Bài Thơ: HOA PHƯỢNG THÁNG NĂM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HOA PHƯỢNG THÁNG NĂM (Tác giả: Hồng Giang)

HOA PHƯỢNG THÁNG NĂM
Thơ: Hồng Giang

Tháng năm mà phượng vẫn còn chưa nở
Em dịu dàng e ấp đấy thôi anh
Bởi ngóng trông nên thương nhớ chòng chành
Em vậy đó mong manh chờ nắng muộn

Chưa rực rỡ như điều anh mong muốn
Nhưng nồng nàn cuồn cuộn sóng đại dương
Gói yêu thương trên khắp mọi cung đường
“mầu hoa đỏ” vấn vương vào câu hát

Tháng năm về sóng xô bờ dào dạt
Quê hương mình bát ngát một mầu hoa
Cánh phượng rơi theo nỗi nhớ nhạt nhoà
Em có nghe bản tình ca phố cảng

Mầu hoa ấy đi theo cùng năm tháng
“ôi Hải Phòng thành phố quê ta”
Những con đường trong tiềm thức người xa
Mãi mãi sẽ như là ngày xưa cũ

Cánh phượng hồng giấy học trò ấp ủ
Bụi thời gian….
Nhắn nhủ…..
Buổi chia xa !

11/05 /2018 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nam Phuong Nguyen
Nam Phuong Nguyen
5 years ago

THo Hay qua that tuyet voi

Bien Xanh Nguyen
Bien Xanh Nguyen
5 years ago

PHƯỢNG BUỒN

Bên hàng phượng xưa…ve ồn ã gọi hè
Nhuộm hồng không gian như thời thơ dại
Từng đợt sóng lòng rì rào vọng lại
Nhắc chuyện chúng mình…trèo hái phượng hồng…

Dang tà áo dài…gió lộng bềnh bồng
E hấng chùm hoa…
…Ngỡ ngàng hấng cùng…lời tỏ tình anh thả
Gió vẫn giữ lời thề…quẩn quanh vòm lá
Nên gửi lời yêu…vào tiếng ve sôi…?

Giá em đừng bắt tôi…
…Tô cho em cánh phượng hồng thắm ngọt đôi môi…
Để “người ta” giả làm cô dâu…
…”-Chút xíu thôi…!”…ôm hoa háo hức…
Thì nay đâu buồn ?
Ve sầu rên than..xót xa…ấm ức
Nhắc chuyện người đi…bỏ lỡ câu thề…

Ve vẫn ru điệu trầm buồn…
Khúc hoài niệm say mê
Vẫn thầm hỏi…
Đâu mái tóc dài thả bay trong gió?
Vạt áo xưa hấng chùm hoa phượng đỏ
Giờ nơi đâu..? Nếp áo cũ có nhàu…?

Con đường xưa tràn sắc đỏ một mầu
Mơ một ngày…sắc pháo hồng ngập lối !
Mái tóc bềnh bồng…nụ cười bối rối…
Ôm bó phượng hồng…
Tặng người hái hoa xưa…?

TG: Nguyễn Xuân Hải

Scroll to Top