Bài Thơ: MẮC NỢ TÌNH XƯA (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: MẮC NỢ TÌNH XƯA (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

MẮC NỢ TÌNH XƯA
Thơ: Giọt Mưa Thu

Em trở về lưu lại những vần thơ.
Bao kỷ niệm của một thời say đắm.
Nơi góc nhỏ quán cà phê vắng lặng.
Hai đứa ngồi tay sưởi ấm bàn tay.

Mình đã xa cách biệt mấy Đông rồi.
Từng chiếc lá rơi theo dòng hoài niệm.
Em trở lại trên lối mòn tìm kiếm.
Gọi tên nhau khi thời tiết giao mùa.

Em trở về tìm dấu vết ngày xưa.
Để nỗi nhớ thì thầm cùng cơn gió.
Vẽ dáng anh khi trăng vừa sáng tỏ.
Nghe đâu đây như tiếng bước ai về.

Em trở về tìm ngọn lửa đam mê.
Đã một thuở tràn trề bao thương nhớ.
Câu tình ái một lần em viết dở.
Để bây giờ
Mắc nợ mối tình xưa…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 18/1/2018

Subscribe
Notify of
guest
44 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quang Nguyen
Quang Nguyen
5 years ago

Thơ rất hay ấm áp lãng mạng lắm nghe. Ảnh rất đẹp ?chúc GMT buổi chiều vv ấm áp an lành tràn đầy năng lượng nhé ???

Thanh Ngô
Thanh Ngô
5 years ago

Ngọt ngào lãng mạn đầy cảm súc cám ơn nhà thơ

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Tình có nợ là tình đích thực
Của con tim tha thiết tìm về
Bởi số trời phật đã nhắc ta mơ
Từ khi đó ta còn thơ mộng
Nhưng kiếp phận có gì trong kiếp trước
Để đến giờ ta mới gặp nàng yêu
Chỉ thương nhiều nào đâu có giám yêu
Cứ thương mãi người em trong ước nguyện
Cũng cầu mong đời em nhiều vui sướng
Để đẹp cùng hoa đẹp của thời gian
A rất tin em sẽ là Mẫu Hậu
Của gia Đình
Và của cả tương lai cuộc đời em đẹp như những vườn Mai
Của thời gian xuân về bất tận
Như tháng ngày em đã đợi Mong.18/1/2019

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

hay quá đi thôi

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp lắm chị ơi

Phungduc Chung
Phungduc Chung
5 years ago

Thơ rất hay… Chúc mừng em…

Phan Hải
Phan Hải
5 years ago

Hay quá bạn ơi

Cõi Vô Thường
Cõi Vô Thường
5 years ago

Hay lắm thơ ơi

Phạm Thu Thao
Phạm Thu Thao
5 years ago

Em trở về thương quá cánh hoa xưa
Theo gió đưa giữa mùa thu heo hút
Khi mùa đông khẽ khàng thức giấc
Kỷ niệm êm đềm chất ngất trong tim

Em trở về ngang qua lối phố quen
Hàng cây nghiêng vẫn êm đềm đứng đợi
Bóng thời gian vô tình đi rất vội
Ngoảnh lại tìm đã vời vợi tay nhau

Em trở về nhớ lại mối tình đầu
Ngày hai đứa chờ nhau nơi cuối phố
Đời rẽ lối trở thành hai nẻo nhớ
Ước mơ nào một thuở đã xa xôi

Em trở về đi giữa bóng nắng rơi
Lòng bồi hồi trong chiều trôi thật nhẹ
Tình yêu nào đã dần phai lặng lẽ
Dĩ vãng buồn từng bước nhẹ tìm nhau…

Em trở về …giờ anh ở nơi đâu?

Hoạ vui cùng bạn nhé

Sơn Hùng
Sơn Hùng
5 years ago

Hay quá. Muốn mắc nợ lắm đấy nha!

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay lắm em…

Đỗ Hồng Ánh
Đỗ Hồng Ánh
5 years ago

Thơ hay quá! Rất cảm xúc nàng ạ

Hoàng Tam Khôi
Hoàng Tam Khôi
5 years ago

Hồn thơ!

Thành Vũ
Thành Vũ
5 years ago

Thơ hay lắm, rất ngọt ngào, ảnh rất đẹp. Chúc mừng Em

Nguyễn Tấn Cường
Nguyễn Tấn Cường
5 years ago

Rất hay…

Ngô Bill
Ngô Bill
5 years ago

Rất hay và cảm xúc!

Chu Truong Thach
Chu Truong Thach
5 years ago

Thơ thật hay, ảnh thật đẹp. Cảm ơn GMT thật nhiều!

Huỳnh Phi
Huỳnh Phi
5 years ago

Thơ hay lắm hoa này riêng dành tặng em

Thanh Phan
Thanh Phan
5 years ago

Bài thơ rất nồng nàn da diết, sâu lắng quá

Hoàng AN
Hoàng AN
5 years ago

tuyệt quá chị ,rất ngọt và đầy cảm xúc

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Rất tuyệt vời e ơi

Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
5 years ago

Hay quá em ui

Mai Tình
Mai Tình
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời chị iu
Ảnh rất đẹp

Giọt Nắng Bên Thềm
Giọt Nắng Bên Thềm
5 years ago

Bài thơ hay quá Giọt Mưa Thu

Xuân Khang Lê
Xuân Khang Lê
5 years ago

Thơ hay đầy cảm xúc ,cám ơn tg.

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thơ hay cảm xúc ảnh đẹp chúc mừng em .
Mến chúc em…

Khoa Nguyen Viet
Khoa Nguyen Viet
5 years ago

Chiều Đông tàn…lắc rắc mưa
Mưa thấm lạnh cả miền ký ức
Anh bỗng thấy …con tim mình rạo rực
Thoáng bóng em về… trong sắc gió heo may…

Chúc mừng bài thơ hay

Dũng Bá
Dũng Bá
5 years ago

Tuyệt vời t/s .

Lê Gia Hoài
Lê Gia Hoài
5 years ago

Hay quá!

Tiến Sỹ Lý
Tiến Sỹ Lý
5 years ago

Giọt Mưa Thu thơ hay quá, cảm xúc dâng trào

Nguyễn Kim
Nguyễn Kim
5 years ago

Hay quá em

Hai Anh Nguyen
Hai Anh Nguyen
5 years ago

Sao mà hay đến thế nhỉ Mai Anh!

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Hay lắm chj yêu ak

Nguyễn Hồng Thủy
Nguyễn Hồng Thủy
5 years ago

Hay quá em ,có chút hoài niệm buồn ???

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
5 years ago

Giọt Mưa Thu

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu !

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Bài thơ tuyệt hay luôn nha em yêu!

Dung Le Van
Dung Le Van
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt lắm em ơi

Hai Tran
Hai Tran
5 years ago

thơ hay lắm chúc em Luôn ngập tràn yêu thương và hạnh phúc bên gia đình nhé em

Vũ Kim Oanh
Vũ Kim Oanh
5 years ago

And we can learn to love again

Phan Anh
Phan Anh
5 years ago

MẮC NỢ TÌNH THƠ

Em lại về lạc vào giữa vườn thơ
Bao kỷ niệm cứ thẫn thờ trôi châm
Quán cốc nhỏ nay âm thầm vắng lặng
Lạc đâu rồi hơi ấm một bàn tay

Mình xa nhau đã qua mấy Xuân này
Để môi mắt vẫn say trong hoài niệm
Tình Em đó mãi đắm say quấn quyện
Gọi tên Anh quyến luyến lúc giao mùa

Em tìm về quán cóc nhỏ ngày xưa
Và cứ ngỡ bóng Anh vừa thấp thoáng
Tìm loạn nhịp Em bước lên loạng choạng
Chợt hoang hoải một chút thoáng mơ hồ

Em trở về ghép lại những vần thơ
Đan kỷ niệm một thời trong miền nhớ
Câu luyến ái một đời Em trăn trở
Để bây giờ…
Mắc nợ… Mối Tình Thơ.

Anh Phan xin họa cùng Em nhé Giọt Mưa Thu

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Em ơi em tất cả đã pua rồi
Nghĩ chi nữa cho càng thêm mệt
Đời luôn vậy sống mà tốt púa
Cũng có ki mang họa vào mình
Bởi tính tình nào ai có giống ai
Họ ích kỷ chỉ nghĩ mình là nhất
Lên sẫn sàng mượn mê tín hại ta
Cũng có ki cho vi rút hiểm vào kfe nước uống hại người
Đời đều có giá mà phải trả
Cho những gì kẻ bất lương kia.
Riêng phận ta vẫn cứ bình thường
Bài học lớn để ta nhớ Mãi
Vậy em nhé k có gì phải Nợ
Cứ vui cùng con cháu nhé em thương
Để tết về sáng hết mọi lẻo đường
Xuân 19 Mùa Xuân HP cho mỗi người cho cả tương lai
22♡1♡2019

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Càng suy nghĩ A càng thấy sót
Cho những người có phận éo le
Cứ ở đâu việc sấu tràn về để ta phải thương hoài thương mãi
Hay duyên phận của bao kiếp trước
Cũng vẫn còn duyên Nợ với đời ta
Thôi cũng đành du dông tố phong ba
Trăm phận mỏng nhờ trời định hướng
Giúp cho đời ta bớt khổ tâm
Tình Vàng ngàn năm vẫn vấn vương
Trong tim A vẫn có em trọn Đời 23♡1♡2019

Lợi Nguyễn
Lợi Nguyễn
5 years ago

Rất tuyệt vời
Chúc em vui vẻ dạt dào thi cảm

Scroll to Top