ha ha ha.
Bài thơ hay. ?

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
5 years ago

Thật cảm xúc!

Kieu Oanh
Kieu Oanh
5 years ago

Thơ hay lắm bạn à

Xuân Hùng
Xuân Hùng
5 years ago

Tuyệt vời

Đinh Dương
Đinh Dương
5 years ago

Thơ hay quá bạn

Thanh Thống
Thanh Thống
5 years ago

Thơ hay. Mến chúc em buổi chiều vui vẻ

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Hay quá Phú Sĩ. Chúc em tối an vui

Minh Duc Pham
Minh Duc Pham
5 years ago

Bài thơ hay

Minh Xuyến
Minh Xuyến
5 years ago

hay quá chị ui

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Mùa xuân về thêm rực rỡ tuyệt vời em

Tung Tranminh
Tung Tranminh
5 years ago

Hay lam Tg

Le Thi Loan
Le Thi Loan
5 years ago

Bài thơ rất hay, thật cảm xúc em ạ, ngày đầu tuần vui vẻ nhé

Hưng Đông
Hưng Đông
5 years ago

Tuyệt lắm bạn à…

Scroll to Top