Bài Thơ: KIẾP ĐỎ ĐEN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: KIẾP ĐỎ ĐEN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

KIẾP ĐỎ ĐEN
Thơ: Bách Tùng Vũ

Cờ Bạc là bác thằng bần”
Người xưa đã nói, trăm lần chẳng sai
Thói hư chẳng kể một ai
Cờ bạc là thứ khó “cai”… Dễ nghiền…
Cờ bạc, từ kẻ có tiền…
Trở nên tay trắng cũng liền ngay thôi…

Giàu vừa mới đó, đổi ngôi…
Hôm nay nghèo khó ra ngồi chợ đêm
Hôm qua chăn ấm nệm êm
Hôm nay thân xác phải đem ra đường
Hôm qua thắng thế chẳng lường
Hôm nay thua sạch chán chường…tua te…

Còn tiền lắm kẻ chở che
Khi thua sạch túi nhiều “phe” đến đòi
Còn tiền cao giọng huýt còi
Đến khi thua hết về “vòi” Mẹ Cha
Còn tiền chơi đến thả ga
Hết tiền bán đất bán nhà, bán thân…

Lên voi xuống chó bao lần
Đỏ đen say máu chẳng cần nghĩ suy
Cờ bạc là thứ “siêu lì”
Chặt tay quyết bỏ, cớ gì vẫn mê ?
Tàn thân ma dại lết, lê…
Vẫn ham banh bóng, con đề, con lô…

Kẻ vì cờ bạc, tham ô…
Thân bại danh liệt, kẻ vô tù ngồi
Nhảy cầu tự t.ử, chết trôi…
Kẻ thì tr.eo cổ trong ngôi nhà mình
Kẻ đem bán rẻ chữ tình
Quay cuồng say đắm bóng hình đỏ đen…

Đảo điên bóng tối mờ đèn
Lúc thì cá cược, khi chen bạc bài…
Hết tiền sẵn kẻ cho vay
Bán mình ký giấy mua ngay cơn nghiền…
Cho nên sinh lắm ưu phiền
Cái trò đen đỏ…tránh liền… người ơi…!

BÁCH TÙNG VŨ 26/5/2017.

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngô Thị Hương
Ngô Thị Hương
6 years ago

Rất hay em à

Trần Ha Vi
Trần Ha Vi
6 years ago

Bách Tùng Vũ

Giầu nghèo phận số có rồi
Cờ gian bạc lận đổi đời được đâu
Vợ hiền con thảo u sầu
Vì chồng bán hết đâm đầu đỏ đen

Bản thân chẳng chịu luyện rèn
Đôi tay lao động mới lên con người
Đừng mơ vận số đổi đời
Nghiện vòng cờ bạc tã tời thây ma

Bài thơ tuyệt và đầy ý nghĩa đó anh, em họa tóm tắt mấy từ thôi nha anh, em mến chúc anh cùng gia đình đêm muộn hạnh phúc trọn vẹn yêu thương ngon giấc mơ đẹp nhé anh

Hưng Lê Quốc
Hưng Lê Quốc
6 years ago

Đúng đó chú em. Cờ bạc là bác thằng bần, nhưng trong hàng thế kỷ những người đàn ông và đàn bà vẫn lao vào nó như con thiêu thân lao vào ánh đèn.

Hong To
Hong To
6 years ago

Qua hay cho bai tho nay…mot loi canh tinh cho nhung nguoi dam me..co bac .lo de…

Chuc Vuhuychuc
Chuc Vuhuychuc
6 years ago

Hay qua.

Hà Lộc Hà
Hà Lộc Hà
6 years ago

tho hay anh dep

Chi Truongthikimchi
Chi Truongthikimchi
6 years ago

Tho hạy đúng là có thật ngoài đời.

Ngu le Quang
Ngu le Quang
6 years ago

Thơ hay ý nghĩa khuyên ai,chớ nghiện bạc bài chẳng có ngày mai..

Hoà Võ Quang
Hoà Võ Quang
6 years ago

Cả tác giả và người bình rất hay, ý nghĩa, sâu sắc và có tính giáo dục cao.
Phải không mọi người?

Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng
6 years ago

Người nói nam giới thường dính phải tứ đổ tường. E không dính các nào hết nên chắc e là bê đê rồi ạ

Hạnh Lê
Hạnh Lê
6 years ago

Cái trò đen đỏ ..tránh liền ..người ơi !
Bây giờ ..ô chỉ đàn ông chơi cờ bạc ..mà bây giờ phụ nữ cũng thế .
Ko tiền hay có tiền ..mê muội vào cờ bạc ..thì có mà nợ nần ..tan hoang nhà cửa ..gđ cũng tan hoang luôn .

Câu kết của bạn ..nếu ai ngộ nhận ..hiểu đc chơi cờ bạc là tai hại ….thì hay biết mấy .
Tôi ghét nhất là cờ bạc ..đề đóm …vậy mà khi đọc báo ko chỉ ở nước ngoài ..mà ở VN cũng bày đặt mở Casino … ? Haiz

Từ Thêu
Từ Thêu
6 years ago

Qua

Tran Tuc Quyen
Tran Tuc Quyen
6 years ago

Rất hay tác giả ơi .

Thu Hà
Thu Hà
6 years ago

Bài thơ hay và ý nghĩa lám e ak .chúc e cuối tuân vv hp .nha

Hung Nguyên
Hung Nguyên
6 years ago

Hay và đúng

Tô Ngô
Tô Ngô
6 years ago

Cờ bạc là bạn đồng hành của nghèo khó . Hay hay lắm .Chúc BTV ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc.

Phương Mười
Phương Mười
6 years ago

Hay

Thanh Phúc Lương
Thanh Phúc Lương
6 years ago

Mang tính giáo dục .Rất thực tế hay lắm BTC

Nguyễn An
Nguyễn An
6 years ago

Hay lắm BTV ơi

Nguyệt Bùi
Nguyệt Bùi
6 years ago

Hay và còn chuẩn nữa

May Van Dinh
May Van Dinh
6 years ago

Bài này hay em ạ.Đúng là cờ bạc năm ba quan không tiếc, cháo ba đồng chê đắt không ăn Hihi
Anh chúc em ngày cuối tuần vui vẻ nhé

Thủy Vũ Xuân
Thủy Vũ Xuân
6 years ago

Thơ rất hay rất ý nghĩa sâu sắc mà mấy con bạc chắc ho không mấy quan tâm đến để tài thơ ca đâu em chúc em vui vẻ

Chau Hoang
Chau Hoang
6 years ago

Hay.

Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
6 years ago

Thơ hay.chuẩn luôn tg ơi.chúc mừng btv có nhiều bài thơ hay nhé.

Mai Hoang
Mai Hoang
6 years ago

dau kho.that qua.

Thich La Nhich
Thich La Nhich
6 years ago

Vũ bách tùng

Thich La Nhich
Thich La Nhich
6 years ago

Vũ bách tùng có biết toi ko

Sinh Luong Tuan
Sinh Luong Tuan
6 years ago

Bài thơ hay, nội dung rất tốt. Chúc mừng Bách Tùng!

Tu Hong
Tu Hong
6 years ago

chơi ván nữa là đỏ

Hoa Long Hoa Long
Hoa Long Hoa Long
6 years ago

Thơ thật hay thật ý nghĩa, cảm ơn anh đã viết lên những bài thơ đúng với đời thường .

Ngocminh Tran
Ngocminh Tran
6 years ago

Bách Tung vũ ơi sau giỏi thế !

Thanh Phan
Thanh Phan
6 years ago

Thật là chí lý hay quá!

Hong Minh
Hong Minh
6 years ago

Chau zai oi
Chuan

Ngô Hải Lý
Ngô Hải Lý
6 years ago

Bài bạc là bác thằng bần
Nhà tan cửa nát mất dần vợ con.
Cảm ơn Bách Tùng Vũ cho ra bài thơ quá tuyệt.

Tô Thanh
Tô Thanh
6 years ago

Bài thơ có tính giáo dục rất cao .
Xin chúc mừng bạn với bài thơ tuyệt vời này nhé !
Đêm an lành , ấm áp yêu thương .

Nguyễn Tiến Dũng
Nguyễn Tiến Dũng
6 years ago

Rất hay, rất chí lí và rất đúng

Scroll to Top