Bài Thơ: ĐỪNG BỎ CUỘC (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: ĐỪNG BỎ CUỘC (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

ĐỪNG BỎ CUỘC
Thơ: Bách Tùng Vũ

Trời sinh mỗi kiếp con người
Là sinh thêm lắm khóc cười thế nhân
Vì đâu ta nhọc tấm thân
Oằn vai nặng gánh oán ân chất chồng
Kẻ sinh đã sẵn mình rồng
Người sinh nô bộc, kẻ dòng chân tu…

Hồng trần dẫu kiếp phù du
Đức năng thắng số, thiện, u do mình
Dù oan trái một chữ tình
Hay là mất mát bóng hình người thân
Đứng lên mà nhẹ bước chân
Vội chi bỏ cuộc cho thân héo tàn

Ngoài kia lắm kẻ nghèo nàn
Bò lăn bò lóc trên đàng ăn xin
Ngoài kia lắm kẻ hóa điên
Vẫn vui vẫn sống tự tin với đời
Ta đây sao phải oán trời
Trách mình phận bạc, nhiều lời thở than?

Cuộc đời có được bình an
Vốn là ta đã giàu sang lắm rồi
Tứ chi có đủ thân người
Là ta may mắn gấp mười lần ai
Lục căn…Mắt, mũi, lưỡi, tai…
Ta còn nguyên vẹn, hỏi ai sánh bằng?

Dù cho đau khổ trăm đằng
Đời không nếm trải, hỏi rằng có vui?
Đừng bao giờ nghĩ buông xuôi
Thời gian là thuốc chữa nguôi nỗi buồn
Đời người như một vở tuồng
Sướng vui, đau khổ, lẽ thường nhân gian…

Nghèo hèn hay dẫu cao sang
Tâm mình chế ngự là đang rất giàu
Khó khăn gian khổ dãi dầu
Đứng lên ta ngẩng cao đầu mà đi
Cõi trần tử biệt sinh, ly…
Xin đừng bỏ cuộc…Sầu bi…Kiếp người !!!

BÁCH TÙNG VŨ 12/11/2019.

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thuc An Nguyen
Thuc An Nguyen
4 years ago

Bài thơ hay em ơi

Trung Dinh
Trung Dinh
4 years ago

Chuẩn và ý Nghĩa lắm em

Nguyễn Văn Minh
Nguyễn Văn Minh
4 years ago

Cảm xúc và quá trăn trở để trải lòng. ..
Triết lý sâu sắc. .

Lan Mai
Lan Mai
4 years ago

Thơ rất ý nghĩa

Nguyễn Hanhdung
Nguyễn Hanhdung
4 years ago

Em oi.Lâu rồi chị mới gặp.thơ của em lúc nào cũng ấn tượng.Chúc em luôn sức khỏe và thành công nhé

Ha KB
Ha KB
4 years ago

Rất hay chúc tác giả sức khoẻ và thành công trong cuộc sống

Thúy Vân
Thúy Vân
4 years ago

Rất chuẩn

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Ngủ ngon nha em. Thơ hay

Thu Hien
Thu Hien
4 years ago

Hay và ý nghĩa em trai.
Chúc em ngủ ngon nha .

Hao NguyenThi
Hao NguyenThi
4 years ago

Rất hay và ý nghĩa.

Maria Hiền
Maria Hiền
4 years ago

Giê su hoá kiếp con người
Là để cứu rỗi con người trần gian
Thế mà con người nghĩ càn
Rồi mang đi giết thế gian được gì,?

Hồng Nga Nguyễn Thị
Hồng Nga Nguyễn Thị
4 years ago

Hay quá! Bài thơ nào của em cũng hay và ý nghĩa chị rất thích đọc thơ của em . Chúc nhiều sức khỏe may mắn trong cuộc sống và HP bên gia đình.

Lan Lim Tran Lan
Lan Lim Tran Lan
4 years ago

Rất chuẩn

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
4 years ago

Rất hay

Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
4 years ago

Hay quá

Huỳnh Chiến
Huỳnh Chiến
4 years ago

Tuyệt tác

Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
4 years ago

Bài thơ rất hay và ý nghĩa cô chúc mừng tg của bài thơ chúc cháu ngày mới nhiều niềm vui và hp nha

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
4 years ago

Bài thơ thật nhiều ý nghĩa chúc mừng tác giả

My Nguyễn
My Nguyễn
4 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời. Chúc tg ngày mới tràn ngập niềm vui nhé.

Trần Ngọc Hoa
Trần Ngọc Hoa
4 years ago

bài thơ hay rất ý nghĩa em à

Võ Bích Phượng
Võ Bích Phượng
4 years ago

Bài thơ rất hay ý nghĩa lắm, chúc em buổi sáng an lành hạnh phúc!

Trần Thị Thuý Vân
Trần Thị Thuý Vân
4 years ago

Thật hay và ý nghĩa , chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc,để có những vần thơ thật đẹp

Nguyễn Thị Mai Loan
Nguyễn Thị Mai Loan
4 years ago

Thơ hay em trai đẹp trai ❤️❤️❤️❤️❤️

Van Anh Tran
Van Anh Tran
4 years ago

Hay quá, chuẩn quá thi sĩ à

Thoa Du
Thoa Du
4 years ago

Hay quá là hay. Đúng là đức năng thắng số,chị cứ đọc đi đọc lại mãi thôi …Chúc em buổi chiều bình an em nhé !

Hồ Thị Quyền
Hồ Thị Quyền
4 years ago

Chúc em vui vẻ mỗi ngày

Lai Hoàng
Lai Hoàng
4 years ago

Chuẩn

Đình Phát Trần
Đình Phát Trần
4 years ago

Trang thơ tự luận tuyệt hay!
Tầm nhìn thấu cả chân mây cuối trời
Ngẫm ra sinh kiếp làm người:
Tự mình đứng dậy xây dời hiển vinh

Chúc B T Vũ luôn khỏe, bào chế nhiều liều thuốc bổ tâm hồn cho mọi người!

Hai Tran Thi Minh
Hai Tran Thi Minh
4 years ago

Em biết là vậy nhưng tại sao chị thấy em hay buồn. Phải giải thích rõ đó nhen.

Nguyễn Diệu Thúy
Nguyễn Diệu Thúy
4 years ago

Bài thơ hay và ý nghĩa lắm anh ạ, chúc anh luôn mạnh khỏe để còn sáng tác cho đời những bài thơ cực hay như thế này nữa nhé, rất yêu thơ của anh ?

Tuyết Nguyễn Ánh
Tuyết Nguyễn Ánh
4 years ago

Đứng lên hay không là quyền ban.Hay lắm

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
4 years ago

Chúc ngày mới,an vui em??

Linh Nguyễn
Linh Nguyễn
4 years ago

Đúng vậy.
Cuộc sống dù thế nào đi chăng nữa thì mỗi người trong chúng ta phải tự mình vươn lên mà bước tiếp

Xuân Thảo
Xuân Thảo
4 years ago

Bài thơ em viết rất hay có ý nghĩa thật tuyệt vời em ạ chúc em sức khỏe vui vẻ hạnh phúc

Duyên Lê
Duyên Lê
4 years ago

Hay quá em ơi thấm thía vô cùng chúc em buổi tối vv và hạnh phúc nha

Linh Nguyễn
Linh Nguyễn
4 years ago

Đúng vậy.
Cuộc sống của mình chỉ có bản thân quyết định mà thôi

Vân Hồ
Vân Hồ
4 years ago

Bài thơ rất hay em

Hà Hoàng
Hà Hoàng
4 years ago

Tuyệt vời lắm anh! những điều anh nói trên đây
thế gian đã nói rất nhiều câu hay
nhưng thơ có nghĩa có vần
dễ đi vào tấm lòng mình người ơi

Luat Su Thu Huong
Luat Su Thu Huong
4 years ago

Chuẩn bạn tôi

Nguyễn Ái
Nguyễn Ái
4 years ago

Ban viet rat tuyet voi ok banchuan 1oo phan1oo a

Scroll to Top