Bài Thơ: HÀ NỘI VÀO ĐÔNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: HÀ NỘI VÀO ĐÔNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

HÀ NỘI VÀO ĐÔNG
Thơ: Giọt Mưa Thu

Hà Nội giờ trời đã chuyển sang đông.
Mang cái lạnh vào trong từng hơi thở.
Nhành hoa sữa vẫn còn như bỡ ngỡ.
Gió mùa về làm tim nhỏ xuyến xao.

Vẫn còn đây bao yêu nhớ ngọt ngào.
Cơn mưa đổ giữa màn đêm yên ắng.
Bởi xa cách thời gian như tĩnh lặng.
Khúc nhạc xưa vang vọng suốt canh dài.

Gió vô tình khe khẽ gọi tên ai.
Mới đầu đông trời đã se se lạnh.
Một nỗi nhớ đang rung lên trầm lặng.
Góc yên bình ….
Gửi gắm giấc mơ yêu ….!!!

Giọt Mưa Thu
HN 17/10/2018

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hằng Tím
Hằng Tím
5 years ago

Hay quá chị ạ

Nguyễn Tấn Cường
Nguyễn Tấn Cường
5 years ago

Những vần thơ tâm tình hay lắm

Phungduc Chung
Phungduc Chung
5 years ago

Rất tuyệt vời… Chúc mừng tg…

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
5 years ago

Hay thế em!

Dũng Bá
Dũng Bá
5 years ago

Yêu lăm lắm mùa dông Hà Nội

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
5 years ago

Hà Nội giờ trời đã chuyển sang đông
Cảm thương bao cô gái chưa chồng
Tình xuân dào dạt thu còn níu
Đêm về hiu quạnh thấy nằm ko !

Lê Thắng
Lê Thắng
5 years ago

Chiếc áo mùa đông đan song rồi
Anh ô đào xa
Có lạnh không
Chiếc aó tình thương của em đó
Anh mặc vào đi
Tim em đỏ
Gửi anh hơi ấm
Gái quê nhà
Em yêu anh,

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm chị ơi

Trần Việt
Trần Việt
5 years ago

Chúc mừng MT. Chúc ngày mới vui vẻ hạnh phúc sáng tác nhiều thơ hay hơn nữa

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Yêu non sông yêu dân tôc Viêt mình / hào kiêt lắm Anh Hùng muôn trương / mãi sáng ngời soi roi bươc con Đi..!!

Khương Hùng
Khương Hùng
5 years ago

Hay quá chị ơi

Vinh Quang Lê
Vinh Quang Lê
5 years ago

Chạm đến em rồi một nỗi nhớ chông chênh
Mắt em tìm anh
Hà nội
Một câu hứa
Hoa sữa thôi rơi ..Cúc họa mi hẹn về lại nở
Nhớ một người sao khắc khoải niềm thương

Dựa vào đêm cũng chẳng hết nỗi buồn
Hà nội trở mùa ..Gió thổi hoài lay lắt
Hoa sữa rụng rơi em cúi mình cóp nhặt
Những cánh hoa buồn trong nỗi nhớ chia xa

Gẫy khúc rồi câu hát đó ai đưa
Heo may về trong chiều gió nổi
Ngày trở về ..

Ra đi
Vàng vội
Hà nội ơi..
Nỗi nhớ
Lặng thầm

Mùa đông về sẽ hết bão giông
Ép cánh hoa tươi khi heo may chạm vào khung cửa
Giữ lại năm xưa
Gửi trao anh một nửa
Thánh đường ngỏ hờ
Khi bàng đỏ lá
Phai thu..

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Thu đã về xa.
Đông tích cưc về..
Nhiều gió lanh để bước chân.
Châm lai / áo ấm đấy bàn tay ai thêu dêt../ gửi ân tình vào che chắm gió đông / cho người thương đang ấp ủ nguyên cầu / cầu mong moi người tôi thương h.p. / để mỗi năm khi có gió đông về / thêm sức trẻ và thêm nhiều sức khỏe / khỏe về tình tiền cả tình thương / thương cháu con thương những tháng năm trường /thương vô tân và cũng thương vô han
Hêt dân rồi lai cũng thấy thương hơn..
Em ơi em đời đã hêt dăm trường / lai bước tiếp.
Trên đường ta đi tới..
16/10/018 ĐH.. TB

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay lắm em..

Nguyễn Lực
Nguyễn Lực
5 years ago

Viết rất hay; chúc em luôn vui và mùa đông ấm áp…

Vy Khánh
Vy Khánh
5 years ago

Thơ hay bạn iu nhé

Phạm Sỹ
Phạm Sỹ
5 years ago

Rất hay rất đẹp chúc em luôn vui nhé mth

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Hay lắm chj iu

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Rất tuyệt vời e ơi
Buổi chiều an vui e nhé

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu !

Thành Vũ
Thành Vũ
5 years ago

Hay lắm Em rất ngọt ngào. Chúc Em buổi tối an lành và hạnh phúc.

Thanh Phan
Thanh Phan
5 years ago

Ôi cái rét đầu đông thân em hiu hiu gió lạnh.. Hoa sữa thôi rơi, ta bên nhau một chiều chung bước

Tuân Han
Tuân Han
5 years ago

hay qua mua thu.nhat la nong nan hoa sua

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Thơ hay đó đa bạn mình giỏi lắm đó nha Minh Vũ mến chúc bạn vui vẻ ấm áp luôn có nhiều cảm hứng sáng tác nha bạn

Đinh Thìn
Đinh Thìn
5 years ago

Bài thơ rất hay chúc mừng Giọt Mưa Thu chúc Em luôn trẻ đẹp an vui

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Hãy yêu đi yêu như lúc ban đầu..
Và khi đó A và em cùng ước
Ước cho tình mình mãi đep hơn
Như sơn ka hót ở trên cành
Mai thơm đó nắng vàng bình minh đến..
Hai ta đep như tình đầu lúc trẻ.
Bởi trời sinh phân số ai giành
Rồi đến muôn phât trời như lấy lai ..
Thế là đời ta lai thấy lai mơ
Em ơi em hãy giũ khúc đơi chờ..
Cứ để vây cho đai gia vui khỏe. Khỏe tâm hồn khỏe cả những ươc mơ
Và trong A vẫn cứ mãi đơi chờ. Em cũng vây cứ mãi là chờ đơi. 16/10/018

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Gió vô tình khe khẽ goi ..
Có phải em người em ấy tóc dài..
Như liễu rủ bên bờ hồ gươm vây..
A thức dây đã vôi vàng mê mải..
Đón em về trong nỗi nhớ mênh mang..
Em ơi em đã tron giấc mơ vàng..
Chung vui nhé cuôc đời mình thât đep..
Đep vô cùng cuôc sống của lứa đôi..
Cho ta đi khắp cuối đât cùng trời..
Viêt Nam đó ôi Quê hương
Tuyêt đep.
Nước Manh Dân Giầu..
Khó Mấy Cũng Thành Công 18/10/018

Nga Thi Hau
Nga Thi Hau
5 years ago

Bài thơ rất hay . Giàu cảm xúc lắm ạ

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Lại bị hay nữa rồi

Lợi Nguyễn
Lợi Nguyễn
5 years ago

Tràn đầy thi ý cảm xúc bài thơ hay

Trần Việt
Trần Việt
5 years ago

Cảm xúc mùa đông hay lắm em!

Quang Nguyen
Quang Nguyen
5 years ago

Thơ hay Ảnh đẹp chúc em có một ngày vv an lành ấm áp ngập tràn yêu thương nhé ?

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

Thơ hay và ảnh rất đẹp TG ơi..

Scroll to Top