Bài Thơ: ĐÔNG NHỚ (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: ĐÔNG NHỚ (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

ĐÔNG NHỚ
Thơ: Dương Bích Hạnh

Đông lạnh giá nỗi lòng se sắt
Ngọn gió lùa quặn thắt con tim
Hạnh phúc ta mãi kiếm tìm
Bờ vai điểm tựa cánh chim phương nào

Mi vương lệ nghẹn ngào nức nở
Gửi vần thơ trăn trở nỗi niềm
Châu sa thấm đắng từng đêm
Má hường phai nhạt môi mềm đợi ai

Niềm mơ ước vẫn hoài hy vọng
Đáy biển sâu dậy sóng cồn cào
Ngồi ôm gối chiếc khát khao
Mơ vòng tay ấm ngọt ngào nụ hôn

Mong xuân tới nỗi buồn tan biến
Mang thuyền tình cập bến sông Tương
Trao nhau nỗi nhớ niềm thương
Đan tay sánh bước cung đường mộng mơ..!!!

Thơ :Dương Bích Hạnh.12.12.2017

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
6 years ago

Thơ hay lắm em gái ơi
hinh đẹp

Phi Hung Hoang
Phi Hung Hoang
6 years ago

Bài thơ hay lắm CFĐ ạ ! ,chúc em vui khoẻ bình an nha em !!!

Tiệp Trần
Tiệp Trần
6 years ago

Thơ quá hay thật tuyệt vời em ơi
Anh chúc em và gia đình vui khỏe hạnh phúc em nhé

Trang Quỳnh
Trang Quỳnh
6 years ago

S.T.L.B hay tuyệt chị Đắng Cà Phê ơi !

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình ảnh đẹp! Bài thơ hay quá! Chúc mừng em nhé Đắng Cà phê!

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
6 years ago

Thơ hay lắm bạn mình ơi ! .
Đắng Cà Phê ui.
Nguyễn Thủy cảm ơn bạn rất nhiều … buổi tối vui vui an bình g đ hp nha .

Nguyen Hien
Nguyen Hien
6 years ago

Hay lắm bạn

Nguyễn Xuân Thành
Nguyễn Xuân Thành
6 years ago

Thơ rất hay nhưng chan chứa lỗi buồn

Vương Mạnh Cường
Vương Mạnh Cường
6 years ago

Cà Phê Đắng em..!

Lisa Vo
Lisa Vo
6 years ago

Thơ hay lắm nàng. ..

Văn Nghệ
Văn Nghệ
6 years ago

THỔI BÙNG LỬA YÊU

Phương xa đó em ơi có biết
Đông xứ người bão tuyết lạnh căm
Đêm nay dưới ánh trăng rằm
Nỗi đau như thể có dằm trong tim

Mà anh vẫn nén ghìm cam chịu
Chờ thời gian lắng dịu dần vơi
Đắng cay chua xót miệng đời
Lòng anh nhức nhối những lời hờn ghen

Buồn hiu hắt như đèn trước gió
Tình thoáng bay chỉ có vậy thôi
Xin em chuyện đã qua rồi
Cũng vì trót lưỡi đầu môi bẽ bàng

Anh đâu phải đồng sàng dị mộng
Em xinh tươi lồng lộng thế mà
Tình yêu nào ở đâu xa
Có em bên cạnh cửa nhà ấm êm

Mong mái ấm êm đềm mãi mãi
Vì tình yêu nên phải thủy chung
Sánh vai chung bước tương phùng
Đừng hờn hết giận thổi bùng lửa yêu
@vannghe 14/12/2017

Thanh Hong
Thanh Hong
6 years ago

NHẮN NHỦ

Lời trêu ghẹo chỉ là hư ảo
Đừng dại gì điên đảo hờn ghen
Đồng tâm xây đắp thì nên
Tin yêu hạnh phúc ấm êm con nhờ

Tìm cảm xúc vần thơ xướng hoạ
Gửi niềm vui quen lạ chờ mong
Vợ chồng duyên nợ mặn nồng
Làm sao có thể dối lòng thủy chung

Đời này sống không cùng bè bạn
Như đất trời nắng hạn khô khan
Giữ tròn hiếu đạo vẹn toàn
Đừng gây cay đắng mà tan gia đình

Sống trọn nghĩa vẹn tình người nhé
Hãy thương nhau vui sẻ buồn chia
Cảm thông quý mến gần xa
Nhân hoà thân thiện tâm ta an bình

Thanh Hong 14/12/17

Kim Ngoluong
Kim Ngoluong
6 years ago

Đông về cho lạnh bờ vai
Cho ai ngồi nhớ thương ai ngậm ngủi
Mưa buồn thêm nỗi sụt sùi
Sao em không lại để tôi một mình

Nga Duong
Nga Duong
6 years ago

tho hay hinh dep

Hữu Long Nguyễn
Hữu Long Nguyễn
6 years ago

Y VẦN – EM CÒN NHỚ
Em vẫn giữ mối tình son sắt
Thuở xưa nào còn chặt trong tim ?
Bấy lâu anh tưởng kiếm tìm
Em đà thoả mãn với chim cõi nào !

Ngờ đâu được lệ trào nức nở
Nhớ tình xưa cách trở nỗi niềm
Môi em vẫn đẫm lệ mềm
Đông về giá lạnh buông rèm đợi ai !

Nơi quê mẹ anh hoài hy vọng
Chờ đợi em lòng nóng dạ cào
Đâu mình em chỉ khát khao
Anh đây cũng ngóng đón chào nụ hôn !

Về em nhé cho buồn tan biến
Giữa Đông này bên bến sông Tương
Để mình trao những niềm thương
Bấy lâu cách biệt đoạn trường ước mơ !!!
(Như thiệt nhẽ Cà Phê Đắng ?)
14/12/2017 – Hữu Long

Dương Khuyên
Dương Khuyên
6 years ago

Anh sẽ nắm tay em cùng bước
Ngồi bên nhau mình ước thành đôi
Cơm ta sẽ nấu một nồi
Sinh năm đẻ bảy một hồi em nha
– kkkkk chị yêu

Phan Ngọc Tuyết
Phan Ngọc Tuyết
6 years ago

Hay quá bạn iu ơi

Hạnh Phan
Hạnh Phan
6 years ago

Hay.

Thái Phùng
Thái Phùng
6 years ago

Ảnh đẹp thơ hay quá em nỗi nhớ thật da diết

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Chúc mừng cá tác giả thơ hay…xướng họa tuyệt vời

Uyen Le
Uyen Le
6 years ago

NỖI BUỒN ĐÊM ĐÔNG

Đêm nay gió bất nghe lạnh giá
Đông về sao thấy dạ sầu hơn
Một mình một bóng cô đơn
Sao nghe nức nở tủi hờn tràn mi

Bao cay đắng ôm ghì ta mãi
Mong niềm vui trở lại hồn ta
Chợt nghe những hạt châu sa
Vương trên khóe mắt như là mưa rơi

Giáng sinh đến muôn nơi rộn rã
Mừng con THIÊN CHÚA đã giáng trần
Người người nô nức xa gần
Cầu mong hạnh phúc bình an tốt lành

Mùa Xuân tới màu xanh sẽ thắm
Hạnh phúc xin gửi gắm tương lai
Cuộc đời là chuỗi ngày dài
Muôn điều tốt đẹp ngày mai đang chờ
—-8/12/2017—-UL

Thanh Phong
Thanh Phong
6 years ago

Tho hay tuyet voi cfd

Triệu Du
Triệu Du
6 years ago

Bài thơ hay lắm ấy ơi
Chúc ấy luôn vui

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
6 years ago

Bài stlb hay lắm em nè. Chúc em buổi tối online vui vẻ nhé.

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
6 years ago

CPĐ cảm ơn ACE các bạn cùng hoạ vui.
CUNG ĐƯỜNG MỘNG MƠ gửi lời Cảm ơn anh. Hữu Long. Xuân Hưng. Viết Ánh. Nguyễn Tiến. Văn Nghệ. Thanh Hong. Uyên Lê…
Chúc gđ anh em fb cuối tuần nhiều niềm vui bên gđ người thân.

CUNG ĐƯỜNG MỘNG MƠ

TRAO hẹn ước cùng ai chung lối
ANH bên em đẹp mối tình duyên
NỖI buồn xa cách đôi miền
NHỚ nhung thao thức từng đêm canh trường

NIỀM mơ ước cung đường hạnh phúc
THƯƠNG nhớ nhiều thổn thức khôn nguôi
ĐAN xen cảm xúc bồi hồi
TAY ta muốn hái sao trời tặng ai

SÁNH nhịp ước bờ vai điểm tựa
BƯỚC bên nhau nhóm lửa yêu thương
CUNG đàn lỗi nhịp vấn vương
ĐƯỜNG trần phía trước biết phương nào chờ

MỘNG ấp ủ vần thơ gửi gắm
MƠ ước tình say đắm uyên ương
TRAO NHAU NỖI NHỚ NIỀM THƯƠNG
ĐAN TAY SÁNH BƯỚC CUNG ĐƯỜNG MỘNG MƠ.

Thơ : Dương Bích Hạnh. 15.12.2017

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Hay quá à

Triệu Du
Triệu Du
6 years ago

Cà Phê Đắng

Lê Xuân Dực
Lê Xuân Dực
6 years ago

Bài thơ hay quá Chị ơi,em chúc Chị buổi tối vui vẻ nha

Triệu Du
Triệu Du
6 years ago

Cà Phê Đắng
Vui nhé

Nguyễn Thị Xuân Sâm
Nguyễn Thị Xuân Sâm
6 years ago

Rất hay em à!

Lê Hoàng Lý
Lê Hoàng Lý
6 years ago

NỖI BUỒN

Em đi mãi xa cách quê nhà
Nhìn tuyết lạnh lòng ta lại buồn
Hai khóe mắt ứa lệ trào tuôn
Chạnh lòng nhìn cảnh gió luồn tái tê

Nhớ khi xưa hẹn ước lời thề
Xuân sang sẽ lại về bên nhau
Chờ mong cho ngày tháng qua mau
Đón xuân ta nối nhịp cầu yêu thương

Nổi buồn mình xa cách dặm trường
Cách trở cứ vấn vương lệ sầu
Bởi ta cứ nhớ mối tình đầu
Ngây ngô nhớ mãi khắc sâu trong lòng

Ở phương xa trời lạnh sang đông
Tuyết rơi cảnh trào dâng nỗi buồn
Nổi nhớ về đất mẹ cội nguồn
Đông về khắc khoải lệ tuôn má hồng

PT Nguyet Hang
PT Nguyet Hang
6 years ago

Hay quá

Hương Nhài
Hương Nhài
6 years ago

Cà Phê Đắng thơ của nàng tuyệt vời luôn. Chúc nàng thơ yêu mến của tôi luôn vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc. Tặng hoa Mai để nàng nhớ tết phương Nam nè

Karen Nguyen
Karen Nguyen
6 years ago

Đông nhớ….bài thơ rất hay…dat dào xúc cảm rất nhiều chị Cà Phê Đắng ơi.

Sơn Thủy Hữu Tình
Sơn Thủy Hữu Tình
5 years ago

Anh xin gửi vần thơ còn nóng hổi
Điểm tô môi cho sắc đổi thắm hồng
Hơi thở ấm suốt cả một mùa đông
Cho hương ngực mãi thơm nồng lan tỏa…

Anh xin gửi những tâm tình hoa lá
Dòng máu sôi nghẹn nhói đã trong tim
Sắc hoàng hôn tím ngắt vẫn nằm im
Và nhung nhớ đã phải dìm trong dạ

Hồn bé bỏng gió lạnh về tơi tả
Vai em đâu mau đến ngã vai anh
Ôi mùa đông !… sao gió lạnh phong phanh
Lòng anh nhớ nên kết thành hơi đọng

Để anh gửi tới em tình anh nóng
Đêm ru em trong giấc mộng ngọt lành…

Thường Dân Phó
Thường Dân Phó
5 years ago

Một năm qua nhớ Cà da diết
Phương trời xa có biết chăng tình
Sông Ngàn tiếng Sáo, niềm tin
Về đi em hỡi…chúng mình một đôi…

Dẫu xa cách phương trời Âu Á
Tình chúng mình như đá vọng Phu
Một mai bóng xế trăng lu
Lưng còng, tóc bạc… mùa thu qua rồi…

Vẫn ước nguyện chung đôi em nhé
Tình đôi ta san sẻ niềm vui
Cuộc đời dẫu có hên xui
Anh luôn giữ Củ Sắn lùi đợi em… kkk.
Chúc đêm an lành, ngủ ngon em nhé Cà phê Đắng…!!!

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
5 years ago

Hay lắm đọc đi đọc lại rất cảm xúc Câu từ đẹp lắm Nàng Thơ ơi Chúc Bạn luôn thi hứng cảm tác !

Hữu Long Nguyễn
Hữu Long Nguyễn
5 years ago

Vì sao không treo bài của anh Cà ơi ? Hay mà !

Phạm Xuân Hóa
Phạm Xuân Hóa
5 years ago

Cà Phê Đắng ơi

Nguyen Mai
Nguyen Mai
5 years ago

Hay quá em ơi

Lien Nguyen
Lien Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm chi yêu. em chúc chị buổi tối vvhp nha.

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
5 years ago

Lâu quá mới thấy bài em gái Dương Bích Hạnh, thơ hay, chúc mừng em gái.

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
5 years ago

.Tặng hoa em.

Kim Duyen
Kim Duyen
5 years ago

Bài thơ nào cũng hay, hình ảnh nào cũng đẹp
Khen hoài không biết còn từ gì để diễn tả . Tuyệt vời lắm em. Mãi khoẻ mạnh, hạnh phúc nha CFD

Nghi Luu
Nghi Luu
5 years ago

rất hay chúc mừng em

Scroll to Top