Bài Thơ: ĐƠN THÂN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: ĐƠN THÂN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

ĐƠN THÂN
Thơ: Bách Tùng Vũ

Cánh cò lặn lội bão giông
Mò tôm bắt tép trên đồng nắng mưa
Đơn thân những sớm cùng trưa
Đầm sâu mò mẫm, ruộng thưa kiếm mồi
Những chiều mỏi cánh lưng đồi
Những khi sông vắng, những hồi ao sâu…

Trời sinh phận gái bể dâu
Nửa đường gãy gánh biết đâu mà chừng
Số phần chẳng đặng thì đừng
Trầu cau đã lúc tưởng mừng với ai
Ngờ đâu duyên hẩm quàng vai
Cung đàn gãy nhịp lỡ hai bến tình

Đơn thân một bóng một hình
Nuôi con vò võ một mình tự tay
Đàn bà vừa giỏi lại hay
Cái điều bạc phận xưa nay có chừa ?
Dở người dẫu có duyên thừa…
Ăn sung mặc sướng cũng vừa thân ai

Cái người đẹp một, nết hai…
Phải chăng hay chịu đắng cay dập vùi ?
Khôn ngoan thì đỡ ngậm ngùi
Nhẹ lòng tốt dạ nếm mùi thương đau
Thời nay quen lắm cái câu
“Hồng nhan bạc tỷ”…cũng mau đua đòi

Để khi đã chán chường rồi
Trong ngà trắng ngọc, kẻ tồi cũng đi
Mạnh mồm dẫu có những khi
Đàn ông chẳng đặng làm chi vướng vào
Thương thay duyên phận má đào
Bờ vai đã tự…dựa vào bờ vai

Đã khi tưởng chẳng cần ai
Đã khi mềm yếu mơ hai mái đầu
Buồn vui thế thái muôn màu
Đơn thân một bóng khối sầu nặng mang
Nghèo hèn hay dẫu cao sang
Hỏi ai không mộng…tình lang ngọt ngào…

Đơn thân…

Mở lòng vui sống lên nào
Để tim yêu lại . Dạt dào. Bến mơ !

BÁCH TÙNG VŨ 10/8/2017.

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Nghiem
Thanh Nghiem
6 years ago

Bai Tho rát hay chúc ngay moi vui ve nhe .

Vưu Thị Hồng Liên
Vưu Thị Hồng Liên
6 years ago

Xưa hồng nhan bạc phận
Nay hồng nhan bạc tỷ
Nhưng dẫu lắm bạc vàng
Mà phải sống đơn thân
Chắc là chua xót lắm
Chim kia còn đủ đôi
Người ai mong lẻ bạn

Nguyễn Thị Mai Loan
Nguyễn Thị Mai Loan
6 years ago

Hay lắm em ơi ?????

Hồng Cẩm
Hồng Cẩm
6 years ago

Thơ hay quá em. Chúc em buổi sáng tràn đầy năng lượng để làm việc có hiệu quả, luôn vui tươi hanh phúc em nhé.

Ngư Phạm
Ngư Phạm
6 years ago

Hay lắm cháu ơi

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
6 years ago

Thơ thật hay! Lục bát thật điêu luyện. Nhất Bách Tùng Vũ rồi đấy nhé

Hoàng Tuấn Hồng
Hoàng Tuấn Hồng
6 years ago

Tuyệt vời em!

Hong Minh
Hong Minh
6 years ago

Chau yeu oi!
Co nghe xuc dong qua

Cuny Loi Ooi Loi
Cuny Loi Ooi Loi
6 years ago

Bài thơ hay quá chúc em ngày mới vv may mắn..

Kim Anna Pierrot
Kim Anna Pierrot
6 years ago

Thơ rất hay !

Nguyễn Thị BÌnh Minh
Nguyễn Thị BÌnh Minh
6 years ago

Hay quá tác giả ơi …xin chúc mừng nhé

Lê Minh Hiếu
Lê Minh Hiếu
6 years ago

Hay quá ạ !

Phung Vu Dinh
Phung Vu Dinh
6 years ago

Thơ hay

Thanh Huong
Thanh Huong
6 years ago

Một mình vò võ đơn thân
Nuôi con một nắng hai sương dãi dầu
Mặc cho mưa trắng mái đầu
Thân cò lặn lội ao sâu bùn lầy

Tiếc chi thân mảnh hao gầy
Mong con khôn lớn trưởng thành lòng vui
Nhiều đêm xót phận ngậm ngùi
Muốn chôn quá khứ mà vùi lãng quên

Mười hai bến nước thuyền quyên
Biết đâu trong nhờ đục nguyện thôi xong
Quên đi một kiếp long đong
Không dám tơ tưởng không hòng nhờ thân

Cuộc đời trải mấy gian truân
Thôi thì một kiếp đơn thân hẩm hiu
Đành lòng ôm vậy buồn thiu
Hẩm hiu một kiếp má hồng nhạt phai

Cam Tuyen
Cam Tuyen
6 years ago

bài nào cũng hay, like

Ngọc Cử Trần
Ngọc Cử Trần
6 years ago

Thơ hay đầy cảm xúc

Hoa Long Hoa Long
Hoa Long Hoa Long
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh, em chúc mừng anh.

Hongnu Do
Hongnu Do
6 years ago

Tiêc thay cho phân ma hông Nưa đương đưt ganh biêg lam sao đây. .

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
6 years ago

tho hay qua,lam nho me iu !huhu

Triệu Thị Bích Vân
Triệu Thị Bích Vân
6 years ago

Thật hay

Võ Bích Phượng
Võ Bích Phượng
6 years ago

Thơ hay wá, dẫu đắng cay nhưng vẫn ngọt ngào! Dân gian cũng có câu: cánh cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non…hình ảnh mà thời điểm nào cũng còn tồn tại đó em!
Cảnh tuyệt vời, chúc em ngày mới hạnh phúc!

Tô Ngô
Tô Ngô
6 years ago

Thơ hay quá em ơi.

Minh Bay Bui
Minh Bay Bui
6 years ago

Cảm thương sâu sắc về những mảnh đời đơn chiếc. ..bài hay!

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
6 years ago

Rất hay

Ninh Nguyen
Ninh Nguyen
6 years ago

thơ của cháu đã ta được người phụ nữ giỏi giang,nếu là đàn ông chắc thua họ

Hà Hoàng
Hà Hoàng
6 years ago

Người ơi thương phận má hồng. Nghe tình lang những ngọt ngào đắm say. Bây giờ lang ơ nơi nao! Tình nhân vứt bỏ không lời chia ly. Má đào ơi hỡi má đào! áo cơm cha mẹ nuôi thì chẳng thương. Ngọt ngào chứa những đắng cay, thôi đừng yêu bởi… con tim dại khờ.

An Quan Le
An Quan Le
6 years ago

Thơ rất hay & ý nghĩa!

Hoai Thu
Hoai Thu
6 years ago

Quá hay luôn em trai ơi..

Hoai Thu
Hoai Thu
6 years ago

Cùng chung số phận đàn bà .. cùng cảnh ngộ

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời nha tình yiu

Le Thi Tuyết Phụng
Le Thi Tuyết Phụng
6 years ago

Bài thơ nầy đã lam cho mình rơi nước mắt.gi mình đang nằm trong hoàn cảnh này.

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
6 years ago

Hay quá đi

Thanh Nguyễn
Thanh Nguyễn
6 years ago

Hay
Good night

Thị Minh
Thị Minh
6 years ago

Thơ hay lắm em ạ ngày chủ nhật chị chúc em vui vẻ nhé

Châu Gia Trang
Châu Gia Trang
6 years ago

Ngưỡng mộ anh lắm Bách Tùng Vũ ơi… bài thơ hay quá …

Mai Tran
Mai Tran
6 years ago

Em sáng tác hay quá! Cả nhà chị là fan hâm mộ của em đấy.

Nguyễn Bé
Nguyễn Bé
6 years ago

Khôn ngoan thì đỡ ngậm ngùi
Nhẹ lòng tốt dạ nếm mùi thương đau??

Thương thay thân phận má đào
Bờ vai đã tự dựa vào bờ vai?

Chị đọc rất nhiều thơ nhưng thơ của Bách Tùng Vũ sâu sắc như thể tác giả lằm trong hoàn cảnh của người phụ nữ đơn thân mà thấu hiểu đến thế
Chị chúc em ngày càng chắc cây bút và càng nhiều bạn bè mến mộ em nhé

Te Te Pham
Te Te Pham
6 years ago

Hay nhưng “tình lang””nghĩa là gi tác giả?

Trung Trực
Trung Trực
6 years ago

Thơ hay người đẹp khó tìm

Scroll to Top