Bài Thơ: MƯA THÁNG CHÍN (2) (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MƯA THÁNG CHÍN (2) (Tác giả: Hồng Giang)

MƯA THÁNG CHÍN (2)
Thơ: Hồng Giang

Mấy hôm rồi thơ dỗi bỏ đi đâu.
Để mưa giăng kín nỗi sầu nhung nhớ.
Có phải chăng tình mình còn dang dở.
Nên mưa buồn mang nỗi nhớ vẩn vơ.

Cả ngày dài chẳng viết nổi vần thơ.
Vì câu chữ cứ thẫn thờ mong đợi.
Cuộc sống, âu lo, bao điều nghĩ ngợi.
Muốn trải lòng mà vời vợi tình xa.

Vần thơ quyện hòa nốt nhạc hôm qua.
Nay để mưa vương nhạt nhòa ướt cả.
Đành lại phải một thân mình vất vả.
Nhặt chữ rơi, vá víu lại ân tình.

Trách ông trời mưa nắng chẳng phân minh.
Cứ để gió lay bóng hình mờ nhạt.
Chiếc lá vàng chiều nay sao xào xạc.
Chút tình xưa đi lạc có quay về .

Chiều mưa tuôn hỏi ai nhớ câu thề.
Đêm hò hẹn ….
Bờ đê. …..
Ngày xưa ấy !

04/09/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Đành lại phải một thân mình vất vả
Nhặt chữ rơi vá víu
Lại ân tình
Khổ thân cho tác giả nhỉ

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay hình đẹp quá bạn ????

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Ảnh đẹp thơ hay chúc mừng em HG

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay quá

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Mưa tháng chín làm nặng lòng ai đó

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

đọc bài thật thương muốn sẻ chia ai 1 thân mình vất vả,,,

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá tg

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
3 years ago

Hay quá t/g

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Mấy hôm rồi thơ dỗi bỏ đi đâu
Để mưa giăng kín nỗi sầu nhung nhớ

Để yêu thương cứ mãi đợi mãi chờ
Để ai đó cứ ngẩn ngơ khờ dại
Bài thơ rất hay , làm đắm say bao trái tim hồng
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Gửi đến Hồng Giang niềm cảm hứng ngọt ngào để chàng viết tiếp những vần thơ say đắm chàng nhé

Scroll to Top