Bài Thơ: GÀ TRỐNG NUÔI CON (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: GÀ TRỐNG NUÔI CON (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

GÀ TRỐNG NUÔI CON
Thơ: Bách Tùng Vũ

Nửa đời lặn lội sông sâu
Mò cua bắt ốc, áo nâu vai sờn
Đêm dài bóng lẻ cô đơn
Vai quàng mảnh lưới đường trơn Cha về
Cơn mưa nặng hạt dầm dề
Nhà tranh ủ dột, bốn bề nước lên…

Ông trời giận đất bắt đền…
Mà sao mưa mãi…cho nên đói lòng
Ruộng nương nước ngập thành sông
Một màu trắng xoá cánh đồng lúa quê…
Chiều nào con bắt cá trê
Canh bầu con nấu để về Cha ăn…

Mẹ con không biết có chăng ?
Từ khi biết nói chỉ rằng : tiếng Cha
Tiếng Cha con gọi thiết tha
Thay luôn tiếng Mẹ… Cha là Mẹ con…
Ầu… Ơ, Cha hát nỉ non
Ru con say ngủ…lớn khôn từng ngày…

Mưa đời giọt đắng giọt cay
Rơi vào khoé mắt,khóc thay bao lần
Đời Cha vất vả cực thân
Biết ai vá áo nâng khăn bây giờ
Phận nghèo nên chịu bơ vơ
Giữa đường gãy gánh…con thơ tội tình…

Nuôi con một bóng một hình
Giặt từng tã lót… tay mình tự lo
Những khi cảm sốt ốm o…
Đêm Cha không ngủ, ngồi co hàng giờ…
Năm canh thao thức bơ phờ
Thương con vô bến vô bờ là Cha…

Chiều nay trở lại quê nhà
Ai chèo trên bến đò ra đứng chờ
Hoàng hôn tím đổ bóng mờ
Nhánh sông ngày cũ lững lờ đò qua…
Kìa ai như bóng dáng Cha…
Dang tay con đón… Khóc oà… Cha ơi…!

BÁCH TÙNG VŨ 5/5/2017.

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ninh Nguyen
Ninh Nguyen
6 years ago

rất có tâm với cha mẹ nên mới viết được những câu thơ này-chúc cháu luôn thành công

Khai Khuong
Khai Khuong
6 years ago

Đọc thơ hay quá cháu ơi!
Bao lời thơ nặng.. tuyệt vời về cha..
Nhọc nhằn, vất vả chưa qua,
Nuôi con khôn lớn chưa là hết đâu,
Dù cho biển cả, sông sâu..
Bây giờ con lớn.. đứng đầu công cha..

Nguyệt Bùi
Nguyệt Bùi
6 years ago

Thơ hay quá ạ

Le Cao Duy Khuong
Le Cao Duy Khuong
6 years ago

Hay va cam dong wa a

Thom Phan
Thom Phan
6 years ago

Một người cha tuyệt vời

Triệu Thị Bích Vân
Triệu Thị Bích Vân
6 years ago

Thật hay

Sơn Kiên
Sơn Kiên
6 years ago

Hay

Huỳnh thị Thanh Tâm
Huỳnh thị Thanh Tâm
6 years ago

Bài thơ xúc cảm dạt dào
Thiếu cha tôi bổng lệ trào khóe mi! ?

Nguyễn Vi Ngọc An
Nguyễn Vi Ngọc An
6 years ago

Hay quá bài nào cũng hay và ý nghĩa lắm
Xin chúc mừng tác giả nha

Huy Cuong Nguyen
Huy Cuong Nguyen
6 years ago

Trông con khéo sạch có cha
Nuôi con chăm chút ân cần sớm hôm
Cũng phải bươn chải dãi dầu
âu ơ thức giấc canh khuya ru hò
Cho con no giấc say nồng
Cha còn lo lắng cháo cơm sữa sùng
Tình cha diệu ngọt bao la
Làm cha lẫn mẹ thiết tha vôi cùng . ..
.hay wá hay wá

Phan Ánh Tuyết
Phan Ánh Tuyết
6 years ago

tôi thích thơ bạn

Một Thời Đã XA
Một Thời Đã XA
6 years ago

đọc Rất cảm động .chúc chúc cháu vui vẻ mạnh khỏe bên gia đình

Thống Luong Quoc
Thống Luong Quoc
6 years ago

Bài thơ hay ,tình cha nặng tựa thái sơn

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Hay lắm luôn

Hai Pham Thi
Hai Pham Thi
6 years ago

Thật cảm động

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

Hay lam

Nguyễn Văn Ngọc
Nguyễn Văn Ngọc
6 years ago

Hay hay lămd

Dieu Van
Dieu Van
6 years ago

bai tho hay , xuc dong … cam on vbt nhieu !!! chuc em ngay nghi cuoi tuan that vui ve , hp ben nhung nguoi than yeu !

Trần Ha Vi
Trần Ha Vi
6 years ago

Vai gầy gánh cả núi sông
Thân cha gà trống cố công nhọc nhằn
Đường đời sỏi đá khó khăn
Kiếm từng hạt gạo Trắng ngần nuôi con

Dốc trơn suối siết chân mòn
Cái lạnh cắt thịt vì con không màng
Hè về nắng cháy như rang
Mồ hôi thánh thót như chan cơm đời

Trái sầu rớt dạ buông nơi
Cả đời cơ cực chẳng lời thở than
Công cha nghĩa nặng non ngàn
Núi vàng biển bạc chẳng màng công cha

Cảm ơn bạn bài thơ rất ý nghĩa tuyệt vời quá đi, bách tùng vũ… Mến chúc bạn và gia đình vui vẻ hạnh phúc trọn vẹn yêu thương và có nhiều bài thơ hay về đấng sinh thành bạn nhé, hạ vi thỉnh thoảng mới vào thấy hay xin mạn phép họa đôi dòng vui cùng bạn nhé

Bùi Kiểm
Bùi Kiểm
6 years ago

Bài thơ hay và xúc động quá Vũ Bách Tùng ! cảm ơn chúc buổi sáng an lành HP !

Bích Ngọc
Bích Ngọc
6 years ago

Thơ em bài nào cũng hay rất tuyệt vời em ơi
Đọc thơ em từng chữ từng lời
Hay ý nghĩa thật cảm động đó em
CN vui vẻ ST nhiều thơ nhé em

Đỗ Phương Thuần
Đỗ Phương Thuần
6 years ago

Cả động quá đi khóc rồi tác giả ơi !

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
6 years ago

Bài thơ rất hay, người đọc cảm động. Hình ảnh phu hợp và xúc động , nhất là tấm hình cha gánh hành con nằm trên vai cha.
( chúc Vũ Bách Tùng có nhiều bài đi vào lòng người như bài này nhé )

Đã Sai Lầm
Đã Sai Lầm
6 years ago

Cảm động lắm nha…
Cả đời vất vả nuôi con.
Đến khi khôn lớn vẫn còn nỗi lo
Lo học hành lo tiền đồ
Để các con đỡ phải lo mọi điều

Tô Thanh
Tô Thanh
6 years ago

Đong đầy cảm xúc !
Xin chúc mừng bạn với bài thơ hay nhé .

Do Thu Ha
Do Thu Ha
6 years ago

hay qúa bạn ơi.

Việt Phạm
Việt Phạm
6 years ago

Thơ cua em vân hay như dao trươc chuc em co nhieu suc khoe

Văn Tám
Văn Tám
6 years ago

Đầy cảm xúc !

Nhung Nguyen
Nhung Nguyen
6 years ago

Thơ hay qúa

Nghĩa Lê Minh
Nghĩa Lê Minh
6 years ago

Hay lắm
Cảm động lắm

Tố Loan
Tố Loan
6 years ago

Xúc động quá bạn ơi!

Trung Lê Quang
Trung Lê Quang
6 years ago

Tho hay minh mat cha tu luc 5 tuoi cho nen k nho đuoc mat cha ,ban co the lam giup minh mot bai tho đuoc k a

Hồn Quê Ta
Hồn Quê Ta
6 years ago

cảm xúc lắm em ơi

Duyên le Thi
Duyên le Thi
6 years ago

đáng ly phải xăp cho e là thiên tai vê thơ phú e qúa giỏi qúa tài đối vơi đôc gia thi chi kg biêt ho như thê nào nhưng đối với chi e là một thiên tài một nguyễn du tái thê đó Bách Tùng Vũ

Trung Lê Quang
Trung Lê Quang
6 years ago

Hay

Hương Hoàng
Hương Hoàng
6 years ago

Cam dong qua

Nguyễn Ngọc Toàn
Nguyễn Ngọc Toàn
6 years ago

Hay, thấm thía tâm trạng quá em ơi! Cảm ơn em nhiều, chúc em đêm nay ngủ thật ngon nhé

Phuong Pham
Phuong Pham
6 years ago

Cam dong wa ,em trai ui.

Phuong Pham
Phuong Pham
6 years ago

Cha me la tat ca ,

Nguyễn Thúy Nga
Nguyễn Thúy Nga
6 years ago

Thơ của em luôn làm lay động lòng Người.. Rất hay và cảm động lắm Bách Tùng Vũ ơi..

Nguyễn Hồ Ngũ
Nguyễn Hồ Ngũ
6 years ago

Rất hay .tùng à .bài nào cũng vần cũng hay .tiết tấu sắp xếp từ và vân .âm .không thể nói hết được .chỉ có thể nói một câu .?tuyệt .
Chúc mừng cháu .

Xuan Hong
Xuan Hong
6 years ago

Bách Tùng Vũ
Gà Trống Nuôi Con !
Xa Vợ !
Trăm dâu đổ một đầu tằm
Em đi sang Đài để lại cho anh ..
Ở nhà cùng các đứa con .
Mẹ già bác tật anh chăm một mình ..!

Các con lứa tuổi học hành
Đứa bé anh phải dỗ dành đón đưa .
Vừa làm Cha Mẹ các con
Vừa làm con để .con dâu Mẹ già ..!

Họ hàng chú bác gần xa
Đối nội đối ngoại anh là trưởng con
Viếc ngoài đồng áng vẫn còn
Chờ tay anh bón lúa ngô tốt đều ..


Thơ hay tuyệt tác
Hình đẹp rung cảm .
Chúc anh vui vẻ mọi bề xinh xinh

Nguyễn Tỵ
Nguyễn Tỵ
6 years ago

Cha ơi hai tiếng ngọt ngào.
Lòng cha sớm tối ngọt ngào chăm con

Scroll to Top