Bài Thơ: HÀ NỘI & NỖI NHỚ MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HÀ NỘI & NỖI NHỚ MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

HÀ NỘI & NỖI NHỚ MÙA THU
Thơ: Phú Sĩ

Em muốn anh cùng ngắm Hà Nội vào thu
Được dạo Hồ Tây xanh trong còn yên ngủ
Hàng cây bên đường ngẩn ngơ màu quyến rũ
Tay nối vòng tay ta nhắn nhủ những chân tình

Em muốn một lần cùng anh ngắm bình minh
Hà Nội vào thu chuyển mình trong nắng sớm
Thoang thoảng trong sương mùi nồng hương hoa sữa
Vũ điệu ngọt ngào ta hát giữa trời sương

Em muốn một lần qua góc phố cổ xưa
Hà Nội yêu thương mấy mùa hoa đua nở
Ba sáu phố phường bao lâu em cứ ngỡ
Anh kể em về vườn cổ tích trong mơ

Em sẽ cùng anh gieo ước hẹn vào thơ
Hương cốm thu vàng thẹn thùng chưa tỏa rạng
Chiếc lá muốn rơi còn tiếc ngày dĩ vãng
Những cuộc tình nào lãng đãng khúc vào yêu

Dáng liễu thướt tha dặt dìu niềm thương nhớ
Lời gió tỏ tình trong hơi thở hoàng lan
Quyện chút phôi pha trăn trở gió mưa ngàn
Gọi thu trở mình bao ngập tràn âu yếm …

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay quá,tuyệt quá.!

Le Thi Loan
Le Thi Loan
7 years ago

Thơ Hà nội mùa thu và nỗi nhớ hay tuyệt vời gợi cho người đọc ,nỗi nhớ ra riết .Cảm ơn bạn chúc bạn ngày mới vui vẻ hp

Bich Vo
Bich Vo
7 years ago

Em muon mot lan qua goc pho co xua
Ha Noi yeu thuong may mua hoa dua no

Ngoc Anh Pham
Ngoc Anh Pham
7 years ago

Bai tho rat hay, chuc ban ngay moi an lanh vv&hp nhieu

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Hay lắm!

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
7 years ago

Tuyệt lắm em ạ!

Linh Nguyen
Linh Nguyen
7 years ago

Tuyệt!

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Thơ anh lúc nào cũng sâu lắng tâm hồn và tha thướt

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Đọc bài thơ này mà nghe thêm đc bản nhạc “mùa thu Hà Nội” thì chẳng còn gì bằng nữa PS nha!

Nga Nguyen
Nga Nguyen
5 years ago

Thơ hay Cảnh đẹp tuyệt Chúc em buổi chiều vui vẻ nhé ,

Tram Anh Lê
Tram Anh Lê
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp chúc buổi tối vui vẻ bạn nhé

Phạm Cường
Phạm Cường
5 years ago

Thơ hay ngọt ngào tuyệt lắm em ạ…

Hà Nguyễn
Hà Nguyễn
5 years ago

Thơ hay lắm Bạn.
Chúc Bạn buổi tối vui vẻ, ấm áp, ngọt ngào bên gia đình, bạn bè và hạnh phúc.

Hồn Biển
Hồn Biển
5 years ago

Hay lắm em… Chúc mừng em…

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Hay quá chúc mừng chị iu ha

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ rất hay ảnh đẹp

Minh Xuyến
Minh Xuyến
5 years ago

Hay quá chị ơi cách dùng từ đắt quá.. Lịke

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
5 years ago

Em Phú Sĩ.

Hoa Mai
Hoa Mai
5 years ago

Em đi với anh nhé
Ta ra với mùa thu

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Hoa Mai
Hoa Mai
5 years ago

Thu đã về rồi huyễn hoặc cả trời thơ
Ta hẹn nhé cùng về thăm Hà Nội
Thu mới vào những trận mưa lầy lội
Ta sẽ chờ để nắng rọi hanh vàng

Nắm tay nhau ta dạo bước nhẹ nhàng.
Ngắm Phố Cổ choàng rêu phong cũ kỹ
Ra Hồ gươm chiêm ngưỡng màu huyền bí
Viết câu thơ kể ý chí Tháp Rùa

Sáng tinh mơ ta hứng những giọt mưa
Mà đêm ngâu đang ngủ quên trên lá
Cây Lộc vừng những chùm hoa đon đả
Đong đưa mình vượt điệu cả liễu già.

Ngồi bên nhau góc phố đông người qua
Giọt tý tách ly cafê chiều muộn
Gió thì thào lướt qua như chừng muốn
Tò mò nghe câu chuyện của chúng mình

Anh nheo mắt: con gái Hà nội sao mà xinh
Em tủm tỉm: ừ anh tìm đi nhé
Lần bàn tay mắt anh cười khe khẽ:
–Chẳng thể nào anh đổi em đâu!

Hà nội chiều buông bỗng rực rỡ sắc mầu
Em giấu lệ sau nụ cười hạnh phúc.
Thu Hà nội huyền mơ sau ánh đèn sáng rực
Đường Thanh niên nao nức gió Tây hồ

Em cùng anh ta vẽ lại giấc mơ
Dù mái tóc đã phai mờ sang xám
Có gì đâu vẫn tràn đầy xán lạn
Ước mơ xanh với tình bạn vững bền

Thu năm nay Hà nội như đẹp thêm
Bởi có anhcùng dừng bên liễu rủ
Ta lượn chơi khắp tận cùng mọi phố
Uống rượu nồng làm thơ cảnh Thủ Đô

Ta tạm quên những vất vả âu lo
Hãy tận hưởngniềm vui nho nhỏ ấy
Thấy cuộc đời vẫn còn vui đến vậy
Mùa thu này.
Hà nội vẫy chào ta

Prakash Kumar Jena
Prakash Kumar Jena
5 years ago

margulious

Võ Cường
Võ Cường
5 years ago

Hay lắm bạn ơi. Chúc bạn bình yên

Thanh Loan
Thanh Loan
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt và rất cảm xúc bạn à!

Trần Trang
Trần Trang
5 years ago

Bài thơ cũ hay lắm Phú Sĩ

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu ! Chúc bình an & may mắn , HP !

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Rất tuyệt vời lắm bạn ạ chúc buổi sáng tốt lành nhé

Van Anh Chu
Van Anh Chu
5 years ago

Bài thơ rất hay,đoc mà thấy bao hình ảnh của Hà Nội thân thươngđã gắn bó vối tôi gần 70 năm tiếc rằng mình không phải là nhạc sỹ để phổ nhac cho bài thơ của bạn.

Hồng Phượng
Hồng Phượng
5 years ago

Bài thơ hay, hình ảnh rất đẹp. Em chúc chị ngày cuối tuần ngập tràn hạnh phúc ạ!

Sơn Hải
Sơn Hải
5 years ago

Bài thơ hay bạn…

Thế Hải Phan
Thế Hải Phan
5 years ago

Nhẹ nhàng lắng sâu…!

Thulich Hoang
Thulich Hoang
5 years ago

Bài hay lắm em

Thulich Hoang
Thulich Hoang
5 years ago

Ra hà nội alo nhé
Anh đưa trải nghiệm bài thơ

Thulich Hoang
Thulich Hoang
5 years ago

Chúc mừng nha

Minh Duc Pham
Minh Duc Pham
5 years ago

Bài thơ hay quá

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
5 years ago

Hay lắm

Ha Le
Ha Le
5 years ago

Rất hay bài thơ em .Phú Sĩ.

Hưng Đông
Hưng Đông
5 years ago

Tuyệt lắm bạn hiền, rất hay.

Scroll to Top