Bài Thơ: GIÃ BIỆT THÁNG NĂM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

GIÃ BIỆT THÁNG NĂM
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng năm lặng lẽ qua mau.
Chợt nghe nức nở ve sầu tiễn đưa.
Sài Gòn loáng nước mùa mưa.
Điệp vàng vẫy gọi gió lùa chiều phai.

Bằng lăng tím nhớ thương ai.
Hàng me rụng lá bay hoài phố quen.
Sài Gòn giờ vắng bóng em.
Qua rồi một thuở tóc mềm gió bay.

Tan trường tay nắm trong tay.
Cùng nhau đi dưới tán cây điệp vàng.
Ngây thơ hai đứa mơ màng.
Về tương lai sẽ thiếp chàng bên nhau.

Mơ ngày đám cưới rước dâu.
Sánh vai ta bước qua cầu yêu thương.
Ngờ đâu mỗi đứa một phương.
Em đi bỏ lại con đường hắt hiu.

Sài Gòn tấp nập sớm chiều.
Mình anh ngược bước cô liêu trái đường.
Nhạt nhoà sợi nhớ vấn vương.
Nhớ ai nhớ buổi tan trường ngày xưa.

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hương Thu
Hương Thu
6 years ago

Hay quá anh.

Lưu Quốc Trường
Lưu Quốc Trường
6 years ago

Thơ đầy kỉ niệm , rất hay

Huy Hanh Pham
Huy Hanh Pham
6 years ago

Quá hay Huân Đình Nguyễn

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
6 years ago

Hay a ah.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối ngủ ngon.

My Name's ML
My Name's ML
6 years ago

?happy new week???????????????????

Kiêu Hương
Kiêu Hương
6 years ago

Tháng năm phượng đỏ rợp trời.
Để ai mãi nhớ đến người năm xưa.
Ve ơi rã rứt làm chi…
Để cho nước mắt đẫm mi của người!

Thoi Nguyen
Thoi Nguyen
6 years ago

thơ hay qua ban ơi

Tinh Nguyen
Tinh Nguyen
6 years ago

Anh huan lam tho hay quq

Scroll to Top