Bài Thơ: HÀNG RÀO IM LẶNG (Tác giả: Mạc Phương)

Cô gái mặt áo bà ba chiều đò - sông nước miền Tây

HÀNG RÀO IM LẶNG
Thơ: Mạc Phương

Bến sông quê con đò nằm gối bãi
Đón sương thu chậm rãi phía đầu đông
Vài khóm bèo trôi nhè nhẹ giữa dòng
Ngắm tầng mây trên không trung mờ ảo.

Vẫn biết là vòng quay theo quỹ đạo
Sao bản thân khó tỉnh táo buông tay
Cứ chìm đắm trong hương vị men cay
Uống từng chút cho đắm say cõi mộng.

Tự khoét sâu vào trái tim khoảng trống
Ngỡ như là cuộc sống chẳng âu lo
Nhưng chất chứa bao câu chữ tò mò
Anh nghĩ gì mà đắn đo hoài vậy.

Còn em thì chẳng nhọc công che đậy
Cung bậc nào cũng thấy được tin yêu
Thấy nhớ nhung trong thời khắc xế chiều
Rất tự nhiên như điều em muốn nói.

Đã bao lần em nêu ra câu hỏi
Mà tâm tư đau nhói tự khi nào
Những bồi hồi những cảm giác xuyến xao
Mãi dừng lại bên hàng rào im lặng.

MP 30/9/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ rất hay là những trăn trở về cuộc sống và tình yêu …
Vẫn biết tình yêu có những cung bậc riêng , mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu được .
Thôi thì chúng ta cứ thưởng thức những vần thơ hay của em gái đã , mong rằng nhận ra chút huyền diệu của tình yêu !

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
3 years ago

Hay lắm chị

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
3 years ago

Bài thơ hay quá!

Hanh Hong
Hanh Hong
3 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Thao Tran Phuong
Thao Tran Phuong
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
3 years ago

Rất hay

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

thơ hay đắm

Long Hanoi
Long Hanoi
3 years ago

Rất hay PHƯƠNG MẠC

Sáu Hoàng
Sáu Hoàng
3 years ago

Hay quá em ơi. Chúc mừng thi sĩ nhé.

Văn Hữu
Văn Hữu
3 years ago

Thơ rất hay em ơi

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay lắm……….

Tuan Quach
Tuan Quach
3 years ago

Bài thơ hay lắm !

Hiep Do
Hiep Do
3 years ago

Bài thơ hay

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
3 years ago

Tuyệt lắm nàng thơ, từng lời từng câu mình như cảm xúc vô cùng
Hay Tuyệt vời… PM…

Scroll to Top