Bài Thơ: ĐÊM NÔ EN SÀI GÒN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: ĐÊM NÔ EN SÀI GÒN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐÊM NÔ EN SÀI GÒN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Đêm Giáng Sinh Sài Gòn lất phất mưa
Se se lạnh cơn gió lùa trên phố
Một mình anh hòa dòng người đi bộ
Ngắm đèn màu anh bỗng nhớ đến em

Nhớ ngày xưa mình đi dưới ánh đèn
Tay trong tay mình bước trên lối tuyết
Nô En châu Âu ngày xưa thật tuyệt
Tiếng chuông nhà thờ da diết ngân nga

Tình thương Thiên Chúa ấm áp bao la
Cầu xin Chúa ban cho ta hạnh phúc
Hai con tim rung lên trong lồng ngực
Nụ hôn ngọt ngào trong lúc Giáng Sinh

Đêm Nô En anh vẫn bước một mình
Đường Sài Gòn đèn lung linh sáng quá
Anh bước đi giữa dòng người xa lạ
Giáng sinh buồn tim hoá đá vì ai.

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Thao
Nguyen Thao
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt. Chúc anh giáng sinh vui vẻ nhé.

Ốc Xinh
Ốc Xinh
5 years ago

Nhà thơ lớn viết bài nào cũng hay tuyệt anh ơi

Ốc Xinh
Ốc Xinh
5 years ago

Em chúc anh và gia đình đón một giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc nhé!

Kiêu Hương
Kiêu Hương
5 years ago

Một nửa của anh đâu? Sao lại có một mình…?
Hi…chúc anh cùng gia đình mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc !!!

Dương Lệ Thận
Dương Lệ Thận
5 years ago

Thơ bạn viết hay quá.Chúc mừng bạn giáng sinh vui vẻ

Scroll to Top