Bài Thơ: MƯA ĐÊM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: MƯA ĐÊM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MƯA ĐÊM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Suốt đêm nằm không ngủ
Nghe ngoài trời mưa rơi
Tiếng mưa đêm khắc khoải
Cõi hồn buồn chơi vơi

Một mình trong phòng vắng
Lặng nhìn khói thuốc bay
Khóc đời mình lận đận
Thương cuộc tình đắng cay

Ngoài trời mưa vẫn bay
Đêm thêm buồn hiu hắt
Gió bên thềm than khóc
Lá trên cành lắt lay

Thao thức trọn đêm nay
Nhớ người nơi xa ấy
Hai bàn tay run rẩy
Hơi lạnh luồn vô tim

V N C … 03/06/18

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Duykhanh Ma
Duykhanh Ma
5 years ago

Rất hay chú ạ! Chúc buổi sáng tốt lành chú nhe

Kim Vinh
Kim Vinh
5 years ago

Thơ buồn quá anh chúc anh ngày cn vv hp nhé

Khánh Nam
Khánh Nam
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tác giả
Chúc bạn ngày nghỉ an lành vui vẻ hạnh phúc

Bích Phượng
Bích Phượng
5 years ago

Thật hay

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Rất hay nha bạn,

Võ Thị Thám
Võ Thị Thám
5 years ago

Thơ hay anh họ

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Hay nhưng buồn
“Mưa rơi giọt ngắn giọt dài / Trọn đêm thao thức … đắng cay một mình”

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

GIỌT SẦU,
Giọt sầu sao mãi rớt,
Tim không ngớt nhớ nhung,
Để cho cung đàn lở,
Tình đã vở cứ vương,
&
Mưa như dường chẵng dứt,
Ai thao thức canh trường,
Ai nồng hương say đắm,
Cứ mưa tắm ướt nhoà,
&
Cứ mãi xoa vết đứt ,
Giọt mưa nứt thêm ra,
Mãi hít hà đau xót,
Giọt nào lót gối nằm,
&
Cho lạnh căm giá rét,
Sấm gào thét không ngơi,
Mưa cứ rơi sầu đọng,
Để gió lộng hồn hoang,
&
Cõi thiên đàng tưởng bước,
Địa ngục sướt vết trần,
Bao bâng khuâng khó lấp,
Mưa cứ ngập hồn say,
&
Để u hoài dầy xéo,
Đâu là nẽo mộng mơ,
Cho vần thơ dệt lại,
Tuổi ngây dại vẫn còn,
&
Mưa có mòn dấu củ,
Hay vần vủ lối xưa,
Mãi đong đưa sầu hạt,
Vẫn lát đát chẵng thôi,..

Tam Le
Tam Le
5 years ago

Hay lắm. Chủ nhật an lành và hạnh phúc.
Mưa phá đêm tỉnh lặng.
Tình xé trái tim côi.
Đêm nay em ở đâu rồi.
Sao em nỡ để mình tôi lạnh lùng.

Hai Sắc Hoa Tigon
Hai Sắc Hoa Tigon
5 years ago

Tuyệt Vời !

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
5 years ago

Mưa vẫn rơi tí tách.
Giờ đây mình xa cách
Em có nên hờn trách
Trời cao không hả anh..?

Có lẽ do Lanh Chanh
Cứng đầu và ương ngạnh.
Lỗi Không phải tại anh.
Thành thật xin lỗi nhé..

Tình đầu đã ai bi.
Không muốn gì nữa cả..
Muốn bỏ đi thật xa.
Để quên hết ngày qua..

Chôn vùi Cuộc Tình Lỡ.
Trời đêm qua khóc kể
Thương Chuyện Tình Đôi Ta..
Mãi mãi xa thật xa…

Ngày mới Chúc anh luôn vui vẻ yêu đời ạ

Thuong Doan
Thuong Doan
5 years ago

Hay lắm chú ơi,chúc mừng chú với bài thơ,chúc chú ngày cuối tuần vui vẻ

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Ngũ ngôn hay quá Võ Ngọc Cẩn. Ngày CN thư thái vui nhé

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm anh trai
Chúc ngày chủ nhật thật nhiều niềm vui anh nhé

Ngọc Vân
Ngọc Vân
5 years ago

Hút thuốc trong phòng không tốt đâu

Pham Le
Pham Le
5 years ago

Tho rat hay

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
5 years ago

Rất hay anh à

Thu Trang
Thu Trang
5 years ago

Thật hay

Đoàn Quý
Đoàn Quý
5 years ago

Thơ rất hay có chút buồn chúc anh cuối tuần an nhàn vui vẻ

Đỗ Điểm
Đỗ Điểm
5 years ago

Bài thơ rất hay, lời thơ giàu cảm xúc và truyền cảm, chúc tác giả buổi trưa vui vẻ và tràn đầy niềm tin trong cuộc sống gd luôn tràn đầy HP nhé

Tường Cát
Tường Cát
5 years ago

Chúc anh chủ nhật hồng
Đừng cô đơn nửa anh nhé

Hoang Kim
Hoang Kim
5 years ago

THƠ VỘI: VỊNH NON NƯỚC
(Nhìn cảnh trời mưa hoá nên thơ)
Thấy cảnh trời mưa quá nên thơ
Cảm xúc hồn tôi rối tựa tơ?
Ngỡ đâu là biển đầy giông bão!
Gió giật sóng gầm bão tới ào!
Muốn nhìn thấy Biển xanh như ngọc
Mà nay Biển động gió thét gào!
Thử hỏi lòng Dân mùa nước nổi?
Có ấm êm chăng nước lại vào?
Ngọc Hoàng ngó xuống, ai đó hỏi?
Rằng ông “Đầy tớ” có mưu sao?
Dân ta luôn hướng Ngọn cờ đào
Dân tộc Anh hùng dòng máu đỏ
Truyền thống muôn đời mãi được giao
Thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ
Thống nhất non sông đã vẹn toàn!
Thời nay Hoà bình mà diễn biến!
Bao nhiêu ông lớn nhận đầy bao!
Chẳng hề chút co ro run sợ!
Chúng cho ăn xong bóp hầu bao!
Hai cường quốc lại xâm bờ cõi!
Kế sách gì hay nói nghe nào?
Ngọc Hoàng lúc đầu còn ấp úng!
Rằng Biển Đông Hoa đã ngó vào!
Hoàng Sa họ chiếm từ năm ấy
Trường Sa nay họ đã xáo xào!
Gạc ma sáu tư chiến sĩ
Họ đã hi sinh khi tuổi ngắm trời sao!
Chẳng những Biển Đông Hoa đã lấn!
Lục địa từ lâu họ đã sào!
Dân tình nổi giận tràn lan rộng!
Mấy cuộc biểu tình phản thế nao?
Đầy tớ của Dân nỡ lòng đành đoạn?
Hai tên phối hợp đầu đuôi đánh!
Có phải thế ta lực yếu sao?
Dân góp ý nên tập trung trận tuyến!
Đánh giặc trong ngoài trọng anh hào
Một mặt tranh thủ tình nhân ái
Tổ quốc của Dân, nghĩa đồng bào
Tranh thủ tình yêu thương nhân loại!
Thắng lợi hơn trong mặt trận ngoại giao…
Trong khu vực và trên thế giới
Giáo dục cho dân nghĩa đồng bào!
Nếu mà khó quá thì nên mở
Hội nghị Diên hồng ý tựa sao!
(12h30, 3/6/2018)

Jasmin Tuyết Minh
Jasmin Tuyết Minh
5 years ago

“ hết mưa nắng hửng lên thôi
Hết khổ lại vui vốn lữ đời “

Đem qua trời mưa gió
Anh có lạnh kg anh
Hôm nay trời nắng hanh
Bao nhiêu là thương nhớ
Nhờ gió gửi về anh
Đêm nay trời trong xanh
Nghe về kêu rả rích
Xưa mình nghe rất thích
Sao giờ lại khóc than
Để lệ ướt mi tràn
Làm em buồn lắm đấy
Mai nhớ kg đc vậy
Vui cười lên nha cưng

Ngô Thúy Phượng
Ngô Thúy Phượng
5 years ago

Bài thơ buồn nhưng rất hay

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh buổi chiều vv và hp

Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

Bài thơ rất hay, tuyệt vời. Chúc mừng Thi hữu

Phạm UyênX
Phạm UyênX
5 years ago

Hay lắm luôn ạ

Dung Ngoc
Dung Ngoc
5 years ago

Hay tuyệt em ạ
Thân mến

Bong Nguyen
Bong Nguyen
5 years ago

Thơ hay! chúc mừng anh .Chúc buổi chiều vui vẻ nhé!

Nguyễn Nga
Nguyễn Nga
5 years ago

Hay đó anh

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
5 years ago

hay anh chúc vui vẻ nha anh

Đinh Thùy Ninh
Đinh Thùy Ninh
5 years ago

Quá tuyệt vời anh ạ

Tu Vuhoang
Tu Vuhoang
5 years ago

Hồn thơ hiếm có … yêu anh cẩn thật nhiều … !

Nguyen van Luot
Nguyen van Luot
5 years ago

Bài thơ hay , xúc động lòng người .

Luong Maria Anna
Luong Maria Anna
5 years ago

Chúc mừng tg thơ rất rất hay ..

Dung Võ
Dung Võ
5 years ago

Buồn và hay quá anh trai ơi!

Thuoc Hoang Van
Thuoc Hoang Van
5 years ago

Rất tuyệt

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
5 years ago

Bài thơ hay lắm Chúc mừng anh

Bích Phượng
Bích Phượng
5 years ago

Hay quá Anh Bạn ạ

Scroll to Top