Bài Thơ: DÙ SAO EM VẪN SẼ CƯỜI (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: DÙ SAO EM VẪN SẼ CƯỜI (Tác giả: Trúc Thanh)

DÙ SAO EM VẪN SẼ CƯỜI
Thơ: Trúc Thanh

Có những câu thơ viết thay cho dòng lệ
Khi môi chỉ biết cười vì không thể khác hơn
Mưa gió ngoài kia cũng được phép dỗi hờn
Còn em…
Vì sao mãi giấu kín tâm tư nơi góc đời lận đận?

Phía sau bước chân anh, có kẻ gục đầu lên số phận
Đứng dậy đi em, để mây gió tự tình
Bỗng muốn dại khờ, muốn cố chấp không tin
Làm sao chịu nổi ngày mai ta ném vào nhau một cái nhìn xa lạ

Ừ thì em sẽ đứng lên sau lần vấp ngã
Nhưng vết thương lòng sẽ hóa đá trong tim
Ừ thì em sẽ ngoi lên sau những cuộc đắm chìm
Nhưng anh biết đấy! Những nhớ thương chỉ tạm thời lắng xuống

Người đàn ông của em ơi…!
Cứ đi đi, em đã quen không còn anh chiều chuộng
Câu chuyện của chúng mình mai sẽ hóa hư vô
Vì em tin dù không thể quên, nhưng chắc nỗi nhớ anh cũng chỉ thoáng mơ hồ
Và em sẽ cười với ngày mai dẫu nụ cười khô khốc.

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ký Lư
Ký Lư
5 years ago

Bài văn Hay tuyệt!

Ký Lư
Ký Lư
5 years ago

Chúc em ngày mới vui vẻ em nhé!

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Bài thơ rất hay và cảm động lòng người.. Chúc tác giả nhiều niềm vui nha

Nguyễn Nhân Tâm
Nguyễn Nhân Tâm
5 years ago

Truc Thanh ?

Ngày mới với nụ cười tươi đẹp bạn nhen ?

Vũ Quốc Uy
Vũ Quốc Uy
5 years ago

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua

Son Dung Lam
Son Dung Lam
5 years ago

Nụ cười buồn! Hãy thương mình nhé Trúc Thanh! Mến!

Minh Hào Trần
Minh Hào Trần
5 years ago

Thơ hay lắm Truc Thanh- khen thừa, nhưng mà thích Em cười tươi chứ kg ” nụ cười khô khốc” vì “nỗi nhớ anh cũng thoáng mơ hồ” thôi mừ…
Cám ơn Em đã cho đọc thơ

Lê Thảo Bích
Lê Thảo Bích
5 years ago

Không thể nào tuyệt hơn !

An Nguyên
An Nguyên
5 years ago

?

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
5 years ago

Hay mà buồn quá Út ôi! ?

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
5 years ago

Chúc em ngày mới vui vẻ em nhé!

Nguyễn Quới
Nguyễn Quới
5 years ago

Nụ cười Chua cay, nụ cười thương đau, nụ cười dối gian người ơi…….

Nguyễn Nhân Tâm
Nguyễn Nhân Tâm
5 years ago

Truc ơi! Duyên hãy còn xanh ?
Đừng vội chi sầu thêm héo thời gian ?

Dẩu biết cuộc đời , trơ trêu nhiều số phận ?
Nhưng ta vẫn vui cười, mỗi sớm Bình Minh ?

Thơ Truc Thanh ? đa cung bât cảm xúc và phong phú người đọc, làm mọi người cứ như say theo từng câu chữ ?

Truc Thanh ?buổi trưa vui vẻ hạnh phúc nhen

Nguyễn Văn Sơn
Nguyễn Văn Sơn
5 years ago

Bài thơ rất dễ thương !

Lê Vũ
Lê Vũ
5 years ago

Thơ hay lắm em .chúc thứ tư vv❤️

Vũ Bỉ
Vũ Bỉ
5 years ago

Đúng là đời chỉ đẹp khi tình còn dang dở.bai thơ con viết rất hay.rât đi vào lòng người.lam dung động biết bao con tim!

nguyễn văn giao
nguyễn văn giao
5 years ago

Dù cười khô khốc buồn buồn,
Thì con gió thoảng cũng luồng qua qua

Kiep Lamthue
Kiep Lamthue
5 years ago

Bài thơ rất hay nhưng mà buồn quá e ơi

Nguyễn Thanh Xuân
Nguyễn Thanh Xuân
5 years ago

Giả định chưa phải là hành động. Dòng đời lạnh lùng trôi chứ ko dùng dằng như em nghĩ. Càng dùng dằng càng u ám mà thôi!

Oanh Ho
Oanh Ho
5 years ago

Tâm sự hay ảnh tâm trạng vậy ta

Phước Nguyên
Phước Nguyên
5 years ago

Đừng nhớ mãi chi em lời hẹn hứa
Hãy chóng quên người cứa quả tim hồng
Niềm tin giờ vỡ rạn hết chờ mong
Những kỷ niệm theo dòng đời xa tít

Lê Thảo Bích
Lê Thảo Bích
5 years ago

Ối ! Sao mà giống ngừời ẩy đến thế !

Thu Ba Thu Ba
Thu Ba Thu Ba
5 years ago

Hay quá ! Chỉ biết dậy thôi Trúc Thanh ơi !

To Khang
To Khang
5 years ago

Hay quá em à, chúc ngày mới vui

Scroll to Top