Bài Thơ: HẢI DƯƠNG VỚI CÁC DÒNG SÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HẢI DƯƠNG VỚI CÁC DÒNG SÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HẢI DƯƠNG VỚI CÁC DÒNG SÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mời em về thăm miền đất Hải Dương
Xứ đông hiền hoà quê hương anh đó
Sông Thái Bình suốt bốn mùa lộng gió
Sông Luộc sông Thương nặng đỏ phù sa

Sông Văn Úc nơi xứ vải Thanh Hà
Con sông Kinh Thầy chảy qua Nam Sách
Lục Đầu Giang có chiến công hiển hách
Kiếp Bạc hào hùng quét sạch quân Nguyên

Cầu Lai Vu trên sông Rạng bình yên
Cô du kích đường năm hiền như lá
Bốn mùa vui bên ngọn rơm gốc rạ
Gặp quân thù hoá sắt đá tấn công

Cầu Phú Lương sừng sững bắc qua sông
Nối đôi bờ những cánh đồng lúa tốt
Bãi ven sông cho những mùa vải ngọt
Chim trên cành đua nhau hót vui tươi

Sông quê anh còn có ruốc có rươi
Cua, cáy, cà ra bao người đều thích
Về nhé em anh đưa đi du lịch
Thăm miệt vườn có bưởi quýt cam chanh

Về đi em hãy về với quê anh
Người Xứ đông luôn chân thành mến khách
Chất phác hiền lành chẳng hề xa cách
Hãy một lần về miền đất thân thương.

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
5 years ago

Dụ.

Nguyễn Liên
Nguyễn Liên
5 years ago

Chất phát hiền lành chẳng hề xa cách : rấthay

Hải Yến
Hải Yến
5 years ago

Tinh yeu que huong luon dong day trong tho tac gia. Toi chua mot lan di qua . Doc tho anh toi cam nhan duoc ve dep cua canh vat va con nguoi noi day.

Dương Lệ Thận
Dương Lệ Thận
5 years ago

Đọc bài thơ của bạn làm cho người ta nhớ quê hương nhiều hơn

Phạm Thị Nga
Phạm Thị Nga
5 years ago

Em cũng hằng mơ một lần đến quê anh
Người thanh Hà chân thành mến khách
Em chưa đến bao giờ mà em thích
Qua thông tin báo chí đó anh
Khi đọc thơ anh em lại mến vô cùng
Ôi mãnh đất đi vào trang lịch sử
Nét hiền hòa của con người xứ sở
Cảnh vật cỏ cây hương vị quê nhà
Người đi xa luôn trìu mến thiết tha
Khách chưa đến mơ một lần có thể
Tác giả ơi quê hương anh đẹp thế
Nơi mẹ già anh đang sống bình an
Để mỗi lần anh trở lại quê hương
Bưng bát cơm quê do tay vàng mẹ nấu
Bát cơm mẹ đã thành xương thành máu
Mẹ đã cho anh hạnh phúc tương lai
Cơm mẹ đã cho anh chân cứng cánh dài
Cơm của mẹ cho anh khối óc và trí tuệ
Xin chúc mừng anh giờ quý nhất có mẹ
Cùng với những bát cơm quê thắm đượm tình nồng

Mui Tran
Mui Tran
5 years ago

Bài thơ nhớ về quê hay lắm em ạ

Scroll to Top