Bài Thơ: MONG ĐẾN THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MONG ĐẾN THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MONG ĐẾN THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Rét nàng Bân vừa gõ cửa tháng ba
Cây bưởi sau vườn ra hoa trắng xoá
Hương nhẹ bay sao vừa quen vừa lạ
Thoang thoảng ngạt ngào nhớ quá ngày xưa

Tháng ba về ngoài trời lất phất mưa
Nhớ chùm hoa anh đã đưa ngày ấy
Hái sau vườn anh gói trong trang giấy
Bưởi vườn nhà nghe thơm dậy mùi hương

Hoa bưởi ngày xưa nói hộ lời thương
Để hôm sau vô trường em mắc cỡ
Má em hồng đến giờ anh vẫn nhớ
Tóc em dài trong gió thoảng hương bay

Mãi về sau anh mới được nắm tay
Nụ hôn ngọt ngào đắm say xao xuyến
Nhân chứng ngày xưa đôi chim chiền chiện
Đang trên cành khi âu yếm bên nhau

Mình chia tay em hẹn đến mùa sau
Thời gian trôi ai ngờ đâu lỡ hẹn
Bao mùa hoa thuyền xưa không cập bến
Em không về anh mong đến tháng ba.

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuy Le Van
Tuy Le Van
7 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền.

Huy Hanh Pham
Huy Hanh Pham
7 years ago

Hay quá anh Huan Nguyen Dinh ơi

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
7 years ago

Hay lắm bạn !

Kiêu Hương
Kiêu Hương
7 years ago

Em đang ở quê,lạnh lắm anh. Em cảm nhận được cái lạnh nàng Bân rồi anh ạ …

Hong Le
Hong Le
7 years ago

Tuyệt vời lắm anh trai. Tối vui vẻ hạnh phúc anh nhé

Thuy Giang
Thuy Giang
7 years ago

Mải mê với tháng ba
Hoa bưởi thơm mượt mà
Mải mê nhớ tháng ba
Anh đang phương trời lạ
Nhớ quê nhà tháng ba
Bưởi đang mùa ra hoa

Nguyễn Thị Bưu
Nguyễn Thị Bưu
7 years ago

tác giả ơi ! bài thơ hay quá trong sáng nhe nhàng như hương bươi nhưng rối cung là hoài niêm

Quoi Quoi Tonghongquoi
Quoi Quoi Tonghongquoi
7 years ago

Lang dong,nhe nhang,tho mong va mot chut buon (bao mua hoa thuyen xua khong cap ben em khong ve anh mong nho thang ba)

Duc Nguyen
Duc Nguyen
7 years ago

Tho hay qua ban oi . Toi nho cai thoi do trong ky uc

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc các bạn buổi tối thứ tư vui vẻ, bình an.

Nguyễn Thị Hoài
Nguyễn Thị Hoài
7 years ago

Hay tuyệt anh à !
Chúc anh mãi mãi vẫn là ngày xưa !

Kiêu Hương
Kiêu Hương
7 years ago

Có anh ạ,anh làm em nhớ tới bài hát:”Hương Thầm”mà một thời em thường được nghe.

Trongkhu Vu
Trongkhu Vu
7 years ago

Mùa hoa bưởi về nhưng anh lại đi xa
Để lại bên em một miền thương nhớ
Ngan ngát hương thơm lối đi đầu ngõ
Mong anh về tay lại trong tay

Chỉ có anh mới hiểu về hoa bưởi
Chỉ có hương bưởi thơm mới níu giữ chăn anh.

Nguyễn Hoàng Việt
Nguyễn Hoàng Việt
7 years ago

Anh đã nhận được HĐ đi Krong pach em gửi CPN chưa vậy ?

Phúc Lê
Phúc Lê
7 years ago

Hồi đó mềnh chắng có ai tặng hoa bưởi nên giờ chả nhớ nhung gì ai .. Ha há

Lưu Quyết Thắng
Lưu Quyết Thắng
7 years ago

thơ hay vậy

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, hạnh phúc.

Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
6 years ago

Hay quá anh ơi!

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
6 years ago

Thơ hay quá em ơi

Pham Thi
Pham Thi
6 years ago

Tuyệt vời em ạ

Pham Thi
Pham Thi
6 years ago

Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương thơm

Thoi Nguyen
Thoi Nguyen
6 years ago

Thơ hay quá bạn ơi.

Nhat Be
Nhat Be
5 years ago

Cảm ơn bạn đã cho tôi được thưởng thức những vần thơ quá tuyệt vời nhé.

Scroll to Top