Bài Thơ: GHÉT THƯƠNG THƯƠNG GHÉT (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: GHÉT THƯƠNG THƯƠNG GHÉT (Tác giả: Thanh Hùng)

GHÉT THƯƠNG THƯƠNG GHÉT
Thơ: Thanh Hùng

Cũng chỉ là cát bụi chốn nhân sinh
Hay ảnh hưởng bởi nhân tình thế thái
Dẫu vẫn biết chẳng có gì tồn tại
Nên trong lòng đừng giữ mãi ghét thương

Người giàu sang do may mắn bất thường
Hay chảnh choẹ vô lương và bất trắc
Thích dè bỉu đối với người hà khắc
Rủng rỉnh tiền sống bạc tựa như vôi

Người sang giàu từ công sức mồ hôi
Biết thương mến kẻ đơn côi cơ nhỡ
Thường làm phước hay tận tình giúp đỡ
Cho người nghèo có cơ sở làm ăn

Họ biết rằng không ai mãi khó khăn
Thời gian sẽ vượt nhọc nhằn gian khó
Mai sau nữa cũng trở nên giàu có
Giúp cho người rũ bỏ chuyện ghét thương

Chốn nhân sinh nếu hiểu rõ tận tường
Thì phải biết nêu yêu thương đồng loại
Sống nhân cách đừng giống người hủ bại
Để cho đời còn mãi tiếng rêu rao.

Tp. HCM 2019
P T H

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Canh Huong
Canh Huong
5 years ago

Ghét lắm đó mà thương cũng nhiều lắm đấy .
Ghét rồi thương người hỡi biết cho chăng …

Nga Pham
Nga Pham
5 years ago

Sâu sắc lắm iu

Trần Thọ
Trần Thọ
5 years ago

Cảm nhận thật sâu sắt chúc mừng tác giả có bài thơ thật ý nghĩa . Chúc tg nhiều niềm vui

Như Hoàng
Như Hoàng
5 years ago

Thơ hay anh ạ

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Rất hay.

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

Chúc bạn và gia đình
Thứ tư đong đầy yêu thương nhé!!!

Nguyen Ngoc Luong
Nguyen Ngoc Luong
5 years ago

Bài thơ hay và ý nghĩa lắm anh

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

??Mến chúc em và gđ nuổi trưa vv hp!

Luc Nguyen
Luc Nguyen
5 years ago

Thơ rất hay em trai ơi.

An Nhiên
An Nhiên
5 years ago

Thơ hay và rất sâu sắc bạn ạ!

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
5 years ago

Thơ tuyệt vời quá bạn ơi.

Xuân Lương
Xuân Lương
5 years ago

Sâu sắc lắm bạn ah

Nguyễn Nhật Trung
Nguyễn Nhật Trung
5 years ago

Bài thơ sâu sắc lắm anh ơi

Ánh Ngô
Ánh Ngô
5 years ago

Bài Thơ hay quá em ơi

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
5 years ago

Chùm thơ bạn hay sâu sắc ,chúc mừng hp

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
5 years ago

Hay quá anh

Tuyet Dang
Tuyet Dang
5 years ago

Ý thơ đậm chất nhân văn ,rất ý nghĩa, hay
Chúc tg buổi chiều vui vẻ

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi

Hữu Nghị Nguyễn
Hữu Nghị Nguyễn
5 years ago

Bài thơ rất hay & ý nghĩa sâu sắc!
Chúc mừng em nha!

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Rất tuyệt vời và ý nghĩa anh à

An Hòa
An Hòa
5 years ago

Rất tuyệt em trai ơi cho chị chia sẻ nhé !
Cảm ơn em ! Chúc em trai luôn vv nha

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Bài thơ rất hay chúc mừng tg chúc vui vẻ hạnh phúc

Thuong Vu
Thuong Vu
5 years ago

Rất hay rất cảm xúc và ấn tượng Chúc mừng tác giả

Trần Hứa
Trần Hứa
5 years ago

Rất hay .. chúc a chiều an vui

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
5 years ago

Chốn nhân sinh nếu hiểu rõ tận tường
Thì phải biết nêu yêu thương đồng loại
Sống nhân cách đừng giống người hủ bại
Để cho đời còn mãi tiếng rêu rao.

Scroll to Top