Bài Thơ: GÓC TỐI SÁNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GÓC TỐI SÁNG (Tác giả: Mạc Phương)

GÓC TỐI SÁNG
Thơ: Mạc Phương

Mây ghé chơi hỏi em hoa đồng nội
Ở nơi này cằn cỗi có buồn không ?
Hoa ngập ngừng chia sớt chút niềm mong
Ước như mây được rong chơi khắp chốn.

Mây lắc đầu thả vài lời từ tốn
Vẻ như tâm đang hỗn độn nghĩ suy
Đi nhiều nơi đôi lúc chẳng được gì
Mà mệt mỏi với sân si cuộc sống.

Thà như hoa mọc ở nơi đất mộng
Có bầu trời cao rộng khắp tứ bề
Uống không khí ngào ngạt đến hả hê
Hương cỏ cây luôn cận kề sớm tối.

Hoa thật thà lắc đầu trông thật tội
Bởi khát khao mà khó nói thành lời
Hoa rung rinh ao ước đến một nơi
Mà ở đó cuộc đời luôn tươi mới.

Mây và hoa nhìn nhau buồn rười rượi
Khi hoàng hôn chấp chới ngọn rừng xa
Nắm bàn tay ấm áp rất mặn mà
Rồi mỉm cười như là đôi tri kỉ.

Mỗi cuộc đời đều giấu trong chiếc ví
Có buồn vui hoan hỉ lẫn ước ao
Góc tối sáng đắng cay với ngọt ngào
Trong cuộc sống ở người nào cũng có.

MP 24/11/2019

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Thuận
Hoàng Thuận
4 years ago

Đứng bên này rồi lại trông nơi đó
Chứ nơi nào cũng có nỗi buồn vui
Mây lang thang khắp nẻo cũng ngậm ngùi
Mong dừng lại để cùng vui hoa cỏ

Nhưng nào được khi đất trời nổi gió
Mây đành lòng buông bỏ phải rời xa
Hoa lặng nhìn trông từng áng mây qua
Rồi nuối tiếc,gía mà mây dừng lại
Ở cùng hoa, luôn thầm thì nhau mãi
Phủ bóng râm cho hoa trái một đời

Nhưng làm gì có được Mây- Hoa ơi!
Chỉ có mơ và tỏ lời yêu Mây- Hoa nhé!
Và chấp nhận mỗi đời đều riêng lẽ
Nhưng biết sẽ chia đẹp đẽ cho cùng

Ở nơi nào cũng có một điểm chung
Điểm riêng nữa,tương phùng vui buồn cả.
Đừng trông ngóng mơ về nơi bến lạ
Rồi xao lòng quên cả chốn từng mơ
Để chạnh lòng vương víu những vần thơ!!!

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
4 years ago

Thơ hay lắm bạn!

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Cảm ơn.

Biên Thuỳ
Biên Thuỳ
4 years ago

Hay lắm đó

Thuc Nguyen Hong
Thuc Nguyen Hong
4 years ago

Chúc mừng bài thơ hay em

Hàn Phi Nhạn
Hàn Phi Nhạn
4 years ago

Thơ hay lắm bạn !

Tuan Quach
Tuan Quach
4 years ago

Bài thơ hay lắm Phương Mạc !

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Phạm Toàn Nhà Đất
Phạm Toàn Nhà Đất
4 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp

Cuối Trời
Cuối Trời
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị iu

Huu Nghi
Huu Nghi
4 years ago

Rất hay.

Long Tuấn Mã
Long Tuấn Mã
4 years ago

Thơ hay

Khoa Đăng
Khoa Đăng
4 years ago

Bài thơ hay
Ảnh đẹp lắm em

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt chúc em CN sức khỏe an vui hp

Nguyễn Ngoc Thiện
Nguyễn Ngoc Thiện
4 years ago

Rất hay chị ạ, cm chị

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
4 years ago

Hay lắm bạn iu

Đặng Hoà
Đặng Hoà
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt Chúc mừng Phương Mạc chủ nhật cuối tuần dạt dào niềm vui và hp

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
4 years ago

Hay lắm muội

Phan Đăng Thịnh
Phan Đăng Thịnh
4 years ago

Thơ hay minh họa cũng hay .
Làm cho tình cảm đắm bao người .

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Ảnh rất đẹp và thơ thật hay chúc em buổi tối tốt lành đong đầy niềm vui

Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
4 years ago

Đọc thơ xong cho Anh xin bày tỏ
Thơ Em hay và quá thật là hay
Nhân tiện đây anh xin Em tỏ bày
Yêu thơ lắm Anh yêu thơ Em lắm
Gió,hoa, mây,gió,Anh thường vẫn ngắm
Thậm chí là, say đăm đắm nữa cơ
Nhưng ngó mãi mà vẫn chẳng thành thơ
Nhưng với Em tuôn ào ạt vô bờ
Anh say đắm không ngơ hay đến thế
Tình và ý dạt dào như sống bể
Quá tuyệt vời không thể có nào chê
Thú thật là thơ Em Anh rất mê
Chúc mừng nhé,thơ quá bề yêu quá

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị yêu ạ tối Cuối tuần đong đầy niềm vui ngủ ngon hp nha chị

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

Hay quá

Hoàng Thanh Thúy
Hoàng Thanh Thúy
4 years ago

Hay quá.

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
4 years ago

Tho hay ban

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

KHAO KHÁT ƯỚC MƠ

Trong cuộc sống ở nơi nào chẳng có
Những ngọt ngào đâu đó chút xót xa
Nếu như em thả gót dáng hiền hòa
Thì sẽ có lời bài ca khen ngợi

Nếu như em đôi chân trần bước vội
Thì thời gian cơ hội cũng không nhiều
Một kiếp người trải chín bậc tình yêu
Sự khao khát đâu ước điều giản dị

Nhìn mây trắng bay trên trời hoan hỉ
Ở trên cao cảnh hùng vĩ tuyệt trần
Không như hoa chịu cay đắng muôn phần
Nên rất biết quý trân điều đạt được

Mây bay mãi nên mỏi mòn vết xước
Muốn dừng chân theo hướng ngược song hành
Hoa nhỏ nhoi mơ ước chẳng toại thành
Nên đôi bạn mong manh thật dễ vỡ

Đừng tưởng tượng và cũng đừng than thở
Số phận riêng ai có nợ ắt đền
Chánh so bì để lối sống vô duyên
Đời giả tạm chỉ được quyền ao ước.

Vu Ha
Vu Ha
4 years ago

Hay quá em ạ

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Tuyệt vời! Chúc vui vẻ hạnh phúc.

Đào Văn Chính
Đào Văn Chính
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Hay quá ?

Thang Nguyen
Thang Nguyen
4 years ago

Bài thơ hay lắm chúc mừng em

Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
4 years ago

Thơ hay ảnh dể thương quá

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Thơ hay Ảnh Đẹp chúc mừng em

Scroll to Top