Bài Thơ: ĐÔI MẮT CỦA CHA (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: ĐÔI MẮT CỦA CHA (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

ĐÔI MẮT CỦA CHA
Thơ: Bách Tùng Vũ

Cha ơi…!

Trời sinh Cha kiếp mồ côi
Cực thân vất vả nổi trôi dòng đời
Tuổi thơ thiếu tiếng ru hời
Bà ra đi lúc Cha thời lên ba
Lên năm Ông cũng rời xa
Mồ côi cả Mẹ lẫn Cha tội tình

Tủi thân lủi thủi một mình
Đói no vất vả thân hình xanh xao
Cuộc đời cay đắng biết bao
Sống nhờ ở tựa mòn hao dáng gầy
Quê nghèo lam lũ cấy cày
Mò cua bắt ốc những ngày bão giông

Xuân qua rồi lại lập đông
Sớm chiều làm mướn làm công đủ đường
Lớn lên duyên nợ đo lường
Vận vào số kiếp đoạn trường xót xa
Cái nghèo đeo bám chẳng tha
Để cho năm tháng thân Cha nhọc nhằn

Thương sao nắng gió khô cằn
Áo cơm lo lắng in hằn mắt sâu
Cha nào than vãn một câu
Thương con còn nhỏ, canh thâu thở dài
Cũng âu số phận an bài
Đàn con bảy đứa là tài sản thôi

Sá gì cái phận mồ côi
Làm tớ cũng đặng, làm tôi cũng đành
Mong đàn con nhỏ học hành
Đứa vui cái chữ, đứa dành điểm năm…
Trải bao giông tố thăng trầm
Đứa nên gia thất, đứa tầm cao sang

Tuổi già bệnh tật Cha mang
Chỉ còn đôi mắt cũng tan ánh nhìn
Đau thương trăm lại chất nghìn
Bạc nào đổi được, hỏi tiền nào mua ?
Đời Cha mặn đắng cay chua…
Còn lại đôi mắt già nua mù loà.

Cha ơi…!

Chiều nay con khóc vỡ oà
Con thương Cha quá…Cha à…Cha ơi…!

BÁCH TÙNG VŨ 9/7/2017.

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thom Phan
Thom Phan
6 years ago

Quá sâu sắc

Vu Dung Jns
Vu Dung Jns
6 years ago

Hay em à

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Bài thơ tuyệt vời quá , rats sâu sắc , thật cảm xúc.

Mai Kerri Truong
Mai Kerri Truong
6 years ago

Bai tho thật la cam xúc .. cam on ban rat nhieu ?❤

Nghĩa Lê Minh
Nghĩa Lê Minh
6 years ago

Hay quá
Thật tình cảm, thật xúc động ?

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

xúc động quá em ơi

Phuc Vu
Phuc Vu
6 years ago

Thơ hay!

Hoàng Ngân
Hoàng Ngân
6 years ago

Thơ rất hay và cảm động quá bạn ơi!

Thu Hà
Thu Hà
6 years ago

bai thơ cảm đong lắm e ui ak .chúc e buỏi chiều vv nhe

Hong Minh
Hong Minh
6 years ago

Bai tho nghe sao xuc dong qua chau zai

Vũ Hải Yến
Vũ Hải Yến
6 years ago

Hay quá em ạ .

Nhung Nguyen
Nhung Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời

Cuny Loi Ooi Loi
Cuny Loi Ooi Loi
6 years ago

Đọc thơ cảm động đâu sắc quá em.. cảm ơn tác giả

Bùi Kiểm
Bùi Kiểm
6 years ago

Đọc bài thơ mà cảm động quá Tùng ơi !
Thương thay cho số phận Cha
Mồ côi Cha Mẹ lúc còn nhỏ ty
Cảnh đời bi đát tới khi
Tuổi già đôi mắt cũng tan ánh nhìn ..!
Bài thơ cảm động quá Bách Tùng ơi ! Nghĩa sinh thành dưỡng dục cứ vương vấn mãi trong tim đó nghe ..?

Minh Cảnh
Minh Cảnh
6 years ago

Bóng cả cây cao gió thổi muôn chiều tình cha ấm áp tình mẹ lớn lao.cha tôi ngày ấy anh vũ hay thật nha

Lê Đức
Lê Đức
6 years ago

Hay. nội tâm và cảm động lắm.chúc nhà thơ sức khỏe hp thành đạt.

Nguyễn Hồ Ngũ
Nguyễn Hồ Ngũ
6 years ago

Rất hay .đúng thực tế .nhiều người thương cha mà không nói nên lời .qua bách tùng vũ cho ra bài thơ quá tuyệt vời .chúc mừng bạn

Vưu Thị Hồng Liên
Vưu Thị Hồng Liên
6 years ago

Bài thơ thật cảm động
Đọc mà xót xa lòng
Hay lắm tác giả ơi

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
6 years ago

Hay qa

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
6 years ago

Cảm động

Pham Nhan Pham
Pham Nhan Pham
6 years ago

chúng con luon là đôi mắt của cha. #”phạm oanh #@ phạm dân #%. phạm ngát /:# phạm công #% phạm nhàn # cha đừng buon nhieu lữa

Phuong Pham
Phuong Pham
6 years ago

Thuong ong cu wa,

Hao NguyenThi
Hao NguyenThi
5 years ago

Mỗi ng một số phận mà em bài thơ em viết về cha mẹ nghe mà xót xa quá đi em à

Xuan Mai
Xuan Mai
5 years ago

Thơ hay quá em ạ .

Ánh Nắng Mặt Trời
Ánh Nắng Mặt Trời
5 years ago

tho rat hay …

Tuy Le
Tuy Le
5 years ago

Bài Thơ Đôi Mắt Của Cha
Sáng Tác Bách Tùng Vũ
Đọc xong, một nỗi niềm dâng ứ nghẹn, Tôi cũng có một Người Cha nghèo. Và nước mắt đã rơi tự lúc nào không hay.

Duyen Nguyen
Duyen Nguyen
5 years ago

Thơ hay cảm giác này của người cha sao đau khổ quá

Thoa Du
Thoa Du
5 years ago

Tùng Vũ ơi.! Chị đã khóc khi đọc bài này bởi quá xúc động … Cảm ơn em đã mang đến cảm xúc cho mọi người. Chúc em buổi chiều bình an !

Scroll to Top