Bài Thơ: MỘT NGÀY ĐẦU THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: MỘT NGÀY ĐẦU THU (Tác giả: Thanh Hùng)

MỘT NGÀY ĐẦU THU
Thơ: Thanh Hùng

Từng làn sương mỏng nhẹ bay
Ngồi nghe gió hát một ngày đầu thu
Mây đen lại đến mịt mù
Ai vừa nức nở lời ru đượm buồn

Ngoài trời mưa vội vàng tuôn
Gió đâu bất chợt thổi luồn qua song
Sao nghe lạnh lẽo trong lòng
Chờ người về đến để hong tình khờ

Có người còn đừng ngẩn ngơ
Thu sang sao lại thẫn thờ nhớ thương
Bao năm cách biệt đôi đường
Nên hoài mơ tưởng về phương trời nào

Cõi lòng nhiều nỗi chênh chao
Không sao quên được ngọt ngào năm xưa
Giờ đây chỉ mối duyên thừa
Nên buồn vì chuyện nắng mưa của trời

Lá vàng lác đác nhẹ rơi
Niềm thương đem gởi gió hời hợt bay
Sau mưa sương đọng thật dày
Một mình quạnh quẽ lắt lay nhớ người.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thủy Lăng
Thủy Lăng
3 years ago

Thơ hay em trai ơi

A Man Nguyen
A Man Nguyen
3 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

hay lắm em

Thiên Phước
Thiên Phước
3 years ago

Thơ hay quá ạ

Dạ Thảo
Dạ Thảo
3 years ago

Truyện hay quá

An Nhiên
An Nhiên
3 years ago

Thơ lục bát mượt mà, hay lắm bạn ạ!

Sinh Nguyễn
Sinh Nguyễn
3 years ago

Hay tuyệt lắm tg ơi, SN CHÚC mừng tg nha

Trần Tuyết
Trần Tuyết
3 years ago

Rất hay em ơi, ảnh đẹp lắm nha

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
3 years ago

Chúc anh trai Nmvv tốt lành

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
3 years ago

Bài thơ hay quá chúc mừng tg

Oanh Bui
Oanh Bui
3 years ago

bài thơ hay lắm em ơi

Nguyễn Quốc Thủ
Nguyễn Quốc Thủ
3 years ago

Bài thơ hay. Chúc mừng em nhé

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ anh viết rất hay anh.

Nguyen Le
Nguyen Le
3 years ago

Bài thơ hay, xúc cảm, xin chúc ngày nghỉ an vui và hạnh phúc

Hữu Nghị Nguyễn
Hữu Nghị Nguyễn
3 years ago

Bài thơ LB rất hay, rất mượt mà & dạt dào cảm xúc. ..
Chúc mừng em. ..

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
3 years ago

Tuyệt vời em ơi

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
3 years ago

Rất tuyệt vời bạn ơi

Phan Hiền
Phan Hiền
3 years ago

Hai bài xướng họa thật hay. Chúc mừng em.

Thu Đàm
Thu Đàm
3 years ago

Hai bài thơ rất hay và cảm xúc quá

Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
3 years ago

Bài thơ hay ,dạt dào cảm xúc ,ảnh minh họa đẹp
Chúc mừng huynh

Thơ Bút Tre
Thơ Bút Tre
3 years ago

Bài thơ thật là hay xin chúc mừng em

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
3 years ago

Thơ hay em trai

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
3 years ago

Thơ xướng hoạ hay tuyệt. Chúc mừng các tác giả

Dạ Diễm
Dạ Diễm
3 years ago

Thơ lục bát hay lắm anh!

Tìm Lại Ước Mơ
Tìm Lại Ước Mơ
3 years ago

Bài thơ rất hay mượt mà
Ngọt ngào sâu lắng

Pham Sen
Pham Sen
3 years ago

Bài thơ hay đượm nỗi buồn. Xin góp với tg mấy vần thơ buồn ko rõ từ đâu

Thu đã sang sao mà buồn thế
Buồn chênh chao buồn biết về đâu
Miên man những nốt nhạc sầu
Nhớ người trong mộng âu sầu sớm hôm

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

THU SANG GỢI BUỒN

Lá vàng bay nhẹ báo thu
Bao nhiêu kỷ niệm nhớ từ xa xưa
Một thời anh đã đón đưa
Bây giờ như thể người thừa còn đâu

Thời gian nay đã nát nhàu
Gốc cây lối hẹn nhớ câu thuở nào
Em dâng tình cảm dạt dào
Tưởng rằng như thể trời cao của mình

Nhìn em xinh thật là xinh
Gợn hồ mặt nước lung linh mây trời
Thu về hoa cúc nở tươi
Vẫn xinh như tựa nụ cười của em

Tóc mây duyên dáng bên thềm
Mùi hương bông bưởi ngọt thêm nụ hồng
Bao nhiêu ấm áp trong lòng
Bây giờ như đã còn trông chi người

Thu sang vẫn nhớ nụ cười
Hoa cúc vẫn nở còn người ở đâu
Chênh chao hoa lá sắc màu
Mà sao lòng cứ nhìn đâu cũng buồn.
Sg, ngày 08/ 08/ 2020, Ngọc Nguyễn

Hồng Quang
Hồng Quang
3 years ago

Rất hay bạn thơ ơi !!!

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
3 years ago

Thơ hay quá em

Scroll to Top