Bài Thơ: MÀU HOA ĐỎ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: MÀU HOA ĐỎ (Tác giả: Thanh Hùng)

MÀU HOA ĐỎ
Thơ: Thanh Hùng

Nhớ thời đó hái hoa phượng đỏ
Anh tặng nè nhỏ có thích không
Màu hoa gợi nét tuổi hồng
Nhỏ cười nhận lấy mênh mông nét buồn

Rồi bất chợt mưa tuôn xối xả
Hoảng loạn lên vội vã chạy liền
Bỏ màu hoa đỏ ngoài hiên
Cho mưa vần vũ ưu phiền cánh hoa

Nhỏ nhặt lại xuýt xoa hờn dỗi
Cũng tại mưa xin lỗi nhé người
Hết rồi màu đỏ thật tươi
Với tay anh hái mỉm cười tặng đây

Chiếc môi đỏ ngất ngây đón nhận
Hổng chịu đâu em giận rồi này
Anh làm cho mắt nhỏ cay
Làm sao quên được cái ngày hôm nay

Mới thoáng đó tóc phai điểm bạc
Màu phượng kia chẳng khác năm nào
Thế mà tình ấy đã trao
Đến nay đã để bay vào không gian

Nay đứng ngắm lại hàng phượng đỏ
Màu hoa xưa chẳng có phai màu
Nghĩ về thuở ấy bên nhau
Nay xa cách biệt dàu dàu nhớ thương.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Bài thơ anh viết hay lắm anh.

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Hay bạn ạ ?

Oanh Bui
Oanh Bui
4 years ago

bài thơ hay lắm em

Không Trần
Không Trần
3 years ago

Thơ hay anh .

Dương Văn
Dương Văn
4 years ago

Stlb hay quá

Phạm Thảo
Phạm Thảo
4 years ago

Hay em

Ngô Bill
Ngô Bill
4 years ago

Bài thơ hay và cảm xúc lắm ah!

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
4 years ago

Rất hay em à

Phạm Toàn Nhà Đất
Phạm Toàn Nhà Đất
4 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
4 years ago

Bài thơ hay quá chúc mừng tg

Dương Hoàng
Dương Hoàng
4 years ago

Bài thơ rất hay

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
4 years ago

Thơ hay lắm bạn

Hải Dương
Hải Dương
4 years ago

Tuổi học trò lưu mãi không quên bạn ơi

Mến Nguyễn
Mến Nguyễn
4 years ago

Thơ hay ạ

Hoa Lụa
Hoa Lụa
4 years ago

Thơ hay mơ mộng trẻ trung

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
4 years ago

Ngọt ngào lắm anh

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
4 years ago

Xh hay anh ak

Ánh Ngô
Ánh Ngô
4 years ago

bài Thơ hay lắm em

Cong He Nguyen
Cong He Nguyen
4 years ago

Thơ hay, hình minh họa rất đẹp

Linh Oanh
Linh Oanh
4 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp
Em Chúc mừng anh

Trần Trần Thảo Nguyên
Trần Trần Thảo Nguyên
4 years ago

Tuyệt vời Chúc A ngày nghỉ vui vẻ

Thơ Bút Tre
Thơ Bút Tre
4 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
4 years ago

Thơ hay

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
4 years ago

Em trai

Tien Đat
Tien Đat
4 years ago

Bài thơ hay chúc mừng e nhé

Huu Nghi
Huu Nghi
4 years ago

Hay lắm. Chúc em buổi trưa an vui nhé.

Thủy Lăng
Thủy Lăng
4 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp gợi nhớ về thời thanh xuân

Biển Gọi Tên Em
Biển Gọi Tên Em
4 years ago

Bài viết hay quá huynh ơi thật tuyệt vời xin chúc mừng nhé

Hữu Nghị Nguyễn
Hữu Nghị Nguyễn
3 years ago

Thơ hay , rất ngọt ngào, dâng trào cảm xúc!
Hình minh họa đẹp. ..
Chúc mừng 2 thi sỹ. ..

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
4 years ago

Bài một bố cục hơi dài so với bài hai lên xướng hoạ…
Chúc mừng bạn nhé

Trần Tuyết
Trần Tuyết
4 years ago

Bài thơ rất hay em ah cảm xúc dạt dào sâu lắng thật tuyệt vời nha

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
4 years ago

NHỚ XƯA KỸ NIỆM

Mùa hè đến sân trường vắng vẻ
Tan học rồi em nhé bên nhau
Xung quanh phượng thắm sắc màu
Anh leo cây hái trao câu ân tình

Khi tan học chúng mình chung bước
Tay cầm tay em lướt theo anh
Chiều chiều ngồi ngắm mây xanh
Đàn trâu gặm cỏ non xanh quê mình

Rồi dạo đó chúng mình hai ngã
Anh ra quân vội vã chia tay
Nhưng rồi cách trở đến nay
Em theo người ấy cầm tay qua đò

Xa lâu lắm đến giờ vẫn nhớ
Mùa hè sang phượng đỏ đầy sân
Nghe như trong gió bước chân
Bao nhiêu kỹ niệm bần thần trong tôi.

Tu Truong
Tu Truong
4 years ago

Tuyet lắm ảnh đẹp!
Lời đong đầy yêu thương
Mến chúc em & gđ cuối tuần ngọt ngào, ấm áp yêu thương, tràn đầy HP!

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
4 years ago

Thơ hay lắm em trai

Scroll to Top