Bài Thơ: HÀ NỘI BƯỚC SANG ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HÀ NỘI BƯỚC SANG ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hà Nội giờ này đã bước sang đông
Mưa phùn bay ướt đầm trong kẽ lá
Những dòng người cứ bước đi vội vã
Một mình anh bước thong thả ven hồ

Hà Nội chiều đông nửa thực nửa mơ
Sương mù giăng giăng tím mờ con phố
Anh chợt nghe tiếng chuông nhà thờ đổ
Đưa anh quay về thuở đó xa xưa

Bên Hồ Tây ngày ấy gió bấc lùa
Nắm tay em anh đón đưa hôm sớm
Bên vỉa hè nghe mùi thơm hương cốm
Em tươi cười nhận bó lớn cúc chi

Nắm tay em anh chẳng nói câu gì
Em bẽn lẽn ta ôm ghì thắm thiết
Mùa đông trôi qua chúng mình giã biệt
Em đi rồi anh chỉ biết đắng cay

Em có biết không anh đã về đây
Đi lang thang bên Hồ Tây lộng gió
Thèm một vòng tay ấm êm ngày đó
Mơ đi bên mình cô gái nhỏ là em.

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Xuân Túy
Nguyễn Xuân Túy
7 years ago

Có phải trai Hà Nội không..? Sao nghe da diết thế..!!

Tuy Le Van
Tuy Le Van
7 years ago

Hay lắm bạn hiền.

Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
7 years ago

Em đang ở Hà Nội à ?

Diu Huong Kosice
Diu Huong Kosice
7 years ago

Nghe chừng nhà thơ đang nhớ…. người Hà nội. ?

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
7 years ago

Nhẹ nhàng thanh lịch /
Thủ đô nghìn năm văn hiến !

Hiền Nhật Phương Trần
Hiền Nhật Phương Trần
7 years ago

Hay quá anh

Lưu Quyết Thắng
Lưu Quyết Thắng
7 years ago

thơ thất tình hay thế
Sao dại khờ để người Ta đi ???

Bình An
Bình An
7 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi… em buồn quá… vì ông trum thành tổng thống mỹ… không biết ròi … đây… thế giới xã hội có được bình yên không… em kính chúc anh trai luôn luôn có thật nhiều sức khỏe.. vui vẻ.. may mắn.. thành công

Nguyễn Thị Bưu
Nguyễn Thị Bưu
7 years ago

Bài thơ thật hay lời thơ buôn nhưng tình thơ thật ấm gửi bạn lời chúc lành

Trần Hồng
Trần Hồng
7 years ago

Hay anh ah. Da diết thật

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi chiều thứ bảy vui vẻ, bình an.

Tống Bảy
Tống Bảy
6 years ago

Mới thoáng thấy anh ở bờ hồ mà anh đã sang Hồ Tây rồi… ?

Đình Thị Thu
Đình Thị Thu
5 years ago

Thơ hay nhưng t g đa tình quá nha
Đi tới đâu cũng có kẻ thương người nhớ
Có để lại nhiều hậu quả tăng dân số o đây

Hung Vuong Huyen
Hung Vuong Huyen
5 years ago

Huân Nguyên Đinh lúc nào cũng da diết…

Nguyen Thu Quynh
Nguyen Thu Quynh
5 years ago

Hay .nhưng thơ của tác giả cứ day dứt về quá khứ

Scroll to Top