Bài Thơ: KHÁT VỌNG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: KHÁT VỌNG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

KHÁT VỌNG
Thơ: Dương Bích Hạnh

Biển vẫn thế luôn dạt dào sóng dậy
Thuyền thầm mong bến nơi ấy đợi chờ
Lời ước hẹn nối đôi bờ giữ lấy
Dẫu xa vời niềm tin thấy trong mơ

Cố nhân hỡi biết bao giờ gặp lại
Bóng hình ai in đậm trái tim hồng
Nửa gối chiếc chốn cô phòng trống trải
Dạ thẫn thờ nỗi khắc khoải ngóng trông

Đêm thao thức nghe tiếng lòng nức nở
Nối nhịp cầu kết duyên nợ Trúc Mai
Tình sâu nặng tháng năm dài nhung nhớ
Dệt vần thơ quyện hơi thở len cài

Trăng e ấp lén nhìn hoài song cửa
Mảnh tương tư vẫn hai nửa kiếm tìm
Nỗi khát vọng mãi đan ghìm chan chứa
Núi ân tình cháy rực lửa trong tim..!!!

Thơ : Dương Bích Hạnh. 05.05.2019

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
4 years ago

Bài thơ rất hay ngọt ngào lãng mạn nàng ơi chúc ngày mới yên vui hạnh phúc nha

Linh Thu
Linh Thu
4 years ago

Bài thơ hay quá bạn yêu ơi

Anh Hoa
Anh Hoa
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị

Lien Nguyen
Lien Nguyen
4 years ago

Bài thơ hay lắm á chị
Chúc chị có một chủ nhật vui vẻ hạnh phúc nhé.

Kim Trinh
Kim Trinh
4 years ago

Lâu mới thấy bạn , bài thơ hay lắm CPD

Tonny Hoàng
Tonny Hoàng
4 years ago

Hay tuyệt vời cfđ. Chúc e đầu tháng ms có một chủ nhật hồng vv hp

Anh Kim
Anh Kim
4 years ago

Hay!

Ngọc Thông
Ngọc Thông
4 years ago

Thơ em rất hay

Cuong Minh
Cuong Minh
4 years ago

Thơ hay lắm em.

Tu Pham Xuan
Tu Pham Xuan
4 years ago

KHÁT VỌNG
Biển vẫn vậy trong xanh dào dạt sóng
Anh chờ em bên cánh võng hàng dừa
Biết bao giờ biển lặng gió đung đưa
Em mới đến để anh chờ thêm chút

Ngắm biển xanh bóng hình em mất hút
Em chưa về hay có chút khó khăn
Dù trời xa nhưng ước nguyện luôn gần
Vượt biển cả lấy bước chân đè sóng

Về đi Em đừng để Anh mong ngóng
Đừng để cho biển nổi sóng nhấp nhô
Cho tim Anh mong đợi đến héo khô
Cho tình cảm vượt cả mùa sóng dữ

Em yêu ơi hãy dang tay tha thứ
Nhẹ nhàng buông bỏ quá khứ trên bờ
Vượt đại dương ta ôm gọn ước mơ

Xây tổ ấm với đợi chờ khát vọng

Mây nhẹ bay giữa trời Tây lồng lộng
Ánh dương tràn mọi người ngóng bình minh
Tình chúng ta luôn trong sáng lung linh
Hạnh phúc đó hai chúng mình tận hưởng
05/05/2019 VXT

Kim Duyen
Kim Duyen
4 years ago

Tuyệt vời quá em ơi.

Khanh Văn
Khanh Văn
4 years ago

Chúc mừng bài khát vọng em oi..

Nguyễn Tiến
Nguyễn Tiến
4 years ago

NIỀM TIN

Nơi quê nhà anh vẫn ngóng đợi em
Bởi tình ta đã như thuyền với biển
Sóng vỗ thuyền bởi vô vàn thương mến
Thuyền tròng trành vì cũng muốn làm duyên ….

Anh xa em nên thổn thức ngày đêm
Đọc thơ rồi lại càng thêm nhung nhớ
Những lúc buồn ra ngắm sông Ngàn Mọ
Thấy quê mình vẫn gắn bó bình yên

Dẫu xa nhau em hãy nhớ đừng quên
Giữ tình ta mãi vẹn nguyên tươi mới
Hai đứa mình tình yêu không có lỗi
Vì mưu sinh nên chịu nỗi chuân chuyên

Bao tháng ngày trái tim chẳng ngủ yên
Vẫn sáng mãi một niềm tin bỏng cháy
Rồi sẽ có một sáng mai thức dậy
Dang vòng tay khi được thấy em về …!.

Cẩm Vịnh, 06. 05.2019 – Nguyễn Tiến.

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
4 years ago

thơ em luôn sắc sảo

Đỗ Thảo
Đỗ Thảo
4 years ago

Hay quá ngừi đẹp ui

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
4 years ago

Đắng Cà Phê
Bài thơ hay cảnh đẹp thật tuyệt vời bạn hiền
CỐ NHÂN HỠI BIẾT BAO GIỜ TRỞ LẠI ..
( mình mượn tí ..)

Tran An
Tran An
4 years ago

Bài thơ thật là hay

Thái Phùng
Thái Phùng
4 years ago

Thơ hay quá rất ngọt ngào

Thanh Hong
Thanh Hong
4 years ago

Thơ hay hình đẹp nàng ơi

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Thơ chị yêu luôn hay tuyệt hình minh hoạ đẹp em chúc chị tháng mới may mắn an lành luôn vui hp ct nhé chị

Nga Thanh
Nga Thanh
4 years ago

Hay quá em ơi
Chúc mừng em nha

Nguyen Mai
Nguyen Mai
4 years ago

Hay quá – chị mê luôn

Lâm Bạch Cúc
Lâm Bạch Cúc
4 years ago

Em ơi !

Diệu Huỳnh
Diệu Huỳnh
4 years ago

Thơ hay lắm em ơi

Viết Phạm Ánh
Viết Phạm Ánh
4 years ago

TÌNH TỰ

Tim tôi đó người nhìn cho tỏ
Tim hư rồi…sắp bỏ người ơi
Tiếng tim…từng nhịp xa vời
Ngày đêm nhức nhối từng hồi quặn đau

Xin tim hãy đừng mau dừng vội
Để cho tôi lần cuối ngỏ lời
Trong tôi giữ mãi bóng người
Trọn đời in khắc trong tôi tình này…

Nếu mai lỡ tim này ngục chết
Chỉ xin người gom hết vần thơ
Đọc nghe lần cuối bên mồ
Là tôi mãn nguyện…sông hồ ngàn thu…
Phạm Viết Ánh.

Cà Rốt
Cà Rốt
4 years ago

Hay lắm, tặng hoa nè

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Bài thơ hay quá chị ơi
Hình ảnh rất đẹp ạ
Chúc chị buổi tối vui vẻ nhoa.

Trần Thuỷ
Trần Thuỷ
4 years ago

Thơ hay lắm em gái ơi

Triệu Du
Triệu Du
4 years ago

Ấy gì ơi , bài thơ hay quá đó
Chúc ấy vui vẻ nhé

Hới Đông
Hới Đông
4 years ago

Hay lắm em ơi ?

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
4 years ago

Hay lắm luôn nàng Cà Phê Đắng ơi .?

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
4 years ago

Bài thơ thi ý hay lắm em nà

Thanh Hồ
Thanh Hồ
4 years ago

Bài thơ hay quá. Chúc mừng tg

Mai Trinh
Mai Trinh
4 years ago

Bài thơ hay lắm bạn hiền xinh đẹp

Cuong Minh
Cuong Minh
4 years ago

Chủ Nhật an lành.
Chúc em luôn vui.

Khang Phạm
Khang Phạm
4 years ago

cảm xúc đẹp

Lê Huệ
Lê Huệ
4 years ago

Bài thơ tuyệt hay bạn ui

Khang Phạm
Khang Phạm
4 years ago

bài thơ dễ mến giàu cảm xúc yêu thương cuộc đời

Jimmy Tran
Jimmy Tran
3 years ago

Thơ hay lắm thi nhân. Chúc vv và hp nhé.

Scroll to Top