Bài Thơ: MÙA XUÂN CỦA EM (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: MÙA XUÂN CỦA EM (Tác giả: Dương Tuấn)

MÙA XUÂN CỦA EM
Thơ: Dương Tuấn

Trăm hoa đua nở dưới nắng vàng
Từng đàn én lượn gọi mùa sang
Nhà nhà nhộn nhịp vui xuân mới
Tiếng cười câu chúc thật râm ran.

Em vẫn bơ vơ bên vệ đường
Mong nhờ cô bác rũ lòng thương
Nửa bát cháo lòng ai ăn dở
Mẫu bánh con con phía cuối đường.

Ai thả đời em chốn dương trần
Không nhà không cửa chẳng ai thân
Bao người ngoảnh mặt vờ không thấy
Tìm việc mưu sinh chẳng ai cần.

Xuân về nhân thế ngập niềm vui
Xuân đến bên em quá ngậm ngùi
Vẫn đôi chân trần, manh áo rách
Đói lòng cầu thực khắp ngược xuôi.

Mùa xuân của em mãi đợi chờ
Một lần ôm Mẹ ấm lòng thơ
Một lần gọi tiếng Cha trìu mến
Xuân của đời em.. những giấc mơ.

Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tho Nguyen
Tho Nguyen
8 years ago

Tho e viet rat..nhung đoc thay buon qua…chuc e ngay moi vui ve

Đinh Tuyền
Đinh Tuyền
8 years ago

Hay quá Dương Tuấn.
Còn nhớ hay quên bạn tri âm
Các bạn đi đâu mãi biệt tăm
Đinh Tuyền tìm mãi mà không thấy
Có chuyện gì sao các bạn thân…..?????

Đinh Tuyền
Đinh Tuyền
8 years ago

Đinh Tuyền gia nhập bên này cũng phải được ngọc trinh cho phép sao DƯƠNG TUẤN, làm gì phải được phép mới cho nhập.

TrangMai Pham
TrangMai Pham
8 years ago

Hay lăm cam đông qua ban a.

Scroll to Top